Nửa đêm bị đói lang thang nhớ ra quán nè. Lại vào làm 1 bát bự 2 chả cua (ăn xong no đêm khỏi ngủ :-ss). Chả cua của quán ngon dã man, nghĩ vẫn còn thèm, xôi thì mình thấy cũng bình thường như bao hàng khác thôi. Quán ở 1 góc tôi tối trên phố Hàng Điếu và cũng lâu đời rồi. Gần đấy có hàng miến lươn cũng ngon lắm. Quán nhỏ nhưng cũng có chỗ ngồi, mùa này điều hòa mát mẻ luôn. Giá bát bình thường xôi chả cua là 24k, vì mình ăn tham nên bát của mình 40k (cái nè không biết đắt hay rẻ nữa vì mình chỉ biết mỗi quán này có chả cua chả mực hay ho). Phục vụ nhanh, đồ ăn chất lượng, món quá đỉnh cho bữa đêm.
✔️Vị trí: được mua về nên không rõ
lắm
✔️Không gian: X
✔️Phục vụ: X
✔️Giá cả: 350k/cân (hay nửa cân thì mình không rõ lắm ????)
✔️Chất lượng: ăn một lần mê luôn. Miếng chả mực sao mà nó vừa to vừa dày, ăn đã cả miệng. Lúc trước cũng có được người ta tặng chả mực ở đâu í, ăn chắc chỉ bằng 1/3 của cái này. Miếng chả mực to bằng lòng bàn tay, tương đương với 4 miếng chả băm. Mềm cực luôn, mà đẫm mực, thỉnh thoảng cắn được miếng giòn giòn, là phần nào của con mực thì mình không rõ, đoán là râu ❓cái này mình đi Hạ Long thấy ăn với xôi là ngon nhất luôn
Kết nhất món xôi chả mực ở đây, miếng chả mực dai dai vẫn nóng hổi thơm nghi ngút khói đã lắm, nhất là vào mùa đông thì món này khỏi cần bàn cãi gì thêm nữa.
Ngoài ra thì các món xôi khác cũng chất lượng lắm
Hàng này có chả ngon nổi tiếng từ lâu rồi, mình thỉnh thoảng cũng mua chả về ăn, xôi dẻo ngon. ăn 1 suất no căng luôn. Cơm rang cua ở đây cũng ngon lắm, nhiều cua, ăn lạ miệng