? Hôm mưa to gió lớn, đường thì tắc mà đến giờ cơm rùi, nên mấy chị e nhảy vô đây măm luôn.
- Quán không quá to, cơ mà cũng sạch sẽ, bàn ghế gỗ bình thường thôi.
- Đồ ăn tụi mình gọi 1 lẩu riêu cua sườn sụn cũng khá đầy đặn, 4 đứa ăn no đủ luôn. Có thêm cả ốc nữa nên ăn khá hay, thịt bò mềm. Nhìn nồi nước lẩu chất cơ, ngập đậu, chả, sườn sụn, vị chua ngọt dễ ăn.
- Nhân viên trông kiểu hơi gấu gấu :))
- Giá cũng ổn.
Quán khá rộng rãi, sạch sẽ mà nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, mình gọi bún thập cẩm ốc to, ăn no, có bò, giò...đầy đủ cả, ăn ốc ở đây ngon mà đậm đà. Ngoài ra, menu cũng khá đầy đủ, có lẩu cua bò, lẩu sườn sụn...bún bò, bún cua... Lẩu cũng đầy đặn mà giá cả phù hợp. Giá cả thì vừa phải, tương đồng với chất lượng. Bún thập cẩm ốc to của mình là 45k, thềm quẩy nữa và đi 2 người là 100k. Ở đây còn có chỗ để xe rộng rãi và khá nổi tiếng, nhiều người biết đến.
Cách hàng bà Téo chính mấy nhà là hàng lẩu bà Téo nha. Ở đây có nhiều loại lẩu, khá phong phú: lẩu bò, lẩu ốc, lẩu riêu cua, lẩu ếch,... và cũng nhiều món ăn kèm. Lẩu khoảng 300k-350k 1 nồi.
Mình đi 5 người, gọi 1 nồi lẩu riêu ốc - 350k gồm 1 nồi lẩu, 1 đĩa ốc to, 1 đĩa bún và 1 đĩa rau to. Ở đây 1 đĩa rau rất nhiều và các loại rau cũng phong phú nữa. Gọi thêm đồ nhúng bắp bò 120k/đĩa, gàu bò: 130k/đĩa.
Vị lẩu thì khá ngon, vừa miệng, không cần thêm nếm nhiều.
Các loại ngô chiên, khoai chiên ở đây khoảng 30k/đĩa, ăn cũng ổn.
5 người đi ăn no mà hết có tầm 700k thui, cũng rẻ đó chứ.
Nhân viên phục vụ ở đây thì hơi lơ đễnh, gọi cái gì thì phải nhắc lại mấy lần mấy em mới nhớ.
Bún ở đây được xếp thành vừa có ốc to, ốc nhỏ, riêu, giò, thịt, v.v... Cộng thêm quẩy vào ăn bún nữa. Vị ở đây có vẻ thanh thanh đủ mặn hơn và không có vụ cho thêm mắm ruốc vào đâu nhé. Dấm thì lại là lựa chọn đầu tiên cho vào tô. Thật ra để gọi là đặc biệt lắm thì không lắm, nhưng vẫn đáng để bạn đến thử vị tại quán bún này, vì nó vẫn khác và đậm chất Hà Nội.
Thế nhưng đừng nên nghĩ rằng miệng bát rộng thì nghĩ tô to nhé, không phải như thế đâu, bởi vì sau miệng bát 3cm là bát đã được húp lại nhỏ hơn miệng khoảng 40%. Điều cảm thấy là lạ, một cảm giác như điêu điêu!
Và chính xác bạn có thể thử ở những nơi khác cũng được, thế nhưng không biết quán nào thì hãy vào quán này cũng không thất vọng đâu nhé!
- đọc review trên mạng thấy khen chê ko rõ là ngon hay không. Nên nay mk đi ăn thử xem sao,mK thấy cũng bình thường. Mk gọi 1 riêu ốc nhỏ , ốc nhỏ cũng khá đầy, nước dùng thanh.
-nhân viên phục vụ nhanh
Bún riêu cua chán, nhạt nhẽo, nước ko có vị chua và thanh của riêu
Nhiều thịt bò nhưng làm thịt bò chín quá ko ngon
Nói tóm lại thua xa riêu cua trong khu phố cổ mà chả hiểu sao quán đông khách
35k/bát đầy đủ đắt ngang trên phố
Tốt nhất nếu có thời gian thì lên phố mà ăn đừng ăn ở đây ?
đây là combo bún ốc đậu riêu cua giò bò trứng vịt lộn?? thề nhìn xong ngất lun :)) to và nhiều dã mannn. rõ lắm thịt, nào gạch, ốc, đậu...
quán này mở thì năm 1956 r ạ? xong chắc bà Téo truyền lại cho con r con bà Téo truyền lại cho cháu, r sau này cháu bà Téo truyền lại cho chắt, thế là Téo chắt lại truyền cho chút, cứ thế chút Téo truyền cho chít...??thôi thế thôi
kgian quán gộp 2 nhà nên cực rộng lun, lại còn sâu nữa, sáng sủa và khá là thoáng. có thêm tranh vẽ tường cánh cò bay lả bay la lên hẳn trần nhìn thanh cảnh vđ :)) vị trí ở khu ăn uống tô hiệu nên cực nhiều hàng quán xung quanh mà vẫn đông.
về cơ bản, bát đầy đặn quá ngon quá no đi, nhưng mình k thích nước bún bằng quán cô lan ở khương thượng. ở đấy thì ngon thôi r lại còn bát to ự, gấp đôi bát thường no dã mann. mỗi tội k đầy đủ đồ bên này.
cô chủ thân thiện và điều động nvien cực kì chuyên nghiệp :)) mỗi tội giá cho 1 bát này hơi chát tí. 60k/slot??
Nhà mình ở gần khu này. Trước mình đi học hay ăn ở quán phía trên cách quán này vài nhà. Thấy quán này được review nhiều trên fb nên chúng mình kéo nhau đến ăn thử.
Nhưng mà khá thất vọng. Nước dùng kiểu loãng và nhạt toẹt ấy ?? Bạn mình mấy hôm sau ăn đúng quán này về cũng chê.?
Lần đầu được ăn thử món lẩu ốc Bà Téo. Hôm mình đi ăn là mùng 4 hay 5 gì đấy nên quán siêu siêu đông. Mình gọi một nồi lẩu riêu ốc 450k (cho 3 người ăn). Gọi thêm một đĩa mọc như hình, một đĩa bò như hình (mỗi đĩa hơn 100k gì đó). Tổng cộng 3 đứa gần 700k với thêm 2 chai nước suối. Giá khá là chát.
Được cái chất lượng thì mình rất ưng ý. Nước lẩu chua thanh ngọt vừa phải. Ốc to, bò ngon và mọc thì cực thích.
Nhân viên thì nhanh nhẹn nhưng có nhiều pha nói to và hơi bất lịch sự.
Bún ốc bà téo
:))
Bún ốc bà téo :)) mình cứ tưởng bún ốc bà béo mà viết nhầm thành bà Téo :))
quán bún này khá khó tìm, mình mất 1 lúc lâu ms tìm thấy quán này
bù lại quán nhỏ nhắn trông khá sạch sẽ, đồ ăn được mang lên khá nhanh
Bún ốc nhỏ là 30k, còn ốc to là 35k, mình gọi ốc to, ốc nhiều đến nỗi chắc còn phải nhiều hơn bún mất @@
rau sống quán này cũng ngon và tươi, bún ốc phải có rau sống ăn ms ngon :P
lần sau sẽ quay lại quán này dài dài :X
Quán có 2 địa điểm ở Tô Hiệu, cách nhau vài nhà nên mình chọn ngồi ở địa điểm thứ 2, chỗ ngồi rộng rãi, vắng hơn bên chỗ thứ nhất. Thực đơn quán khá phong phú, bọn mình gọi lẩu riêu cua bò, chả ốc, khoai tây chiên... Mình thấy chả ốc ăn rất ít ốc, không cảm nhận được vị ốc. Khoai lang chiên ăn tạm ổn. Lẩu riêu cua bò thì không có nhiều riêu cua lắm nhưng dĩa bò thì cũng khá nhiều, rau cũng chỉ có rau muống và rau cải. Mình thấy bình thường nhưng quán lại khá đông khách. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Vừa hôm nay đặt món qua deliverynow của hangg này và thấy thất vọng dã man.
Mình order 1 bún riêu thập cẩm 50k mà được 1 xíu ốc, miêmgs giò tai vs đậu quá đắt luôn í. Bát bún mọc 25k thì đỡ đắt hơn nhiều. Mà chả hiểu sao thập cẩm mà lại lèo tèo như thế giá thì ngất ngưởng. Nước dùng hơi mặn ko có vị ngọt thanh hay chua chua của nứic riêu.
Viên mọc và giò khá ngon đậm vị nấm thơm nức.
Cơm rang dưa bò là ổn nhất cứu cánh 2 món kia. Ở đây dưa bò được thái nhỏ ra rang cùng cơm chứ ko xào riêng ra. Tuy nhiên 35k như vậy là hơi ít thịt bò nhé và ko có hành khô ăn cùng. Nói chung quán này nên đổi là Lèo Tèo chứ ko phải bà Téo.
Ấn tượng tốt: quán sạch sẽ, đông nhân viên nên đồ ăn ra nhanh, rau sống có vẻ sạch nên mình có thể ăn.
Ấn tượng xấu:
- nhân viên thái độ trêu khách rất cợt nhả. Nhất là mấy bạn trông xe ^^ vui tính hơi quá đà.
- bát bún quá ít. Mình ăn xong mà cảm giác như chưa ăn gì . k thể no nổi.
- bún ít thì chớ mà các món ăn kèm từ thịt đến đậu đến ốc đến riêu cua đều ít. ;o; thực ra đậu vs thịt bò ăn cũng tạm ổn, mà ít quá nên ... :-<
- nước dùng bị ... mỡ quá đà . ăn xog son môi mình đổi màu (?!?) :))))))
- 35k/bát này thì thực sự, thực sự k hề đáng :-< tôi cảm giác như vừa bị trấn lột :)
Ấn tượng ban đầu là quán dễ tìm, sạch sẽ, thoáng mát.
Nhân viên nhanh nhẹn.
#
Đồ ăn ngon.
Giá cạnh tranh.
Sẽ còn ghé qua để thưởng thức những món khác nữa.
?☺???
Vừa đi ăn quán này về nên review luôn :3
1. Quán nằm ngay mặt đường tô hiệu, rất dễ tìm, chỗ để xe và chỗ ngồi rộng rãi.
2. Menu có rất nhiều món xoay quanh #riêu mình ăn riêu đậu còn mẹ ăn thập cẩm riêu to. Nước dùng không được ngon, không thấy hết vị của món bún riêu. Gạch cua khá lèo tèo, lại bị vỡ. Nước dùng màu nhạt. Nói chung ăn thì được chứ bảo ngon thì không. Bát bún cũng không được nhiều, chủ yếu là nước. Bát kia thì có thêm giò, nhưng tính ra thì đắt.
Mình ăn hết 73k, giá khá cao cho bữa ăn sáng.
3. Nhân viên thì ổn, cũng nhiệt tình. Quán cũng có điều hoà và quạt mát mẻ.
Quán thất vọng mình thấy review khá tốt mà không ngờ, không đáng đồng tiền bát gạo tí nào. Có lẽ thà đi ăn ở Bún riêu Hoàng Kì hoặc sau cổng sắt trường Đại học quốc gia còn hơn rất nhiều. Mình gọi bún ốc sườn 35k mà cảm giác cái gì cũng út từ bát bún luôn. Ốc thì bé tí có sạn, sườn cũng chỉ có 2-3 miếng lẻ tẻ. Nói chung là ăn xong cảm giác bị lừa đã thế ra ngoài còn bị nhân viên trêu. Thái độ rât chi là bực mình. Mình sẽ không bao giờ quay lại quán
Lâu lắm mới quay lại khu Nghĩa Tân ăn hàng bún riêu ruột, ở đây bán cũng nhiều loại bún nước bún trộn phở trộn cũng có nhé. Ngoài ra còn có lẩu riêu bò t sẽ đợi dịp khác quay lại thử.
Phở gà trộn khá ngon, thịt gà dai ngon ko bã nhưng có điểm là hơi ít bánh ít thịt ăn xong vẫn chưa no lắm. Bún riêu vẫn là món t thấy đỉnh nhấtt, nước dùng thơm đậm mùi riêu, thịt bò các thứ cũng nhiều, đầy đặn lắm nhé highly recommended cho bác nào cũng sáng trưa chiều tối 365 ngày 1 năm thèm bún riêu như t ))))
Quán nằm ngay mặt đường Tô Hiệu, biển đỏ rất dễ tìm nhé. Nhân viên rất nhanh nhẹn nhiệt tình tuy trông hơi đáng sợ ??
Mình ăn quán này chắc cũng được 3-4 lần rồi,quán này chuyên về ốc,ốc nhồi,ốc nhỏ đủ cả.Lần đầu đi ăn cùng bạn mà no(40k/bát),khỏi cần ăn trưa luôn.Lần khác thì đi 1 nhóm người,gọi lẩu gà thì khá là chán,gà chỉ có vài miếng,toàn xương xẩu,mình nghĩ là quán này chuyên về ốc nên chắc Lẩu ốc là còn ok.1 lần thì đi ăn với bạn lúc tầm chiều 2-3h thì thấy quán cũng dọn hàng gần xong,bát ốc mình ăn nước cũng ít đi nhiều,chắc cố vét nốt :)).nói chung là ăn khá ok.
Quán Bún Bà Téo thường ngày đi qua khá đông nên m quyết định ăn thử. Nhưng k được như kì vọng. M gọi suất bún riêu thập cẩm - ốc to 50k ăn thử.
Phần nước dùng: nhạt k đậm đà, k có vị gì đặc biệt nổi trội. (Mặc dù m là người ăn nhạt nhưng vẫn thấy bún đây nhạt)
Phần đồ như ốc riêu, đậu cũng k có gì nổi trội. Bát ốc thêm 15k mà cũng chỉ có vài con, lèo tèo. Điểm sáng chắc chỉ có miếng giò ăn thơm, ngậy khá ngon.
Ở khu nayd thì có quán bún Hoàng Kỳ ăn vẫn ổn hơn cả.
Vừa dẫn bà chị đi ăn quán này hôm qua :3
1. vị trí: quán nằm ngay mặt đường Tô Hiệu, khá là dễ tìm, có chỗ để xe và chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái.
2. món ăn: menu có rất nhiều món xoay quanh bún riêu. Nước dùng không được ngon, không thấy hết vị của món bún riêu. Gạch cua ít, lại bị vỡ. Nước dùng màu nhạt, ko đủ đậm đà. Bát bún cũng không được nhiều, chủ yếu là nước.
3.về giá cả: hơi đắt
4.về nhân viên thì ổn, cũng nhiệt tình.
ps: Quán cũng có điều hoà và quạt mát mẻ
Quán này đi qua nhiều mà giờ mới có dịp vào ăn.
Không gian quán bình thường nhưng được cái có máy lạnh kéo lại/
Menu quán không có nhiều món, các món ăn dao động từ 30 - 50k tùy từng loại. Mình gọi 1 riêu đặc biệt ốc to, một riêu ốc lẫn. Nhìn chung món ăn rất bình thường thậm chí hơi chua. Không hợp khẩu vị với mình dù mình là đứa dễ ăn.
Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép.
Thanh toán hết gần 90k cho hai bát
Ra đây nhiều nhưng chưa từng ăn bún riêu, toàn gọi bún trộn thập cẩm có đậu rán, giò sụn giòn giòn, thịt bò,... mình thích bún miến phở trộn hơn là chan nước.
Trên hình là bát bún sau khi đã vét sạch của mềnh và tô bún riêu bò ốc (bát còn nước canh kìa) của bạn mình :D
Tô Hiệu nhiều quán quá trời, mình lại đang đói mà chả biết vào quán nào nên vào đại quán này. Lúc mình đến quán là tầm 6h tối cho nên khá là đông khách, không gian quán hơi hẹp, chỗ mình ngồi không được thoải mái cho lắm. Mình gọi một bát bún riêu, đợi 1 lúc thì nhân viên mới mang cho mình. Bún thì chỉ lèo tèo mấy miếng đậu với 1 tý riêu, nước dùng thì cũng vừa vừa thôi chứ không có gì là đặc biệt cả. 30k cho bát bún này mình thấy không đáng tiền một chut nào, mà ăn còn không đủ no nữa. Biết quán sang chảnh như thế này mình đã không vào đây ăn. Sẽ không có lần sau ăn ở đây nữa.
✅ Vị trí:
Khá xa nhà nhưng gần chỗ học thêm nên rẽ qua đây thử tí. Cũng khá dễ tìm thôi.
✅Không gian:
Được cái sạch sẽ, thoáng mát có nhiều bàn ghế, chỗ ngồi. Cũng như những quán ăn bình dân khác nhưng ở đây thoáng mát, rộng rãi mà sạch sẽ hơn nhiều hàng bún phở khác.
✅ Food & drink:
Bún riêu cảm giác bị nhiều bún, đậu với mọc với riêu khá lèo tèo, bị ít ý. Ăn 1 bát không đủ no đâu chỉ ngang bụng thôi, nước dùng cũng bình thường, không ngon lắm thấy cứ lờ lợ thế nào.
✅ Dịch vụ:
Nhân viên bình thường không có gì đặc biệt cả.
✅ Giá cả:
Khá đắt, khoảng 40k trờ lên với bát đầy đủ nhưng bị kiểu lèo tèo.
Cảm nhận ban đầu là quán vô cùng đông đúc. Tuy vậy nhân viên rất nhiệt tình, sắp bàn lau dọn bàn sắp chỗ cho khách. Vì đông nên đây là một quán không thể ngồi lâu :)), quán rất đông và ầm ĩ vì ngoài bún ra còn có lẩu.
Cảm nhận về đồ ăn thì hôm nay mình gọi riêu ốc lẫn 40k thì thấy không ngon lắm, nước dùng không chua, cảm thấy vị bún riêu ốc cứ thiếu thiếu làm sao ấy. Còn bạn mình gọi phở trộn 35k thì ăn khá ổn. Nên chắc lần sau quay lại sẽ thử phở trộn thay vì bún ốc :)). À quán còn có sữa đậu khá ngon với giá 7k ??. Điểm cộng thêm nữa là có điều hoà nên dù đông và hè nóng thì vẫn khá mát mẻ thoải mái :v
Ai có thể chỉ cho e biết được khômmm??? ? Ở cái khu cầu giấy và đặc biệt là ở khu nghĩa tân này có cái gì ngon mà sao mọi người khen dữ zậy ta??? Ăn quài ăn quài mà vẫn chưa tìm được quán nào ưng vậy ta ? - Bớt lan man chút chuyển sang bát bún riêu thui nào :)) nếu bạn nào hay đi qua đây chắc hẳn sẽ thấy quán này trưa nào cũng đông luôn ý, chất lượng k quá xuất sắc nhưng thôi bù vào khoản phục vụ nhanh nhẹn cũng được, nước dùng ở đây hôm mình ăn gần như là nguội ngắt và hơi mặn xíu :(( thực sự là chán luôn ý kb miêu tả gì hơn. Nhưng được cái là ở đây là bún riêu nhưng k bt như mọi quán mà là mọi người thích mix gì vào bát bún riêu thì tuỳ: cá, bò, giò, ốc... -35-50k/1bat, quán cũng sạch sẽ :)) nvien nhanh nhẹn lắm khách vào chưa đặt mông xuống ngồi đã đưa menu hỏi ăn gì rùi, ngồi xuống đc 3p thì bún đã được bê ra như kiểu đông quá nên chắc làm sẵn r luôn ý. .
.
.
#food #foodyhanoi #foody #foodyvietnam #foodie #foodinsta #foodislife #instagood #instadaily #instagram #instalike #potd #potd? #vietnam #vietnamesefood #hanoi #hanoifood #hanoian #l4l #l4f #like4like #likeforlike #noodles #bunrieu #lovefood
Bún riêu bà Téo, nức tiếng khu Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Bán từ sáng đến tối muộn, lúc nào cũng đông khách vì có cả lẩu các loại.
Mình hay ăn bún riêu bò, giò, đậu, mọc. Giá khoảng ~30K - 40K/ 1 bát (tùy vào order topping tnao).
Theo bản thân mình thấy, nước riêu ko đặc sắc gọi là chấp nhận được.
Có lần thử đổi gọi bún riêu cá thì thấy không hề ngon. Cá hình như được chiên qua với bơ rồi nên ăn vị thực sự không khớp, không phù hợp với nước dùng chút nào.
Vì nhà gần quán với hay ăn muộn nên cũng tạm chấp nhận. Chắc vẫn sẽ quay lại ạ.
Thấy ai cũng khen quyết định tìm ăn thử và cảm nhận là hơi thất vọng vì minh đến ngày thường nhưng quán rất đông cứ nghĩ sẽ ngon lắm đây nhưng thấy cũng bình thường trên trung bình thoi,còn mún gọi nhân viên thì mệt mỏi vl cái này thì có thể thông cảm dc vì đông mà.
Cũng nghe mọi người nhắc đến quán này nhiều, mỗi lần search về đồ ăn ở khu Cầu Giấy kiểu gì cũng thấy tên quán nằm đầu danh sách luôn. Tối qua mình vs đứa em ghé ăn thử, thật sự thấy ko có j đặc sắc như quảng cáo. Gọi 2 bát bún thập cẩm ốc to, đến lúc nhân viên bưng 2 bát ra nhìn mà chán. Nước dùng trong veo, nhạt nữa chứ, ăn vào miệng rất nhạt nhẽo luôn. Giá thì cũng đắt, 45-50k/bát, vậy mà ko hiểu sao đông khách thế.
Chốt lại là không bao giờ muốn quay lại.
350k set này đây :D, cứ nghĩ set đủ giò tai, bắp bò nhưng gọi ra chỉ có từng này, nước lẩu ko thấy mùi giấm bỗng đâu, không có hương vị của ốc, riêu được 2 thìa. 1 lần và mãi mãi
Quán dễ tìm, nằm mặt đường và biển hiệu to. Ở trong có mấy gian, tính ra cũng khá rộng rãi. Nhìn tổng thể thì cũng khá sạch sẽ và sang trang so với 1 quán bún.
Ở đây khá nổi nhưng mình ăn k thấy ngon lắm. Nước dùng hơi nhạt, đặc biệt là thiếu chua so với khẩu vị của mình, dù đã cho thêm nhiều dấm, chanh rồi nhưng k thơm lắm. Mình gọi riêu bò, cũng khá chất lượng vì nhiều thịt và đậu. Mình ăn hết bún rồi vẫn còn thừa mấy miếng thịt.
Tóm lại ở khu nghĩa tân mình biết 1 quán ngon hơn nhưng chỉ bán ở vỉa hè thôi. Quán đấy ở đầu ngõ 385 HQV, nếu đi từ phía Nghĩa Tân thì rẽ vào ngõ thạch chè lộc tài đi xuống cuối đường, phía ngoài cửa hiệu sách.
Nằm trong rất nhiều lựa chọn quán ăn trên đường Tô Hiệu.
Rất tiếc là chất lượng cực đáng thất vọng :(
Thay vì ăn phở thì mình tìm quán đổi món. Thấy bún riêu, bún ốc như vớ được vàng. Gọi được bát bún riêu ốc thì thất vọng tràn trề. Theo mình bún này muốn ngon thì nước dùng phải ngon nhưng quán này nước mặn quá, hỏng hết bát bún.
Quẩy thì ỉu, cứng.
Trà đá thì có váng, chả dám uống.
Em Tuấn Anh khen quá nên ăn thử.
Điểm cộng: dễ tìm, nhanh, quán rộng
Trừ: nhân viên mặt như đâm lê, nhầm order
Điểm không cộng không trừ: ăn bình thường, k có gì ăn thì ăn cũng đc.
Quán nằm ngay mặt đường Tô Hiệu nên dễ tìm, biển hiệu to, có điều hoà mát mẻ.
Chất lượng bát bún cũng không đặc sắc lắm, gọi là chấp nhận được, giá từ 25k (riêu đậu) đến 50k. Nước dùng tương đối ngon, thịt bò nhúng vừa chín, mềm.
Rất hay ăn ở quán vì gần nhà,chỗ để xe tiện nhân viên cũng nhiệt tình nữa từ a trông xe luôn. Bún ăn rất ngon mình hay gọi riêu bò ốc nhỏ nghiện luôn ý dẫn bạn đi ăn mn đều khen.Lẩu ở đây cũng ngon mặc dù quán đông khách nhưng nhân viên phục vụ nhanh.giá cả ở đây khá hợp lí
Chỗ này khá dễ tìm vì ở ngay mặt phố Tô Hiệu lại còn có biển nháy nháy khách cũng rất đông nữa. Không gian có tranh tường rất đẹp.
Có một điều tớ cần khuyên các bạn ngay là đừng cho nhiều chanh hay dấm tỏi vì nước đã khá chua rồi :(
Nhìn chung mình thấy ăn khá bình thường, ấn tượng chỉ có nước chua (do mình vắt chanh và cho thêm dấm) và nhiều nhân thôi. Thấy mọi người đến đa số ăn lẩu nên chắc lần sau mình sẽ thử lẩu xem sao.
Nhân viên đông nên xin gì cũng dễ nhưng mà bà chủ tính tiền có hơi khó tính ?
Mình đi 2 ng gọi một nồi riêu ốc 350k mang cho thêm đĩa lạc và dưa chuột tính 410k ăn cuzng tạm ổn chứ không phải ngon như quảng cáo. So vs lẩu ốc bà đương thì ko ok bằng hơn mỗi cái mặt bằng và chỗ để xe
Tổng kết năm học lớp ra đây ăn lẩu riêu , và đứa nào cũng check in là lẩu rau (((: bùn riêu cũng bt ko bằng hàng ngay gần đó bát mau đỏ đen ý quên tên r . Đc cái mùa hè có điều hoà mát mẻ . Mùa hè mà thèm bún riêu sẽ chấm quán nè hihi
Hay ăn bún ốc ở đây. Quán view rộng rãi, sạch sẽ hơn mấy quán xung quanh, mùa hè có điều hoà. Quán lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Nc dùng ngon,cá,ốc hay gia vị khá vừa miệng,lần nào ăn cũng ăn hết cả nước cả cái )) giá cả thì hơi cao hơn chỗ khác 1 tẹo. Gọi full cá ốc to giò bò thì phải khoảng 50k/ 1 bát :( thịt bò và riêu hơi ít. Nhân viên nhiều lúc còn quên order của khách, dắt xe chuyên nghiệp :)). Gần nhà và vì ngon nên vẫn sẽ hay đến đây ăn :3
Cảm nhận chung về bún bà Téo ở Tô Hiệu về chất lượng chỉ đạt trung bình khá. Quán được điểm cộng cho sự sạch sẽ và có vỉa hè để xe thoải mái. Ngoài ra so với mặt bằng chung giá cả có nhỉnh hơn một chút so với bình thường.
Ở đây có món nem ốc và chả ốc rất ngon. Nhân nem mềm, ngọt thơm. Vỏ rán giòn, vàng xuộm. Mình hay gọi bún riêu giò. Giò tai do nhà hàng tự chế biến. Nhiều bì, tai mũi lợn; nhai sần sật khá thích; đặc biệt là không bị mùi hôi. Nước riêu vừa miệng. Quán luôn luôn đông ý.
Thấy các bạn quảng bá quán này ác quá nên mình cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi ăn. :))
Quán ở Tô Hiệu, với các loại bún ốc, cỡ to, nhỏ, vừa... nếu không muốn ăn ốc thì ngoài ra còn có bánh bột lọc...
Bún ăn ngon, đầy đủ nhiều thứ, nước vừa đậm đà. Giá cả dao động trong khoảng từ 45-65 nghìn.
Quán ăn rộng, thoải mái, không gian dễ chịu. Ăn vào tầm cao điểm sẽ rất đông khách, không còn bàn. Tầm từ 8h trở đi nha, 10h quán sẽ đóng cửa.
Gia vị ớt khá cay nên cho ít đủ dùng thôi các bạn nữ nhé, còn các bạn nam mình nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu.
Chỗ để xe ngay trước mặt quán luôn nhé, yên tâm và đảm bảo vì có mấy anh nhân viên trông rồi :)
Bình thường ăn ở quán thấy cũng ok. Hnay order 2 suất, 1 suất riêu bò và 1 riêu thập cẩm ốc lẫn. Ăn suất riêu bò k thấy 1 tí riêu nào, gọi điện chủ quán bảo riêu lẫn hết nước dùng nên k có riêu mà nước dùng nó ngon vị riêu. Ok tạm chấp nhận, cứ cho là bún riêu là k có tí riêu nào đi. Xong ăn bát thập cẩm ốc lẫn cũng ko có 1 con ốc nào luôn??? Có thêm 1 miếng giò hơn so với bát riêu bò, hay lại là miếng giò ốc, giá thì 60k 40k, chênh nhau 20k miếng giò. Tóm lại bún riêu thập cẩm, ko ốc k riêu. Chịu thua với dịch vụ.
Chẳng biết là bún bò hay bún thập cẩm hay gì! Nước lèo nhạt thếch, lại còn cay dù chưa cho ớt. Đậu rán như mới chao qua dầu ăn nên còn chưa kịp giòn. Được cái thịt bò nhúng vừa phải nên ko bị dai. Rau cũng héo quắt luôn, thâm hết lại. Quẩy nguội nhưng vẫn giòn chứ ko bị ỉu.
Nhân viên thái độ chưa tốt, nói cười to, bàn ghế lau dọn ko kỹ đôi chỗ bị nhớt và ko được sạch sẽ cho lắm. Không gian sáng sủa.
Quán ngay mặt đường, biển hiệu to, dễ thấy. Vỉa hè để xe rộng rãi, giá cả ko đắt cũng chẳng rẻ!
Nếu có quay lại thì sẽ thử món khác!
Quán ở ngay mặt đường Tô Hiệu, khá dễ tìm, quán cũng to rộng rãi, sạch sẽ. Mình gọi bún thập cẩm, Nước dùng ngon lắm, rất vừa miệng, giò ăn giòn giòn, rau nhìn cũng sạch sẽ chứ không bẩn như nhiều quán, 1 bát 35k nhé
Mình đến đây đã 2 lần. Dù không thường xuyên lắm vì không tiện đường đi.
Quán dễ tìm, biển hiệu to, bên ngoài có tận mấy anh bảo vệ.
Vào quán thì bà chủ ngồi có vẻ không được thân thiện lắm. Nhân viên cũng không phải ai cũng nhiệt tình.
Mình ăn bún riêu bò (quên ko chụp): nước dùng khá vừa, ngon, nhưng con gái ăn thì vừa. Nam ăn thì hơi ít. Nhưng rất nóng hổi.
Cơm rang dưa bò rẻ, ăn cũng vừa miệng, kèm nước dùng và dưa. Dưa được băm nhuyễn cùng cơm.
Làm ơn training lại mấy thằng nhân viên***tối dùm?Làm thì không tập trung vào mà làm đến mua 10 lần thì 3 4 lần bị trêu mà mỗi lần 1 đứa,cũng đến chịu đấy
Tôi vào quán lúc hơi đông nên thấy chỗ trống thì để xe mà ko để ý là khu vực xe tay ga. Lúc ăn xong ra thì xe bị hết hơi phải dắt bộ. Sau khi mang đi kiểm tra thì ko phải do bị thủng mà là bị cố tình xịt lốp.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây ăn thêm lần nào nữa
Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn ở đây dù rất gần nhà ? và cảm nhận thật sự của mình là chán và giá hơi đắt. Nước thì quá chua, thịt bò thì dai. Nói chung là ko có gì đặc sắc. Sẽ ko quay lại.
Ko có gì đặc sắc. Phục vụ chậm. Nước dùng có vị nước luộc mỳ tôm. Không có độ chua. Bún riêu ốc thập cẩm mà chả thấy riêu đâu, thịt bò lèo tèo vài miếng. Quá chán !!!!!
Hôm nay trời se lạnh, gọi ngay bát bún thập cẩm bà Téo. Trời ơi, bát bún gì đâu mà quá ngon, bò, giò, đậu ăn ngập miệng , ốc to ốc nhỏ đầy đặn, ốc to béo béo rõ thích, gọi thêm đĩa quẩy thì hết sẩy luôn. Giá thì hơi cao chút nhưng được cái chất lượng khỏi bàn. Giá cả dao động từ 35-60k mỗi bát
Không gian quán nhỏ, nhân viên nhiệt tình, món ăn ngon, nêm nếm gia vị ổn, món riêu cá hấp dẫn. Máy lạnh bật phà phà. Gần trường đại học nên gía tương đối ổn cho sinh viên hay du lịch bụi. Ở đây món giò tương đối lạ so với các nơi khác.
Quán hơi nhỏ nhưng cũng không phải quá, chấp nhận được, có điều hoà.
Nhân viên nhanh nhẹn vui tính.
Bún thì nhiều ốc, nước dùng hơi chua một chút, khá ngon. 1 xuất bún khá vừa vặn, ăn hết cũng vừa no :)
Mình cùng mấy đứa bạn ăn lẩu gà thái lan ở đây. Chắc đc nửa con gà trong nồi sẵn sàng luôn. Nước lẩu ngon chua cay ăn khá thích. Có điều giá có vẻ hơi cao so với các quán còn lại :) không gian rộng cùng có chỗ để xe