Xe bánh mì phá lấu lâu năm, nuôi mình mỗi buổi trưa suốt thời cấp 1 cấp 2 cấp 3 luôn, bỏ quên 1 thời gian đại học gần đây mới ăn lại. Buổi sáng xe bán ở đầu hẻm 188 Đoàn văn bơ, sau 12h trưa đến khi bán hết tầm 6h30 tối thì xe đậu ở ngã tư Hoàng Diệu và Lê Quốc Hưng, rằm cũng không nghỉ nhé.
bánh mì phá lấu 15k 20k, ổ 20k hoặc to hơn hoặc nhiều nhân hơn nhưng với sức ăn của mình thì cả 2 loại này đều chưa đã lắm nên sáng thường vác 5k mua ổ to to đặc ruột của bánh mì Minh châu gần đó rùi mua 15k nhân hoặc 20k nhân là được 1 ổ ú ụ. Nay đang đứng đón xe buýt nên mua ổ 15k cho nhanh gọn, thường quen mặt nên cô biết là ko lấy gan và trứng, không dưa leo, ngò 1 2 cọng cho có màu xanh, ớt nhiều )) . Sate cay nha, nước sốt thì ngon lắm, nếu ăn liền thì chan vô luôn, nếu để lát ăn thì xin bỏ bịch nhé, không thì ổ bánh bị nhũn hết giòn
chắc chắn còn ủng hộ.
Xe bánh mì quen thuộc ăn từ nhỏ đến lớn, buổi sáng thì đậu ở trước hẻm 188 đoàn- văn- bơ, còn sau 12h trưa thì cô đẩy xe di chuyển ra ngã tư lê- quốc- hưng và hoàng- diệu, đối diện lotteria quận 4, trước cửa bún đậu homemade, hơi khuất dưới tán cây nhưng bán cũng có khách lai rai nên cũng dễ tìm ra ha. nhìn mâm phá lấu thập cẩm nhìn đã, điểm mạnh ở đây là sốt mặn mặn ngọt ngọt riêng của quán, ổ bánh mì 15k hoặc 20k, à size bánh mì hơi nhỏ đổi với người ăn mạnh nhé, hôm nào đói thì là mình mua ổ bánh mì không size bự òi tới nhét nhân vào thui ăn cho đã, thêm chút sa tế cho cay cay ăn ngon. Cô làm cũng nhanh tay nên dù đông cũng không chờ đợi quá lâu.
Bánh mì phá lấu không được như mình kỳ vọng vì nghe ngon lắm. Bánh mì giòn, phá lấu ăn cũng tạm được, vị so với mình hơi lạt, không đậm đà. Phá lấu này mùi vị khác (kiểu như món ruột khìa ở miền tây) với phá lấu có nước mình hay ăn (có vị béo nước cốt dừa) để các bạn biết phân biệt nhe. Nói chung là ăn cho biết :)
Mình mua ổ 20k đầy đủ, thấy nhân cũng tạm mùi thì thơm nhưng vị thì lạt quá không đậm đà cả nước sốt tương cũng lạt nữa mình thấy cũng tạm ổn, không quá đậm đà và ngon.
Hai vc mình mua ăn sáng, phá lấu thì khô nên chan thiệt nhiều sauce mặn ơi là mặn. Ăn vừa xong thì cái bụng biểu tình. Mình thuộc dạng bụng mạnh mà nó kêu một hồi đau bụng muốn ói còn chồng mình thì đi liền trong 15 phút.
Sợ tới già
Sáng ra không biết ăn gì, thấy quen quen nên mua thử : 2 miếng dưa leo, 2 miếng góc tư trứng, 3 miếng thịt và lòng
Mình không ăn nước tương nên chan nước sốt
Bánh mì không cũ nhưng mềm, nguyên vật liệu lạnh tanh lạnh ngắt ( đang để trên mâm hâm nóng ), nước sốt còn tệ hơn
25.000 VNĐ cho bữa ăn sáng, nhận lại như vậy