Rau giá ở đây cho nhiều, nước dùng cũng đậm đà, ko phải nêm thêm nữa nhưng nhân ko hề tươi, nui lại cứng, trụng ko kĩ nên cảm giác bị sượng bột.
Thịt và trứng cút đã được cất tủ lạnh để bán tiếp, ăn vào ngấy, có mùi gây, ai thử qua đều biết ngay. Tớ ko biết đây là tuỳ ngày hay ngày nào cũng vậy nhưng sẽ ko quay lại đặt nữa.
Một phần 28k ko đắt nhưng chưa xứng với chất lượng đồ ăn.
-Hủ tíu nam vang 28k tô ngon, chất lượng, khô nước gì cũng ngon hết
-Bàn ghế gọn gàng sạch sẽ, mấy cô chú bán dễ thương vui vẻ lịch sự nhanh nhẹn
-Quán bán từ 6h tới 9h tối lận nên tha hồ ăn, ngoài ra còn có bò kho, hủ tíu bò viên, hủ tíu xương giá từ 28-30k, quá ok cho chất lượng
Mình hay ăn sáng ở đây, tầm 8-9h quán khá đông, phục vụ nhanh. Quán đối diện cổng vào giữ xe của siêu thị coopmart.
Món mình hay ăn là hủ tiếu khô nam vang. Hủ tiếu trụng vừa tới, vừa mềm mà vẫn còn độ dai, nước dùng nêm vừa ăn.
Món bò kho cũng ok lắm, nước sền sệt, rất thơm. Thịt bò có gân đc nấu kĩ, mềm chứ k bị dai.
Món nui thì hơi ít, ăn hok no lắm. Nui chữ C nên các bé nhỏ có thể ăn được luôn.
Tất cả các món đều 28k nha.
Mình tình cờ thấy quán nên book giao qua luôn, ai ngờ đâu hủ tiếu ngon quớ trời. Nước lèo ngọt thanh, rau nhiều, topping đầy đủ. So ra tô này khá rẻ luôn á. Ăn lần thứ 2 mới review nè ????????
Mình đến ăn tại quán, gọi 3 hủ tiếu khô (2 lớn 1 nhỏ).
Nêm nếm hủ tiếu vừa ăn nhưng ko hấp dẫn như các bạn review (chỉ có tôm, thịt, trứng cút, ko mực, ko gan như hình). Nước lèo ổn.
Tuy nhiên phục vụ quá kém luôn, mặt cô ấy cứ hầm hầm. Chanh, ớt, tỏi ngâm phải kêu mới đưa, chứ trên bàn mình cũng ko có để tự lấy. Mình nhờ trụng rau giá cũng bị cằn nhằn.
Nói thật bán ngon mà như vậy mình cũng không ghé lại.
Thực sự mình là khách hàng thường xuyên của quán này. Do nhu cầu công việc bận rộn nên chiều nào mình cũng ghé quán. Ngày 10/3/2020, như thường lệ mình cũng ghé quán tranh thủ làm tô hủ tíu. Xong mình bất cẩn, quên bén là dựng xe trước quán rồi có công việc gần đó đến tối mình quay lại (đáng lẽ như mọi bữa là mình gửi xe bên siêu thị rồi mới đi làm). Cứ nghĩ là thôi xong rồi, nhưng mình thật sự bất ngờ khi xe mình đã được chủ quán dẫn vào nhà giữ hộ. Các anh chị thật sự rất tốt và rất có tâm. Nhân đây mình cũng cám ơn anh chủ quán rất nhiều. Hi vọng quán sẽ ngày càng phát đạt và nhiều thực khách hơn. Chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều lần.
Gọi tô hủ tiếu thập cẩm thêm xương, rồi mang ra tô hủ tiếu mì xương không. Mình hỏi nhân viên thì bị phản hồi: " Thôi kệ ăn đi, giờ đổi thì ai ăn?". Vì quán đông nên mình bỏ qua nhưng thực sự cách nói với thai độ không thể chấp nhận được.