Tháng Năm rực rỡ, đi ăn không biết bao nhiêu thứ ????
Quán có chỗ ngồi trong nhà, phía hiên trước cửa có cả quạt phun sương nên hè nóng ra đây ăn cũng đỡ cực
Hai đứa không biết gọi nên bữa nay hơi cố (rút kinh nghiệm lần tới tiết chế hơn), quẩy hết từ bún tới giả cầy xong lại lưỡi luộc. Định gọi bún đậu với giả cầy xong nghe em nhân viên hỏi có ăn thêm gì không, nghĩ lưỡi lợn là gọi kèm suất bún đậu không nhiều nhặn lắm nên đồng ý, ai dè ẻm nhanh nhẹn bên ra nguyên 1 đĩa ????
Các món ở đây theo cảm quan của mình là khá sạch sẽ. Móng giò giả cầy mềm, 1 bát chắc được 1 móng to 50k, bún đậu 30k còn lưỡi luộc 60k, tổng hết 140k/ 2 người
Vài dòng review: Đã ăn khá nhiều quán bún đậu nhưng đánh giá đây là quán bún đậu ưng ý nhất . Không gian thoáng đãng, bình dị rất hợp với món ăn. Mắm tôm ở đây có nét đặc trưng riêng. Đặc và nồng chứ không loãng như nhiều quán khác, thêm vị chua dịu và cay nồng của chanh và ớt ăn quá ưng????. Món giá cầy thì quá đỉnh, một bát hai người ăn có thể nhâm nhi thoả thích. Miếng giả cầy được làm rất khéo, ăn giòn giòn chứ không quá cứng và cũng không quá mềm. Người nào thích ăn mềm có thể bảo chủ quán lựac chọn. Bà chủ rất dễ tính. Gia đình mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa!!