Mình hay ăn quán này. các món nhậu của quán rất bình dân. Mà lại được ăn no và nhiều. Mình có quay lại món ếch cho bà con xem.
Mình đi 2 người. uống 2 chai bia 1 dĩa ếch tổng cộng 100k.
Quán đi từ cầu vượt Quang Trung hướng về Metro q 12 khoảng 300m sẽ thấy quán. Quán nằm gần kho phế liệu.
Ox mình ăn từ hồi quán còn nhà lá bé xíu ấy giá cả thì rẻ khỏi phải bàn luôn.Món ăn ngon đến bà chị dâu và cháu mình là kén ăn mà cũng mê ếch xào lăn ở quán này tuy hơi cay nhưng mà có thể gọi kh6ong cay cũng được.Hôm tết hẹn mãi ko dắt bạn ra đó ăn được sau tết đãi bù.4 đứa mà kêu đúng 1 dĩa ếch 100k thôi mà cũng đủ no cành hông vì nước dùng chấm bánh mì quá ngon.Đôi khi mình mua mang về sau khi ăn hết ếch thì đổi sang lấy nước nấu mì ăn rất ngon
Ăn ở đây từ lúc còn học cấp 3, tới nay cũng 5-6 năm rồi. Quán cũng chỉ bán 2 món xào lăn và chiên nước mắm thôi. Có ếch, lươn, mực dĩa 70-80-100. Mình đi 2 người kêu luôn dĩa 100 ăn cho đã. Ăn thêm 2 bánh mì thêm nữa là no căng luôn rồi.
Quán nằm mặt tiền Quốc Lộ nên hơi bụi chút. Nhưng món ăn ngon. Lâu lâu quay lại ăn vẫn như cũ