Lần đầu mình mua về ăn ở đây. Thật sự thì khá THẤT VỌNG, chắc có những lần mình ăn ở Bình Đình vẫn chưa quên cảm giác đó.
Về vị trí rất dễ tìm,những người phục vụ rất nhiệt tình,???? niềm nở. Về giá cả thì bình dân,phù hợp với kinh tế người dân nhưng ở đây bánh hỏi khá là bình thường????- nước chấm không ngon -thịt heo quay thì không được giòn,thơm nên nhìn không được bắt mắt cho lắm.
Một buổi sáng cuối tuần, nằm lười nhắc ở nhà không muốn ra ngoài nên mình đặt đồ ăn qua app Now. Nhanh gọn lẹ :D, tất nhiên là mình có nhập mã freeship nữa.
Quán này mình cũng tới ăn vài lần, nhưng toàn quên chụp, :D
- Giá cả với mình thì bình thường
- Nước chấm ngon, món bánh hỏi này cũng là món mình thích nhất tại quán
- Lần tới quán thấy nhân viên dễ thương, không gian cũng ổn :D
Ngoài ra quán còn nhiều món đặc trưng của Bình Định nữa :D
Do mình hay vào foody xem, nên tình cờ lướt thấy quán bà Linh bán hấp dẫn nên dẫn cà nhà đi ăn sáng, nên cả nhà cũng tò mò vào quán. Đến quán chị chủ bưng ra trố mắt nhìn Hình ảnh trong foody quảng cáo khác xa với thực tế ăn trực tiếp ở quán. Hôm trước dẫn gia đình đi ăn ở đó, mình gọi bánh hỏi thịt nướng, 1 tô bún thịt nướng, 1 tô cháo óc thịt...đem ra thấy hết hồn, khác xa rất nhiều trong foody quảng cáo...bún thịt tô nhỏ, 1 bánh tráng nhỏ, le que 2-3 lát thịt nướng mỏng le, bánh hỏi còn tệ hơn...bánh hỏi xếp 1 lớp mỏng thịt ít, ăn mà kêu no chắc phải dứt 5 dĩa, cháo thì đỡ tí vì 25k tô mà nhìn như 10k 1 tô. Ăn đã thấy ko hấp dẫn mà còn mắc nữa, gđ ko muốn quay lại luôn...
Tối nay đói quá nên mình có order 2 phần bánh hỏi heo quay về ăn. 1 phần bao gồm 1 ít thịt heo và da heo quay, tầm 5 miếng bánh hỏi, rau sống, dưa leo, cà rốt chua, hành phi và nước mắm tỏi. Mình cũng có xem hình minh họa nên dù ít cũng không bất ngờ vì giá rẻ chỉ có 20k/phần. Tuy nhiên thịt quay như hình mình kèm theo thì thịt và da rời rạc, da heo quay nhưng lại k giòn mà mềm bủn. Thịt có mùi hơi cũ 1 tí. Nói chung tạm ổn k ngon k dở.
có lần mình đi xem phim gần đấy, đói thì ghé quán ăn, bún thịt nướng thì ok ăn cũng vừa miệng, thấy quán có trên now nên mình cũng hay ord bún về ăn, tuy nhiên nhiều khi quán giao thiếu nước mắn, thịt có lúc bị bở hơi chua. Bánh hỏi thịt nướng thì bình thường, không ok lắm. Có lần mình đặt 1 phần cháo về thì quá tệ, cháo nguội, ăn thì lợ, trong cháo có bỏ lưỡi heo làm còn chưa sạch. từ bữa đó mình k ăn lại quán nữa!
Lần sau có cmt nhớ mang theo não nha bạn.
* thứ nhất bên mình phần bún thịt nướng ko có kèm bánh tráng nha. Cái bánh tránh nhỏ bạn đang ăn chắc của ai.
* Thứ 2 phần bánh hỏi thịt nướng 20k bao gồm bánh hỏi 3 cây xiên thịt nướng rau chén cháo ăn kèm . Phần ăn sáng ở thành phố 20k mà bạn nhắc tới mình cứ ngỡ 200k.muốn rẻ bạn nên ở nhà tự nấu cho gia đình mình ăn.
* Thứ 3 thực đơn bên mình cháo lòng là 15k nếu có thêm óc là 20k. Phần 25k có thể bạn lại ăn của ai. ;))
* Còn bạn cứ thử tới KFC hay McDonal’s thử khi dọn món ra cái burger dọn ra nó có phồng to đẹp giống trong quảng cáo ko nha.
* Cảm ơn vì gia đình bạn đã ko muốn quay lại .