Có thể gu ăn vịt của mình khác mọi ngươgi, mình thích vịt dai một chút, khi nhai thịt có vị ngọt, vịt ở quán thì dầy thịt, nhưng luộc kỹ nên ăn thịt bị bở. Giá thì phải chăng.
Mỗi lần muốn ăn cháo gỏi vịt là ghé quán này. Gỏi vịt ngon xuất sắc, thịt vịt mềm không hề bị hôi. Phần 2 người ăn chỉ 90k thôi. Mình thì hay gọi bún măng, bạn trai mình thì thích ăn cháo hơn. Các món nấu vừa ăn lắm, ko cần chan thêm nước mắm luôn. Không gian cũng sáng sủa sạch sẽ. Quán nằm đầu hẻm vùae quẹo vô thấy liền.
Hôm rồi trời mưa cái nguyên đám thèm cái gì nóng nóng, cái chị trong nhóm chỉ cho chỗ này nói là bán cháo vịt đồ ngon với nhiều lắm
Tụi mình 3 người quyết định mua 1 phần vịt hình như 1/4 con, miến không, cháo không. Tổng hơn 100k thôi
Lúc đầu tụi mình nghĩ 1/4 chắc ít nhưng lúc mở ra mới hoảng hồn vì siêu nhiều ))))
3 đứa hoang mang không biết ăn hết không luôn
Cháo với miến cũng nhiều, gỏi trộn ngon, vịt nấu mềm vừa phải không quá nhừ ❤️❤️ đồ ăn ngon, chất lượng nhưng giá khá ổn cho 3 người ăn no căng luôn nha ????????
Nói chung chắc mình sẽ order lại vì chất lượng và mức giá quá ok nhen ????????
Hôm trời mưa nên mình ghé quán này ăn, mình gọi phần gỏi vịt kèm 2 phần cháo.
Thịt ngon,mềm không mỡ kèm nước chấm và cháo rất ngon.
Quán cô bán lâu rồi nên đông lắm,mình tới tầm 6g tối mà gần như full....
Phục vụ nhanh mà hợp vệ sinh lắm.
Giá cả hợp lý so với chất lượng món ăn????????
Chắc chắn sẽ quay lại
Mình đi hai người, gọi 1 cháo, 1 miến và phần gỏi vịt 1/4. Cháo tạm, miến ăn nhũn như cháo -_- Cháo không và miến không, có thêm 2 miếng huyết :)))) Phần gỏi vịt vị khá ngon nhưng vịt ít, bở. Tổng 1 cháo, 1 miến, 1 phần gỏi vịt 1/4 và 2 khăn ướt hết 130k. Do mình không biết giá phần gỏi 1/4 nên có hỏi lại chị chủ, chị chủ trả lời với cái mặt lạnh tanh "Trăm".
Cạn lời :)
Quán có 1 xô nước đường hoá học pha loãng khi có khách kêu gỏi sẽ chan lên bắp cải rồi chắt nước ra để làm giòn bắp cải nhưng vị ngọt rất kỳ. Sau khi chắt cái nước đó thì mới chan nước mắm gỏi lên.
Có bầu thèm cháo vịt ghé ăn mà thấy vậy nên cũng hạn chế bớt. Vịt lạt lẽo, nước mắm ko ngon, thèm quá ăn 1 lần chứ không có quay lại.
Chiều nay đi ăn, bạn mình đang bị đau, nên khó ăn cũng nghe mấy ng nói cháo bà lâm ngon hơn mấy quán bên trong dù có đi ăn mấy quán bên trong rồi (bên trong làm gỏi và nấu cháo ngon hơn nhiều). Mình ghé vô quán thì cứ tưởng sao vô hỏi giá cả thế nào phục vụ lẫn chủ đều đực ra "thấy rỏ có menu" lí gì là ko đưa cho khách, thế thôi kêu gỏi gà và 2 tô cháo, bưng ra bàn phục vụ mém cho bạn mình tắm 1 chén mắm, mà lơ đi 1 cách như ko có gì, bỏ qua hết thì cháo loãng có nhiều giá sống "thấy lạ lắm cháo gà mà có giá, chắc đặc sản của quán". Gỏi chang nước mắm lên gắp 1 đủa bạn mình bị dội hàng luôn, bao gắt bao ngọt, mình kêu chắc đau nên miệng ko chuẩn đâu, ôi mình thử xg là bỏ luôn gỏi, "Nghĩ lại thì chất gì tạo ngọt gắt kinh vậy". Cố gắp thịt gà ăn với nước mắm mặn. Nghỉ lại tính số miếng gà trong đĩa được 8 cục chắc 1/4 con gà 100k phần gỏi 2 ng ..., quay lại 2 tô cháo thì bao chát nêm muối với bột ngọt chắt mấy ký vô cái nồi điện to oành. Vô chưa đến 15p lo đi về. Nên mọi người cho mình xin ý kiến có gì nói đó đừng bơm vô mà cho ng khác lầm luôn đó
Tới hỏi menu thì nói k có menu. Kiu k có sao biết giá thì mới chạy đi lấy. Ăn phần gỏi cho 2 người thi k có lấy 1 cái đùi, chỉ toàn ức. Lúc tính tiền do làm biếng thối hay sao đó tính lên 3k. Hỏi sao giá trong menu để khác thì nói mới lên. Hỏi vậy sao k sửa menu đi thì im. Cháo, bún, miến và cả gỏi ăn rất bình thường. Vệ sinh kinh khủng. K bao giờ quay lại!
Cảm nhận đầu tiên khi ăn bát cháo đó là cháo nấu rất dở và loãng, không có gì đặc biệt so với các quán khác mà rất đắt 1 tô cháo mình nhớ hình nhưu 40k lân. Các món khác mình chưa thử nhưng mình khuyên các bạn ko nên ăn cháo ở đây.
RIÊNG BẠN GIAO HÀNG HÔM NAY THÁI ĐỘ QUÁ VÔ HỌC
Khi bạn gọi mình đang bận không nghe máy kịp & gọi lại khi tiếng chuông vừa tắt nhưng bạn không nghe máy. Sau đó bạn gọi lại bảo chỉ đường giúp,mình chỉ & bạn hỏi e đi đường khác được không ? Và sau đó mình nghe chửi thề :)
Khi đó mình còn nghĩ là va chạm xe cộ hay sao đó.
Sau 10h34 bạn gọi báo đến và mình Ok,vừa tắt máy thì bạn bấm liên tục khoảng 20lần chuông liên tiếp. Khi ra nhận hàng mình hỏi lý do vì sao bấm chuông,đi sau mình có e trai & cô mình bạn ấy nói đó là chuông à ????
Bảo do chị k nghe máy,nếu k nghe máy sao ra nhận hàng ?
THÁI ĐỘ VÔ CÙNG KHIẾM NHÃ, đáng lẽ mình không nhận hàng nhưng nếu vậy thì bạn ấy phải chịu trách nhiệm với cửa hàng. Nếu do thời tiết mà thái độ vậy thì không sao,còn do bạn thì cửa hàng nên sinh hoạt lại với nhân viên giao hàng.