Mình hay ăn ở quán này. Quán hơi khuất nhưng đồ ăn ngon và giá hợp lý, nước chấm đúng vị bắc. Quán sạch sẽ, hôm nay mình ship bún đậu về ăn rất ngon , đậu ngậy và mắm tôm ngon, đóng gói đẹp và vs. Chúc quán ngày càng đông khách !
Đồ ăn rất mắc, 40k cho 1 phần bún chả với 3 miếng chả lớn cắt nhỏ ra cho có vẻ nhiều. Ko đáng giá 40k. Bún thêm 5k 1 đĩa như đĩa bánh kem, không gọi thêm bún thì ăn ko đủ no nếu chỉ gọi phần 40k mặc định.
Mình là người bắc vào sài gòn khá lâu rồi nên khi ăn tô bún chả ở đây lại nhớ về quê hương. Cảm nhận đầu tiên bước chân vào quán là khá sạch sẽ, a chủ quán trọc đầu khá thân thiện, nói giọng Hà Nội.
Thực ra bún chả quan trọng nhất là nước chấm, nước chấm khá vừa phải, không bị ngọt quá, nóng hổi, rất vừa miệng mình.
- Chả băm khá mềm, không bị khô và bã (mình hay đi ăn nên biết cái này khá là khó nha), chả miếng không bị cháy.
- Ở đây, mình nghĩ điểm nhấn chính là nem, ngon, giòn, thơm vàcó vị hải sản khá rõ mà giá thành khá rẻ
- Điểm trừ lớn nhất là quán hơi bị khuất thôi, mình tiện đường đi ngang qua đúng lúc đói nên mới vào ăn.
Có dịp sẽ còn quay lại!