Mình vốn là đứa nghiện đồ trộn í ? thấy quán nào có đồ trộn là mắt cũng sáng pừng lên. Quán này ở đối diện cổng chợ Nghĩa Tân ngay gần nhà mình. Hôm đấy đói đói định mò lên Cửa Bắc ăn chị Hạnh mà xa quá nên qua đây ăn thử. Quán hơi bé, lúc mình đến hết chỗ nên phải kê bàn ngồi vỉa hè. Mà ngồi vỉa hè thì có ngay một cái xe rác đỗ ở đấy, tuy là mình ngồi sát vào trong k ngửi thấy mùi nhưng nhìn cũng hơi mất mĩ quan một tí ?
Như hình là mình gọi 1 bún 1 miến trộn. Anh phục vụ mặt hơi đăm đăm nhưng cũng nhiệt tình. Bàn bên cạnh kêu nóng a cx khệ nệ xách quạt r luồn dây tìm ổ cắm. Đi đưa từng ống đũa từng lọ tăm cho mỗi bàn luôn, khá là chỉn chu dù mặt a í hơi bị giang hồ nên mình cx hơi sợ ???
Chất lượng khá là ngon. Mình thích vì ở đây cho nhiều giá ? ngan chặt cũng khá là nhiều, thịt chắc, ngon, sốt thì chỉ là xì dầu nhưng ăn vừa miệng. Điểm trừ duy nhất là măng hơi bị chua quá và hơi nhũn, chứ k đc ngọt và giòn.
?30k/bát
Trời lạnh như thế này ăn 1 bát bún ngan trộn mà ấm hết cả người ấy ?? Bún ngan vẫn ngon , thơm mùi xì dầu và thịt, miếng thịt đầy đặn, mỗi tội lần này mình thấy cay hơn trước đây rồi thì phải?
Lần trước mình ăn bún ngan khá ngon nên lần này thử đổi vị sang miến ngan. Và miến cũng khá ngon, miếng thịt ngan dày dặn, xì dầu rưới đậm càng ăn càng thích í?
Ông anh mình ở ngay chợ nghĩa tân nên đi bộ ra mua cho mình để cảm ơn mình cho lão ấy gác nhờ vai ngủ. Lần này quán đổi hộp mang về rồi. Trc quán bỏ vào hộp tròn to, ăn sẽ dễ hơn .chứ hộp này thì phải đổ ra bát thôi.
Bún ngan trộn vẫn ngon như trước, nhưng nay mình thấy sao lại hơi cay, măng thì ngọt , măng lần này mình ăn được chứ trước cay mình ko ăn nổi luôn.Lạ ghê?
1 từ thôi: ngon xuất sắc ?Bún ngan trộn bà hằng nổi tiếng lắm mà nay mk ms đc ăn thử?Miếng thịt ngan , mềm, đc thái lát mỏng , đc rưới xì dầu lên trên nhìn rất thích?Măng thì hơi cay chút nhưng ngon, hành phi , giá mềm , lạc thơm vs rau ăn rất vừa mà ko bị ngấy ?30k/1 bát no ú ụ luôn?
Hôm nay mình có đặt 2 suất bún trộn và có ghi chú là 1 suất ko lạc nhưng khi nhận hàng mình lại nhận đc 2 suất MIẾN TRỘN và cả 2 đều có lạc. Ko biết là do hết bún nên cửa hàng thay bằng miến hay lí do là gì nhưng từ lúc đặt hàng mình chỉ nhận đc cuộc điện thoại của anh shiper
Mình khá dễ ăn nên bún hay miến vẫn ok nhưng mình ko thích kiểu nhầm lẫn như vậy.
Về chất lượng thì khá ok tuy nhiên thịt hơi ít :((, điểm trừ là vì ship đi nên miến hơi bị cứng, khô và khó trộn. Cá nhân mình ăn thấy rất vừa miệng, cảm giác rất hài hoà và đặc biệt quán có món măng ngâm ăn kèm rất ngon.
Một suất có giá là 30k nếu ăn tại quán và ship là 32k nhưng mình thấy hơi ít :(( mình ăn thì thấy lưng bụng thôi chứ chưa no :((
Nói chung sẽ quay lại vì món măng :))
Mình đánh giá rất cao bún ngan ở đây vì chỉ với 30k mà có ngay bát bún đầy đặn, nhiều thịt. Bún ăn rất vừa miệng đúng kiểu quán chuyên bán có khác ❤️ Mọi người cứ nghĩ quán chỉ bán bún ngan thôi đúng k còn có cả bánh mì chảo và xôi nữa, mình hay ăn bánh mì chảo bò và xôi thịt pate max đỉnh. Đánh giá cao về phục vụ rất nhanh và nice làm đồ cứ thoăn thoắt. Có lẽ thứ mình không thích nhất là không gian vì hơi nhỏ và mình cảm thấy ko sạch sẽ lắm nhưng mình sẽ vẫn quay lại.
bún ngan vừa miệng, thịt ngan không bị dai, măng ở đây để miếng to, ăn cũng được. Miến trộn bát to khá nhiều, ăn no lắm luôn. Quán dễ tìm ngay đối diện cổng chợ, phục vụ nhanh. Có chỗ để xe và wifi.
Tối qua đi cafe với bạn xong cả lũ thấy đói nên dẫn nhau qua đây ăn thử.
Quán ở đối diện cổng chợ luôn, chắc vì ở chợ nên ko sạch sẽ cho lắm.
3 đứa gọi 2 miến trộn, 1 bún trộn.
Nhận xét thì thấy bún khá cay và với 1 đứa ăn nhạt như mình thì mặn thật sự. Quá mặn luôn, ko ăn hết nổi. Mùi vị chủ yếu là mùi xì dầu tỏi ớt, vì mặn quá nên mình ko cảm thấy nổi vị của ngan nữa :(
Bạn mình ăn đc mặn thì cho 7 điểm
Còn mình xin phép 5 ạ ?
Quán ngay gần trường c2 của mình. Nhìn chung thì quán khá rộng rãi, sạch sẽ, thịt ngan tươi và ngọt, miếng nào miếng nấy dày thịt chắc nịch ăn đã lắm
Món bún ngan trộn chắc hơi ngọt so với khẩu vị mình nên minhd chưa thực sự ưng í lắm. Bù lại thì các món còn lại đều rất vừa miệng, đặc biệt là ngan cháy tỏi!
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình
Quán dễ tìm lắm đối diẹn cổng chợ nghĩa tân nhìn sang luôn!
Sẽ quay lại vì gần nhà hii
Hôm nay lần đầu đến khu Nghĩa Tân và được bạn đãi đi ăn bún trộn miến trộn luôn ở khu chợ này .
Quán ở chỗ vỉa hè đối diện cổng chợ , hơi khuất đường lớn 1 tí
Công nhận là rất ngon luôn ? .
Bún và miến mang lên rất nhanh và đều còn nóng , thơm .... và đặc biệt cái măng mà cắt thành hình vuông ấy ăn rất ngon ... em ăn 1 bát bún trộn như vậy no căng luôn .
Em cũng ăn thử miến trộn của đứa bạn và thấy .... lần sau có dịp quay lại nhất định phải ăn miến trộn ?
Quán khuất trong ngõ, nhưng bù lại chỗ để xe khá thoải mái. Lần nào đến đây mình cg chỉ ăn bún trộn. Nước trộn khá ngon có kèm theo măng chua nữa. Sẽ còn quay lại...
Mình vừa ăn bún trộn ngan bà Hằng xong
- Về địa điểm: quán nhỏ vỉa hè gần Tô Hiệu, tương đối sạch.
- Về phục vụ: Anh chủ quán vui tính, thẳng thắn, chu đáo.
- Về chất lượng đồ ăn: Bún ngan trộn ngon, đậm đà chua cay mặn ngọt vừa phải; thịt ngan ngon, ngọt, mềm, da ngan dai giòn; bún nhiều, chần vừa tới, quyện với nước xốt bún; lạc rang bùi, béo, hành phi thơm, giòn, dậy mùi cả bát bún lên; Bát nước canh dùng thêm ngon, đậm đà tự nhiên; không mì chính (Mình húp tận 2 bát mới vừa miệnh ))). Mình nghĩ thêm nhiều giá đỗ & rau húng, bớt hành khô đi thì sẽ cân bằng hơn (Nhưng không sao )))
- Về giá cả: 30K/1 bát, rẻ mà chất lượng cao
))))
Sẽ còn quay lại cùng mấy đứa bạn lần tới )))
So với mức giá thì suất ăn khá đầy đặn nhưng không quá đặc biệt, có cảm giác như ăn nộm ngan vậy TvT
Điểm cộng là phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, hộp mang về chắc chắn.
Thật ra nói tệ thì không phải, bún vẫn ăn ok, tuy nhiên mọi thứ đều không đặc sắc lắm. Ăn thử một lần cho biết và nếu quay lại thì chắ không.
Có nhiều quán ở cầu giấy ngon hơn.
Đi qua đây nhiều mà k để ý hàng bún ngan bà Hằng. Không tự nhiên mà ở đây đông khách đâu ạ, đồ ăn chất lượng cực kì, mình ăn bún trộn ngan, quán đông khách mà đồ ra cũng nhanh phết. Bún trộn 30k ngon, k bị chua, thịt ngan mềm ngọt, có lạc, giá đỗ, rau sống nữa, thích nhất măng muối, chua chua ăn hợp lắm, sốt trộn cũng ngon :)))), thú vị nhất thì mình thấy nhân viên chạy bàn có một chị vs một cô thì đi chân đất hết :))))))))
- Về địa điểm: quán nhỏ vỉa hè gần Tô Hiệu, khá chật và nhìn không sạch sẽ lắm
- Về phục vụ: Anh chủ quán vui tính, thẳng thắn, chu đáo.
- Về chất lượng đồ ăn: Bún ngan ngon, đậm đà chua cay mặn ngọt vừa phải; thịt ngan ngon, ngọt, mềm, da ngan dai giòn mà hơi vụn; bún nhiều. Nước dùng thêm ngon, đậm đà tự nhiên; không mì chính.
- Về giá cả: 30K/1 bát, rẻ mà chất lượng cao
))))
Sẽ còn quay lại ủng hộ cùng mấy đứa bạn lần tới )))
Nghe danh bún ngan bà Hằng đã lâu nhưng mãi mới có dịp sang nhà bạn chơi được nó dắt đi thẩm :))
Quán đối diện ngay cổng chợ Nghĩa Tân - thiên đường ẩm thực ngon rẻ, bổ hay không thì không biết :))
Không gian quán trải dài tận mấy kiot, dân nhậu rất nhiều. Vì nằm trong chợ nên sàn đất khá ẩm ướt và bẩn, còn hơi có mùi cống hôi hôi hix hix
Mình order 1 bún ngan và miến ngan trộn, cả 2 bát đều rất đầy đặn
- Thịt thơm, ko hôi, chắc thịt, miếng to, được khá nhiều
- Nước trộn vừa vặn, quện vào bún, miến
- Măng ngâm thái miếng vuông khá lạ, rất giòn và ngon, nhưng hơi cay, mỗi bát có 3 miếng, ai thích ăn có thể xin thêm
- Nước dùng xin thêm ăn cho đỡ khô thì mặn quá mặn
- Mình vào lúc quán đã vãn khách nên phục vụ không quá lâu, nếu lúc khách đông có thể phải chờ kha khá
Nhìn menu quán còn nhiều món lắm, ngan vịt chặt, rồi lẩu nướng hầm bà lằng các loại, điểm tụ tập thích hợp cho đám bạn
Combo Ngan cháy tỏi gồm 1 đĩa ngan + bát canh tiết + 1 đĩa bún. Ăn cũng không có gì đặc sắc lắm. Ngan thấy đạm vị cay của hạt tiêu quá nên không cảm nhận được thêm vị gì khác nữa
Bún miến ngan trộn bà Hằng - ki ốt 3, đối diện cổng chợ Nghĩa Tân
✨30k/bát
✨ đầy đặn, thịt ngan mềm thơm, nước xì dầu rưới lên cũng đậm đà :)) nói chung là ổn. Tuy nhiên vị thì hơi cay so với những đứa không ăn được cay như em.
Đọc được review trên foody là phải ghim lại ngay để đi ăn thử. Địa chỉ quán lắt léo quá, lần đầu đi mò mẫm mãi mới ra dù cũng hay lượn lờ khu Nghĩa Tân ? quán ở vỉa hè, ngay bên cạnh công viên Nghĩa Đô.
Buổi trưa quán đông lắm, toàn gọi mãi mới có đồ thôi. Được cái nhân viên cũng thân thiện không cau có ?
Đến đây mấy lần cũng chỉ ăn bún ngan trộn vì ngon quá huhu ((
Bún ngan trộn ở đây mình con ưng hơn bên 101 Cầu Giấy. Nước trộn đậm vị, ngan không hôi, ăn siêu ngon. Thêm tí chanh tí ớt thì thôi rồi ? Nhưng lần đầu mình ăn thì cảm thấy thịt ngan nhiều hơn lần sau, chả hiểu sao ? măng ngâm ở đây bị hơi ngọt, giá mà cay hơn át đi thì quá ổn rồi nhưng thôi chấp nhận.
30k cho 1 bữa trưa lưng lửng bụng ? Đi làm tận Phạm Hùng cũng phóng xe ra đây ăn híc ))
*Không Gian:
Quán hơi bé, cũng khá đông khách, hôm mình đến vừa ngồi xuống thì thấy mấy ng sau đến đứng chờ r
*Vị trí:
Tương đối dễ tìm
* Dịch vụ:
Đợi hơi lâu, mình đến trc bàn bên cạnh mà vẫn bị đưa đồ sau .
* Đồ ăn:
Mình gọi bún Ngan trộn để ăn thử vì trc đó định đến 1 chỗ hay ăn nhưng mà đóng cửa rồi nên quay ra đây
Vị của nước trộn bún quá bth, ăn chẳng thấy vị gì cả ( kb bún nước có ok hơn k, nhưng bún trộn thì sẽ k ăn lần 2 nếu có quay lại)
Măng cũng k có gì đặc biệt, hơi chua
Ngan ăn ổn
Nước dùng ổn
Giá 30k
Gọi về 1 bún ngan trộn và miến ngan trộn, mỗi suất 42k mà được rất ít thịt, ăn thì rất mặn và chua vì hình như cho nhiều giấm. Nói chung là chất lượng và số lượng không đáng 42k!
Ôi mình thực sự bị sốc khi ăn ở đây. Mình đi 2 người gọi 2 bát miến trộn, 1 bát măng tiết.
- Miến: quá ngọt, và chua trộn nhưng nước lòng bòng, ít thịt. Măng ngâm quá chua.
- măng tiết: mình ngĩ tiết có thể ném vỡ đầu ai đấy :))) quá cứng, ít nhất ăn mấy quán vịt nướng bình thường m còn ăn đc miếng tiết tử tế hơn. Nước dùng thì quá mỡ.
À quên mình ngồi ăn trên 1 đống rác nữa.
Không bao giờ quay lại. Ở khu này có thể ra cầu giấy ăn miến ngan trộn ngon sạch tuy đắt hơn có 10k.
Được đứa bạn cùng phòng recommend nên lôi any đến ăn và ưng cực luôn. Lần nào đến cũng auto một bún trộn và một miến trộn. Ngan ngon, nước trộn với mình là khá vừa phải về cả lượng nước và độ đậm đà. Đặc biệt là măng ở đây thái hình vuông khá lạ và ăn cũng ngon nữa. Mức giá 30k/ bát là quá hợp lí với lượng đồ ăn. Quán ở ngay đối diện cổng chợ Nghĩa Tân, thiên đường ăn uống gần trường nên cũng tiện cho việc đi lại. Nói chung là ưng ??
Vừa đặt về, mình khá thấy thất vọng so với giá 40k đặt về. Được đúng 3 miếng măng, thịt ngan vài miếng lèo tèo, vị quá ngọt, miến được chút, lúc mình nhận về có hơi vữa, miến dính cả cục vào nhau nhìn không thích lắm.
Mình đánh giá 3*, sẽ không đặt lại lần sau!
Quán bún-miến ngan Bà Hằng nằm ngay đối diện chợ Nghĩa Tân (Ki-ốt số 3 bên cạnh mấy hàng tạp hoá).
Quán không rộng và thường khá đông khách nhất là vào các khung giờ ăn sáng và ăn trưa.
Với giá khoảng 30K-40K thì bát bún-miến ở đây mình đánh giá là khá đầy đặn và có chất lượng tương đối ổn. Thịt ngan ngon, mềm, đậm đà. Miến trộn mềm nhưng vẫn đủ độ dai. Gia giảm khá đầy đủ. Ngoài món chủ lực là bún-miến nước và trộn thì quán còn có thêm các món ngan chặt, cháy tỏi, canh măng tiết...
Điểm cộng: Chủ quán và nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn với thái độ hoà nhã thân thiện.
Điểm trừ: Quán chưa được sạch sẽ lắm (nhất là vào những lúc đông khách). Tương ớt dùng loại chất lượng thấp. Rau ăn kèm đôi khi không được tươi.
Đánh giá chung: Khá xứng đáng với chi phí bỏ ra cho một bữa ăn.
Hôm nay mới có dịp ghé :))) so với hình trên mạng thì mình thấy ổn , ko ít cũng ko nhiều / giá 30k là được ☺️☺️ đặc biệt ai thích ăn cay thì phải ghé nhé , vì chua cay đủ cả ... ?? Mùa Đông mình sẽ ghé dài dài vì ăn phải xuýt xoa ? ...
Mình có đặt 1 bún ngan trộn, 1 bún ngan nước, 1 xôi thập cẩm về thì quả thật khá thất vọng so với những gì được mọi người review.
- Cả 2 phần, bún đều bị xắt nhỏ ra, em mình từng đến quán ăn và có nói là ở tại chỗ thì k bị như thế này.
- Mình đặt bún trộn mà nước dùng rất nhiều, tổng thể vị rất chua át đi cả các vị khác ăn khá là khó chịu.
- Thịt ngan ít và không được mới.
- Xôi ăn tạm ổn
Mình đặt từ 11h, khá sớm so với bữa trưa để tránh đông mà nhận lại như vậy nên băn khoăn không biết có sự phân biệt đối với khách đặt ship và khách ăn tại quán không.
Bún trộn khá ngon ạ . Nhưng giá hơn đắt :v may hôm đó đặt qua grapfood có cod giảm giá nên mua đc bún trộn vs giá khá rẻ ạ (~20k) ? . Mỗi tội măng vị k ngon lắm :< nếu măng mà ngon thì chuẩn đỉnh luôn ạ . Có cơ hội sẽ ăn tiếp ??
Không bao giờ gọi ship của nhà này nữa ! Bún thì ngâm trong túi ni lon trương phềnh phềnh, miến trộn thì chảy nước, khô cong, hành nhũn nát hết cả. Nếu đã ship thì thêm hộp để riêng nước chan, nước sốt ra ạ!
Đi làm về nhìn thấy cơm chán chán nên muốn thay đổi khẩu vị tý :)) Nghĩ ngay đến quán bún ngan gần nhà, chỗ đó nghe mấy đứa bạn giới thiệu là ngon lắm. Một mình đi thì nhác thế là ới ngay đứa bạn thân đi ăn Bún miến ngan, nó cũng chưa ăn cơm nên 2 đứa khoái chí đi ngay. Chưa tới 10 phút là hai đứa đã có mặt ở quán. Đi vào giờ tối muộn nên cũng vãn khách chứ bình thường mình đi qua toàn thấy kín hết chỗ ngồi rồi. Ngồi cái hai đứa gọi ngày 2 bát miến ngan -_-
Mấy phút sau đã có ngay 2 bát miến ngan đầy ú ụ ù u trên bàn nhìn hấp dẫn lắm ấy ). Bát miến: đầy ắp thịt ngan thơm phúc, sợi miến mềm dai không bị chín quá, Nước dùng rất vừa vị xong lại còn nhiều măng nữa ) Ăn cho sướng cái miệng luôn kaka. Giá cả cũng vừa phải và được thưởng thức 1 tô miến ngan như này thì còn gì bằng @_@ Chỗ nhìn rất sạch sẽ. Nhân viên phục vụ cũng rất chu đáo và lịch sự không kém gì mấy nhà hàng sang choảnh :
Kiểu này chắc tối nào cũng phải ra làm một tô miến mới được :))))))
Lần thứ n quay lại quán ruột rồi. Hôm nay đến sớm nên quán vẫn còn vắng khách. Tầm 12h mà đến thì đông nghịt luôn.
Như thường lệ mình vẫn gọi miến trộn (có người còn gọi cả bún miến trộn). Miến được trần chín tới, ko bị nhũn quá, vẫn còn hơi dai dai rất ngon. Thịt ngan được xé đầy đặn. Khi ăn thêm chút tương ớt hoặc dấm cho đậm vị.
Không thể chịu nổi nếu phải xa cái hàng bún miến ngan này quá 1 tháng. Tức là cứ khoảng 1-2 tuần thì kiểu gì mình cũng phải quay lại vì quá nhớ nhung.
Bún ngan nước hay ngan trộn đều okay cả. Ngon nước ngọt thịt vô cùng. Và măng ngâm ở đây thì chuẩn nhất và ngon quên sầu luôn. Ai thích vị đặm thì nên ăn ngan trộn, nhưng mình thì háo nước nên thi thoảng vẫn đổi kiểu. Túm lại thì cả 2 đều ok.
Giá: 30k 1 bát đầu ú ụ
Mình gọi bún ngan trộn giá 30k. Bát khá nhiều, mình thấy vị cũng đậm đà vừa miệng, không bị chua quá hay ngọt quá. Vị hài hoà.
Bạn mình ăn miến trộn cũng 30k. Chỉ khác bún với miến thôi chứ vị không có gì khác nhau.
Vì một bát nhiều bún/ miến nên ăn xong khá no đấy. Ăn 1 bát xong thêm cốc nước là đủ no buổi tối rồi
Quán cực đông khách. Mình order 2 miến ngan trộn. Phục vụ cũng bình thường, không quá nhanh vì quán cũng đông mà. Bát bưng ra đầy đặn phết. Miến trong sợi, dai dai. Thịt ngan thái chỉ, có thêm hành phi, lạc rang giã nhỏ, rau thơm. Món này cứ trộn đều lên, ăn kèm với măng chua là ngon nhé. Vị cũng khá vừa. Gía là 30k/bát, khá là rẻ so với chất lượng của nó.
Không thể chịu nổi nếu phải xa cái hàng bún miến ngan này quá 1 tháng. Tức là cứ khoảng 1-2 tuần thì kiểu gì mình cũng phải quay lại vì quá nhớ nhung.
Bún ngan nước hay ngan trộn đều okay cả. Ngon nước ngọt thịt vô cùng. Và măng ngâm ở đây thì chuẩn nhất và ngon quên sầu luôn. Ai thích vị đặm thì nên ăn ngan trộn, nhưng mình thì háo nước nên thi thoảng vẫn đổi kiểu. Túm lại thì cả 2 đều ok.
Giá: 30k 1 bát đầu ú ụ
Lần thứ n quay lại quán ruột rồi. Hôm nay đến sớm nên quán vẫn còn vắng khách. Tầm 12h mà đến thì đông nghịt luôn.
Như thường lệ mình vẫn gọi miến trộn (có người còn gọi cả bún miến trộn). Miến được trần chín tới, ko bị nhũn quá, vẫn còn hơi dai dai rất ngon. Thịt ngan được xé đầy đặn. Khi ăn thêm chút tương ớt hoặc dấm cho đậm vị.
Không thể chịu nổi nếu phải xa cái hàng bún miến ngan này quá 1 tháng. Tức là cứ khoảng 1-2 tuần thì kiểu gì mình cũng phải quay lại vì quá nhớ nhung.
Bún ngan nước hay ngan trộn đều okay cả. Ngon nước ngọt thịt vô cùng. Và măng ngâm ở đây thì chuẩn nhất và ngon quên sầu luôn. Ai thích vị đặm thì nên ăn ngan trộn, nhưng mình thì háo nước nên thi thoảng vẫn đổi kiểu. Túm lại thì cả 2 đều ok.
Giá: 30k 1 bát đầu ú ụ
-Mình chưa bao giờ ăn quán nào có miến trộn ngon như quán này , miến trộn đậm đà , thịt ngan thơm và không bị hôi . Miến thì vừa đủ không phải nhiều miến ít thịt như các quán khác !
Mình ưng nhất là bát nước dùng kèm miến trộn của quán , mình chưa có cơ hội thử miến nước nhưng uống nước dùng thấy rất thơm và đậm đà , ngọt bởi nước xương chứ không phải do mì chính hay bột ngọt . Mình k hề pr cho quán . Các bạn nên thử tới quán ăn . Đảm bảo không thất vọng ❤️
-Không gian : quán nằm ở mặt đường Nghĩa Tân đối diện với chợ Nghĩa Tân, chỗ để xe thoải mái , vừa vào ngồi xuống đã có đồ , quán ra đồ rất nhanh dù đông khách . Mình chấm điểm phục vụ là 10/10 . Còn đồ ăn thì k phải bàn ! Mình sẽ quay lại thường xuyên
-Giá cả phù hợp , 30k cho bát miến trộn đầy ú ụ
Tuy là đông mà phục vụ cũng nhanh phết, gọi cái 2,3 phút sau là ra luôn rồi. Miến trộn đây đặn, dai dai, trộn với ngan. Mỗi tội cho nhiều giá đỗ quá. Mình thì k ăn đc giá T.T
Thịt ngan dai, thơm lừng, một bát 30k ăn no luôn :3 Vị trộn hơi ngọt xíu nhưng dễ ăn.
Bún trộn ngan ở đây ko chê vào đâu được. Mình thử nhiều quán mà mãi tìm được 1 quán ngon để viết review. Đặc biệt dân công sở rất hay ra đây ăn nên đông dã man :))))
Mỗi lần có việc đi qua nghĩa tân toàn ghé chỗ này ăn.
Nhưng đồ ở đây ngon thật. Bún trộn ngan ngon nhắm nhé. Ngan thái lát mỏng, ko phải ngan chặt nên đúng ý mình, dễ ăn, chấm cho nó đẫm thì úi giời ơi, max đã
Măng chua ở đây ngon nhé, ko bị chua hay cay quá, giòn giòn, ko bị nhũn.
Nói chung recommend quán này nếu các bạn muốn tìm quán ăn giá hợp lý mà ổn ở khu này nha. Giá 30k/bát
Ún miến ngạn trộn ngon đậm đà. Nhấn mạnh 1 điều rất quan trọng đó là mình thề đây là hàng có măng ngâm ngon nhất trong tất cả các hàng có măng ngâm mình từng ănnnn, huhu nhắc đến là thèmmm
Míên mềm ko bị khô, ăn vừa miệng lại có vị ngọt ngọt dễ ăn.Măng muối ăn kèm thái vuông ướp chua ngọt vừa miệng. Nước dùng cũng đậm đà. Bên trong quán rộng rãi, quán sạch sẽ. À có cả bún và míên nước luôn. Khuyết điểm duy nhất là míên có vẻ hơi ít thịt ngan.Gía thì 30k/bát,thế là cũng okie rồi. Nói chung là sẽ quay lại nữa )) mình thì mình khoái mấy món trộn này <3.<3
Quán bún ngan mình thấy mọi người khen rất nhiều. Bún ngon,nước dùng trong nhưng đặc biệt thích ăn măng chua ở đây,phải nói là ngon cực kì.Miến trộn cũng ngon nữa,giá cả vừa phải.
Tuy là đông mà phục vụ cũng nhanh phết, gọi cái 2,3 phút sau là ra luôn rồi. Miến trộn đây đặn, dai dai, trộn với ngan. Mỗi tội cho nhiều giá đỗ quá. Mình thì k ăn đc giá T.T
Thịt ngan dai, thơm lừng, một bát 30k ăn no luôn :3 Vị trộn hơi ngọt xíu nhưng dễ ăn.
Quán ở ngay gần nhà mình nhưng cái tội lười nên mãi mới ra ăn thử :)) Ăn xong thấy hối hận vì sao mình ko đi ăn sớm hơn :)) Mà quán đông khách lắm, nhân viên bận nên gọi mấy lần mới lấy được 1 bát măng :)) Sợi miến dai vừa, ăn cực ngon. Thịt ngan không bị hôi, nước dùng ngọt. Ăn kèm với siêu phẩm măng cay thì đúng là cực phẩm :)) đây là quán thứ 2 mình thấy măng cay ngon đến thế. Mà mình thì lại là tín đồ ăn cay nên cho nhiều tương ớt với ăn nhiều măng lắm. Có khi hnao phải qua đây mua măng về ăn thôi :)) Mình đi 2 người hết 60k.