Tối đói quá xá nên thấy quán nào là tấp vào quán đó liền...
????Mình gọi thử 2 món chữa cháy. Chả Ba Đào ăn khá ok, ngon. Còn cơm chiên thì ôi thôi. Khô cứng, mặn má ơi luôn! Ăn thấy rõ từng hột muối...
????Giá cả tạm bình dân, phục vụ nhìn mặt cũng không được vui vẻ cho lắm!
Anh bạn giới thiệu quán này nên đi nhậu thử. Mình gọi nhiều món, có gỏi cá lạc, lẩu thái và nhiều món nữa
Gơi cá lạc k ngon lắm, nước chấm hơi lath, nhiều rau
Lẩu thái lẩu to, topping nhiều, nước lẩu k hẳn là vị lẩu thái nhưng ăn cũng được
Phục vụ nhanh
Quán mát, hơi vắng khách
Được anh bạn cùng công ty nick name "ai đồ lỗi" giới thiệu quán này, nên mình dẫn bạn đi ăn thử, quán nằm trong hẻm gần Baskin robbin trần hưng đạo, đi vô là thấy, quán nhỏ, cũng sạch sẽ
menu chỉ yếu các quán nhậu món ăn tầm 60k trở lên
mình có gọi cơm chiên, gỏi cá và lẩu thái. 3 món thì thấy cơm có vẻ ăn ngon nhất, gỏi cá lạc k ngon lắm, lấu thái thì k giống lẩu thái, giống lẩu hải sản thì đúng hơn, vì chả có vị chua cay thái mình thường ăn gì cả
quán vắng, có 1 số bàn thôi, phục vụ nhanh
Chỗ ni hơi khó tìm xí, nhưng đi đường Trần Hưng Đạo thì cứ chui vô cái hẻm nằm giữa Baskin Robin với cafe Cupid, ngay chỗ du thuyền DHC với Molly Cafe. Vị trí khá đặc địa đó, không gian quán cũng thoáng nhờ có 1 mặt đường Cao Bá Quát với mặt hẻm. Món ăn ở đây nấu hợp khẩu vị của mình, phục vụ cũng ổn, giá cả thì cũng bình dân thôi. Ưu điểm quán ni là tha hồ nhậu đêm nhé, cỡ 2 giờ sáng mới đóng cửa luôn.
Mình với bạn bè ghé đây hoài và sẽ tiếp tục ủng hộ.
Trong số những món gọi ra thì mình ưng ý nhất là gỏi sứa. Gỏi sứa ở đây ngon nhất trong những nơi mình từng ăn.
Mực tươi, hấp lên ngon.
Đậu khuôn và ba chỉ dòn da thì quá phổ biến không có gì khác biệt so với nơi khác.
Không gian cũng ổn, thoáng.
Nhân viên cũng nhiệt tinh, tuy khuya những vẫn nhanh nhẹn, tươi cười.
Sẽ quay lại khi thèm sứa.
Hôm nay trời mưa tự dưng thèm lẩu gà lá giang. Tìm mãi mới ra quán này nhìn cũng ổn ổn. Cuối cùng thì cũng không như mong đợi. Order trên Foody đợi gần 2 tiếng đồ ăn mới đến nơi. Shipper mặc dù đã gọi và thông báo là sẽ muộn nhưng đúng kiểu thế này là muộn quá. Sau khi gửi order đi, 15 20 phút sau shipper gọi lần đầu bảo quán chỉ bán suất lẩu gà lớn là 150k chứ không bán suất bé 120k mình chọn ở trên app. Mình ok. Gọi lần 2 bảo đợi thêm 30 phút vì quán đông hỏi mình có muộn đợi thêm k. Cách nói chuyện của shipper lúc này là kiểu như muốn mình huỷ đơn đi order quán khác. Mình bảo thôi bạn cứ đợi đi lát mình trả thêm phí đợi vì cũng hiểu cho bạn shipper. Thế là đợi. 30 phút sau shipper gọi bảo phải đợi thêm 45 phút vì quán đông???? Mình vẫn kiên nhẫn đợi vì kiểu gì cũng đã đợi rồi. Nếu order quán khác thì cũng lại phải đợi tiếp. Sau 45 phút đồ ăn đến. Đúng là thiếu 15 phút nữa là tròn 2 tiếng đợi đồ ăn:))). Thứ nhất nếu bên cửa hàng không có món ăn ghi như trên app thì nên bảo Foody xoá đi. Vì ăn 1 mình mình vẫn phải order suất to. Thứ hai là quán này hệ thống sắp xếp order chắc có vấn đề, kiểu order đến sau làm trước còn order đến trước làm sau à? Lần thứ 2 shipper gọi bảo chỉ có 1 bàn to mới vào mà vẫn phải đợi 1 khoảng thời gian lâu như thế. Bàn to này chắc cũng phải 50 người, 2 người ăn chung 1 món order 20 món 1 lần à:)). Thứ ba là đồ ăn cũng k có gì ngon. Vị quá nhạt, quá chán, không có rau ăn kèm. Đúng kiểu món ăn thêm vào cho nhiều, cho đa dạng chứ bếp không làm đến nơi đến chốn. Thà rằng bỏ tiền và thời gian ra thì nên có cái thức ăn ngon miệng bù lại. Đằng này lại chỉ rước cục tức vào người. Không bao giờ order lần nào nữa ở quán này.
Thấy view đánh giá tốt chứ mình thấy đi quán cũng bình thường, gọi món ghẹ thì quá óp, đồ ăn khác thì ko dc tươi lắm. Quán chỉ có 1 bàn khách mà chớ 20p mới mang ra, gọi tính tiền cũng phải chờ 10p
Ăn hải sản phù hợp với tiêu chí ngon - bổ - rẻ, 4 ng ăn mất hơn 500k th mà no thôi rồi.
Anh chủ quán nhiệt tình, thân thiện ,vui tính.
Quán chế biến khá lâu, nhưng có lẽ vì vậy nên đồ nào cũng tươi ngon, nóng.
Các món chế biến rất ngon, nhất là món ốc và mực cơm xào xả ớt. Nhưng rất mặn, có lẽ vì trong miền Trung ăn mặn nên ko quen .
Quán có chỗ để xe thoải mái, thông ra đường cầu tình yêu, nhưng lúc đầu tiên đến thì hơi khó tìm.
Chủ quán là 2 bác lớn tuổi và quán hoạt động theo kiểu gia đình trị nên đôi lúc có hơi "rối bời" một tí :))
Đồ ăn nhìn chung là ngon, giá cả ổn so với mặt bằng chung, 2 đứa mình ăn tại quán 2 lần, 1 lần 285k, 1 lần 208k.
Mấy món cá thì đa dạng, cô chủ ướp muối tiêu chanh ớt hoặc sả rất ngon. Con cá Bã Trầu này giá 80k.