Loanh quanh cả khu vực gần bến xe không thấy quán bánh canh Nam Phổ nào hết. Hôm rồi qua bên Nguyễn Huy Tưởng thấy bà bán bánh canh Nam Phổ cũng ghé quán ăn thử, ngon hết sẩy anh em ạ. Đúng chất Huế, hỏi ra thì mới biết bà người Huế, zô Đà Nẵng bán cũng ngót 25 năm trời. Chắc chắn sẽ ghé quán của bà nhiều hơn. Chúc cho bà luôn luôn mạnh khỏe, mua may bán đắt ạ!
Cái bột bánh không phải như bánh canh nam phổ mình hay ăn. Vị cũng ngon nhưng mà nam phổ thì phải là bột lọc chứ sao lại bột mì. Bánh cũg ít nữa, thay vào đó thì nước nhiều hơn