cà ri ngon thơm béo nhất từng ăn !
mới bê tô ra thôi là thơm choáng váng rồi. Lạ lùng có thêm cà ri trứng non, phần hợp lí tầm 50k - 60k, nước cho bao nhiêu luôn kiểu ăn hết ổ bánh mì vẫn dư nước, ngon nhất ở nước cà ri á, quán khá đông, gà vịt xếp lớp nhìn hấp dẫn. cứ 1 phần là 1 ổ bánh mì nha
Vô tình biết quán này thôi, nghe bảo quán lúc nào cũng đông hết và quán này cũng lâu rồi.
Mình gọi tô bún cà ri vịt nóng hổi thêm ớt cay cay, ăn đã luôn tuy nhiên mình lại không thích ăn béo quá, cà ri ở đây béo thật may là ăn nóng chứ nguội là ngán thôi rồi
Nhìn tủ đồ ăn bày đủ gà vịt mà thấy đã mắt. Lâu lâu đổi món ở đây ok nha
Giá cao á mà quên bao nhiêu hihihi
Mình đi ngang qua thấy đông quá trời nên ghé chân ăn thử luôn. Quán bán từ trưa đến hết, chủ nhật nghỉ nha. Tầm tối 7-8h nhiều khi hết luôn. Mình ăn 2 tô nên chủ quán recom ăn góc tư cánh với 2 tô bún. Thịt vịt mềm, nhiều nạc, nước cà ri ăn cũng ngon, chỉ cái nước hơi béo mỡ nhiều quá. Bún hơi ít nữa. Mình ăn 2 tô này hết 120k. Nước sâm đây uống cũng khá ổn. Phục vụ khá nhanh nhẹn. Tiệm ngay góc nên dễ kiếm, sạch sẽ, sáng sủa. Nói chung mình thấy ổn.
Hôm bữa mình về quê chiều rồi nên ghé đây ăn vội
Đến giờ vẫn hoang mang là giá bao nhiêu 1 phần á, mình order 2 tô cà ri gà ăn với bánh mì, bạn nhân viên kêu 2 người order luôn phần góc tư đi, ok luôn. Sau đó tính tiền thì 1 tô góc tư chặt ra 5 miếng, 2 tô nước có khoải tây, huyết, với 2 ổ bánh mì.
Gía 140k, do nhân viên order và nhân viên tính tiền là 2 người khác nên m hơi nghi tính tiền nhầm là mình kêu 2 góc tư, do hem nghĩ cao vậy á, mà hơi gấp nên k có hỏi lại.
Món ăn: khá ổn, nước đậm đà.
Vị trí: trong nhà k rộng nhưng k đến nổi tù túng, bên ngoài vỉa hè thì okay
Nhân viên: bình thường
Bạn nào đã ăn phần góc tư giống mình cho mình xin giá là bao nhiêu ạ? tại muốn biết cho rõ mốt có đi ngang hay chỉ bạn bè ghé ăn í.