Ra bắc làm dâu HN 10 năm rồi.. thèm cơm sườn mà đi ăn hoài chả thấy quán nào đc 1 chút vị của cơm sườn SG dù để biển Cơm tấm Sài gòn
Hôm nay thèm quá nghe chị bạn giới thiệu quán này nên đặt thử
* Sườn nướng...9d
* Cơm... 8d ( có lẽ ng bắc ko quen ăn cơm tấm vì nó khô nên thay bằng cơm gạo tám
* Đồ chua... 8d ( hơi ít nhưng bù lại có củ quả luộc
Tổng thể xuất cơm sườn bì rất OK ăn rất hạp sẽ còn ủng hộ hoài quán nha ????
Thịt gà bở và mình đặt sườn nướng thì lại giao 1 miếng thịt rán. Mở ra đã thất vọng rồi nhưng ăn k nổi vì thịt có vị chua, ươn. :((. Nói chung là k bjo ăn ở đây nữa
Thứ nhất nhìn suất cơm trình bày rất đẹp. Từ hộp đựng đến bày trí mọi thứ xung quanh gài hòa và rất bắt mắt. Nhiều lạp xưởng, bì dai dai, dưa chuột vừa miệng, có thêm cà chua ăn rất lạ miệng và không bị ngán. Canh mùng chua chua ăn mùa hè rất mát. Sườn nướng đối với mình thì hơi nhạt và có lẽ lúc nướng để lửa hơi to nên bị đắng 1 chút. 1 suất như vậy là quá là đủ no. Ngon, sạch, đẹp, chu đáo. Đáng để thử..
Công việc lu bu gần 5giờ mới đc ăn.. gọi thử lần đầu quán này xem sao nào ngờ NGON thế.. thích món cá này rồi đấy kiểu gì cũng mua cá thôi về cho cả nhà ăn thử
Quán duy nhất ở Hà nội mình đc ăn Gà cari ngon và có vị chuẩn cari... Gà mềm nhưng ko nát còn vị cari ko quá cay
Mong quán luôn giữ phong độ như hôm nay ????
Gọi 1 sườn nướng 1 gà cà ri thì giao đến đúng là 1 miếng thịt mông cắt làm 6 miếng nhỏ, cari gà thì giao dc 2 miếng gà rang. Làm ăn thế này thì ai gọi lần 2?????