Hông biết sao mình thèm bánh canh kiểu này ghê á. Mềm mềm dễ ăn ghê, vị cũng dễ ăn, vừa ăn lắm luôn. Cứ chiều chiều đói bụng mình lại nhớ đến món bánh canh này nên đặt về ăn. Bánh canh ngon quá, mặc dù mọi người hông thích kiểu bánh canh này nhưng mình thấy khá là ngon, hợp với khẩu vị của mình. Bánh canh Nam Phổ ăn dễ tiêu, thích hợp để ăn nhẹ, ăn xế lắm ạ. Giá cả cũng hợp lí nữa, ăn một tô bánh canh là ngất ngây thôi ạ, ahihi.
Hôm nay order qua now, thấy quán ghi 1h chiều đã bán rồi mà order lúc 1h34 thì shipper điện nói quán chưa mở?? Mình thấy có nhiều quán nếu bận,nghỉ thì có đăng quán đóng cửa mà. ???? buồn quá xá
Đói bụng quá nên chiều tầm 3g mình rủ chồng kiếm quán bánh canh nam phổ ăn, lên foody tìm ra được quán này, trời nắng nóng lắm nhưng vô nhà ăn thì rất mát, có điều bán tại nhà nên không gian hơi nhỏ, nhìn có thể thấy được chổ người ta làm món luôn, trông an toàn và sạch sẽ lắm, mình và chồng ăn 3 tô bánh canh với một đĩa bánh lọc, bánh canh giống kiểu Huế chứ chưa thực sự ngon lăm, gọi là tạm được thôi, còn bánh lọc thì ngon lắm, tôm thịt ăn xứng đáng, ham ăn ngon nên quên đếm một đĩa đc mấy cái luôn, hihi! Còn bánh canh nếu ăn chuẩn vị thì phải ăn kèm với ớt xắc trong nước mắm nha, bánh canh hơi thiếu cái gì đó mà mình tạm thời không nhớ ???????????? Nói túm lại là ngon và xứng đáng để ăn kể cả lúc đói lẫn lúc chỉ muốn ăn chơi cho vui! Về giá thì tô bánh canh hơi cao giá một xíu do cái tô nó bé, còn bánh lọc do ngon quá nên cũng ok!