Được bà chị giới thiệu cho quán này nên mua về ăn thử. quán nằm ở mặt đường hùng vương đối diện bidv ấy. quán nhỏ mà khách thì siêu đông luôn. đợi mãi mới mua được bún, ăn xong mới biết là quán này đông là đúng rồi. 20k mà có tâm dễ sợ. chả cá ngập cả mặt luôn. ăn 1 tô là no kềnh hông. tô mang về có kèm rau, hành chua và ruốc nữa. Nước bún ngọt, xin thêm bí mà cho 2 cục chà bá lửa luôn. lần sau nhất định ghé lại nữa
Tối đói bụng đi chơi về khuya là ghé quán bún trên đường hùng vương để ăn, hầu như mấy quán này mình đều ăn hết rồi, bà ân, bà lữ, bà lan thấy cũng na ná nhau, ưng quán nào thì ăn hà
Giá thì tầm 20k trở lên
Mình hay ăn bún chả cá, lâu lâu đổi ăn cá thu, mà mình thấy bún cá ăn k ngon, cơ bản là cá k tươi, mình ăn cứ thấy đăng đắng nên ăn 1 lần thì k ăn món nữa. Nước bún cũng ngọt, dầu hơi nhiều, tối khuya lạnh thì thích ăn nước lèo nóng nóng xí, nhưng quán bưng ra k nóng lắm
Quán này gần chỗ mình nên cũng hay ghé ăn, mỗi lần thèm bún chả cá. Tối khuya mình vs chồng đi chơi về trễ đói bụng nên ghé qua quán này ăn. mình gọi 2 tô : 1 bún chả cá 22k; 1 bún cá ngừ 30k
tô bún đầy ụ luôn á, ăn mà no dễ sợ
chả cá dai ngon, có cục riêu nữa, mà riêu màu cam quá hơi sợ sợ, vị thì ăn khá là thích, nước lèo đậm đà á, đem ra còn nóng hổi
chồng mình ăn bún cá ngừ, mình k thử nên k review nha
Chỗ này thì Bán lâu năm rồi, xưa có bà già, hình như die rồi nên con cháu bán. Thuê hẳn mặt tiền nho nhỏ ngồi trong nhà chứ ko lê la ngoài vỉa hè như trước đây.
Mình chỉ ăn chả cá viên thôi, không ăn loại chả khoanh hấp và chiên vì có vẻ toàn bột. Bún chỗ này ok ngon rẻ ăn tạm được chứ ngon thì chưa đạt đến cảnh giới đâu.
Chỗ này thì Bán lâu năm rồi, xưa có bà già, hình như die rồi nên con cháu bán. Thuê hẳn mặt tiền nho nhỏ ngồi trong nhà chứ ko lê la ngoài vỉa hè như trước đây. Ở dãy đường này nói đừng bùn chứ chỉ có quán này là ăn ok nhất thôi chứ mấy quán kia dở như hạch ý.
Mình chỉ ăn chả cá viên chiên thôi, không ăn loại chả khoanh hấp và chiên vì có vẻ toàn bột và bở, không ngon. ngoài ra còn có bún riêu kiểu đà nẵng ăn cũng ok khá ngon.
Quán tuy hơi nhỏ và nóng nếu ngồi ăn trưa
Chỉ có buổi tối và về khuya mới xếp thêm bàn qua nhà bên cạnh
Bún cá ngừ ko hôi. Ăn thơm. Có thêm chả cua và chả tí. Nc ngọt thanh. Điểm trừ là ko có bí đỏ hay su măng j cả!!
Tối tối hay đói bụng nên pải ghé vào bún chả cá trên đường Hùng Vương ăn cho lẹ
Trên đường này thì đầy các món vào buổi tối, nhất là đoạn phía BigC chạy về Điện Biên Phủ
Hôm nay chọn quán này ăn, thấy khá sạch sẽ, tô chả riêu tầm 25k với ngập tràn chả chiên, chả hấp & riêu cua. Còn có thêm bắp xu, bi đỏ & măng tuơi
Nước bún đậm đà, cho thêm ít ruốc & ớt xay nhuyễn của quán
Rau sống để riêng ăn kèm nhé
Chất lượng rất ổn, không gian sang sủa
Mình hay bún chả cá ở quán này. Ở gần BigC nên đông người qua lại. Trong mấy quán bún chả cá ở đường Hùng Vương thì mình thấy quán này được nhất.
20k 1 tô bún riêu chả, khá nhiều chả cá và miếng riêu cũng bự. Nước bún khá ngọt nhưng bỏ hơi nhiều màu. Mỗi lần ăn là mình phải nói bỏ ít màu.
Quán bán cả ngày, buổi tối thì mở thêm ở ngoài vỉa hè. Quán ăn sạch sẽ, phục vụ nhanh.