????Mình và bạn đi ăn chả cá xong thì đi bộ qua đây uống cafe luôn. Quán bán cả đồ uống trong các quán cafe và trà sữa.
???? Quán có ba tầng, tông màu trắng và đen là chủ đạo, có điểm xuyết ghế ngồi sofa màu vàng camel.
???? Order đồ ở tầng 1 và trả tiền luôn. Bọn mình gọi 1 hồng trà sữa topping trân châu trắng, một sữa chua dâu tây và một bạc xỉu. Trời khá lạnh mà khi quan mang lên thì 1/2 cốc sữa chua của mình là đá, bạc xỉu của bạn mình còn 2/3 đá.
???? Phục vụ chậm, ba món trên giá là 117k.
Quán nằm ở phía ngay gần rạp chiếu phim. Nhìn từ bên ngoài rất sáng sủa và dễ nhận ra. Không gian quán được chăm chút, tone màu nâu trắng đen khá hài hòa. Không khí yên tĩnh hợp với làm việc.
Nhân viên phục vụ ổn
Đồ uống ở đây không có gì đặc sắc. Thêm quả hướng dương giá hơi bị cao ????
Nói chung quán nằm ở vị trí đẹp không gian khá đầu tư. Nhưng chất lượng đồ uống do với giá cả chưa ổn. Nếu đồ uống được cải thiện hơn thì mình nghĩ cũng đáng để làm việc ở đây
Do bạn mình mời đi sinh nhật chỗ “quen” gần nhà bạn ý, thế là cả lũ cũng bấm bụng theo, mình thì là lần đầu, còn bạn mình thì cũng hơi “ngán” chỗ này rồi :)))
Chúng mình ngồi trên tầng 3, đại khái không gian cũng rộng, t3 khá là riêng tư, có khu ngoài trời riêng thắp đèn cũng lung linh. Nv cũng tầm tầm, ko quá ấn tượng nhưng cũng ko quá tệ.
Cái tệ là đồ uống huhu. Mình gọi 1 trà ngũ quả đen và 1 trà xanh long tĩnh 40k/cốc. Quả thật tệ gọi bằng cụ :))) lúc đem 2 cốc lên còn quá sốc, như 2 cốc nước lọc có màu có vị ko hơn. Lần đầu tiên mình đi uống nc mà ko chụp cốc. Mình có nhờ bạn thẩm dùm thì cả 6 đứa đi cùng đều ko ưng đồ ở đây. 1 cốc như màu bã trà pha loãng, ko bằng cả Dimal mình pha ???? 1 cốc như màu trắng đổ thêm tí đường. Chán thực sự!
Bạn mình đến trc gọi Matcha, gọi trà nchung đều ko ưng. Giá cũng tầm 40k đổ lên quả thực khó chấp nhận đc. Đành để nhẹ chút 3⭐️ cho mng tránh vậy! :))
Vị trí: dễ tìm, gần trung tâm chiếu phim quốc gia, view ngắm đường ngắm phố
Quán thiết kế theo tông trắng chủ đạo, trang nhã, bắt mắt, có tầng 3 khu vực ngoài trời, nhưng do hôm mình đi thời tiết nóng nên mình không ngồi. Mình chọn khu vực sát kính tầng 2
Đồ uống: thơm, ngon, giá cả phù hợp.
Phục vụ nhanh, nhiệt tình, có a nv order đồ uống cho mình dễ thương ghê ????
Sẽ quay lại lần sau
Bạn mình tới đây xem tarot và mình được đi ké. Mình đến đây lần đầu tiên thì ấn tượng là không gian rất xinh, khá thoáng đãng. Mình thích ngồi trên tầng 3 nhất vì có cái ban công rộng và vào buổi tối rất hút gió. Mình đến gọi trà đào thì thấy không đặc biệt lắm. Trà khá nhạt và miếng đào thì có vị hơi kì lạ, có vẻ như là đào đã để lâu lắm rồi chứ không được giòn. Bạn nhân viên nhận order đồ của mình hơi không để tâm một chút khi mình phải lặp lại là mình muốn một cốc trà đào tới lần 2.
Vị trí quán dễ tìm, nằm gần rạp chiếu phim quốc gia, có chỗ để xe, bác bảo vệ rất cẩn thận còn dắt xe chỉ chỗ cho bọn mình
Quán có 3 tầng, tầng nào trông cũng rất xinh, tông trắng nhẹ nhàng, mỗi tội hôm mình ngồi hơi nóng, điện có bị chập chờn lúc có lúc mất, điều hòa không phát huy công dụng))))
Nhân viên các bạn rất nhiệt tình, phục vụ nhanh nhẹn, cẩn thận
Đồ uống giá cả cũng hợp lý, mình có gọi hồng trà thêm kem sữa và chân trâu trắng, kem sữa ngon, trà thơm. Quán có bánh ngọt nhưng ăn hơi khô, bị cứng :(((
Mình chọn thử ở đây chỉ vì trông bên ngoài đẹp và gần nhà.
Quán rộng, còn mới nên vắng khách. Tông màu đen trắng đown giản nhưng bắt mắt. Điểm tệ nhất là nhân viên nói chuyện ồn, lau nhà lau cửa ầm ầm còn buôn chuyện làm mình rất khó chịu. Nước ép thì khá loãng và ít so với mức giá. Quán có mỗi một ưu thế là ở góc đó chỗ để xe rộng rãi thôi. Nói chung mình không recommend ra đây để học, nếu để buôn chuyện đọ với team nhân viên của quán thì ok.
Lần đầu tiên đến đây. Chỗ này cho thanh toán bằng Momo. Không gian đẹp, yên tĩnh, sạch sẽ. Có điều đồ uống thì không yêu được. Chờ đồ uống tầm 20'. Mình chọn món trà thạch lựu và trà ngũ quả. Trà thạch lựu tên nghe rõ kêu nhưng uống nhạt như nước lọc. Thà pha trà nestea còn có vị đậm hơn. Trà ngũ quả phải đổ hết cốc mật ong thì uống mới đỡ chát. Thà về pha lipton còn hơn.
????Vị trí: dễ tìm, ngay cạnh rạp chiếu phim quốc gia, chỗ để xe ổn.
????Không gian: quán có 3 tầng nhưng mình mới ngồi tầng 1 và 2 vì lần nào đến tầng 3 cũng full khách. Không gian quán cũng ấm áp, rộng rãi, thoải mái. Đa phần mọi người không ngồi tầng 1 chắc tại hay có người ra vào.
????Nhân viên: nhiệt tình, năng động, không có gì chê trách.
????Đồ uống: mình đến hai lần, mỗi lần thử một vị khác nhau. Lần đầu gọi cookies chocolate vị cũng ổn nhưng lại quá nhiều đá. Lần sau mình chọn cacao nóng thì thấy hợp khẩu vị hơn. Cốc cacao cũng có hình trái tim rất đẹp nữa ????
????Giá cả: so với các quán cafe khác thì giá ngang nhau, tầm từ 45k trở lên.
???? Tóm lại, nếu bạn muốn một nơi ấm áp hãy chọn B59 Coffee!
Mọi thứ ở đây rất tuyệt.
Nội thất ngày càng được nâng cấp với ghế sofa rất êm, khiến khách hàng rất thoải mái.
Nhân viên thân thiện, vui tính, phục vụ khách hàng nhiệt tình...❤️❤️❤️