Quán khá nổi bật trên đoạn đường Tạ Quang Bửu, chỗ này gần đối diện bến xe buýt. Không gian của quán khá rộng và thoáng. Bàn ghế cao và có bàn ngồi nhìm ra đường khá hay. Quán có bán cả đồ ăn và đồ uống, giá cả rất phải chăng, chỉ từ 10k. Mình mua một mì trộn, là mì tôm trộn với xúc xích cắt lát và dưa chuột, một phần 10k như vậy cũng khá đầy đặn nhưng quán cho hơi nhiều gia vị nên hơi mặn. Không gian ổn như vậy mà giá cả lại rất rẻ, phù hợp học sinh, sinh viên.
Đến từ đợt mùa thi nhưng giờ mới rảnh để đăng bài.
Quán nằm ngay mặt đường gần bến xe bus dễ tìm, chỗ để xe rộng rãi, có người trông lại nằm ngay cạnh nhà ăn Bách Khoa nên rất tiện cho các bạn sinh viên qua nghỉ trưa và ôn bài.
Đồ uống cũng được so với giá rất ư là sinh viên. Tuy không có gì đặc sắc, mùi vị không được rõ ràng nhưng cũng gọi là uống được.
Không gian yên tĩnh, có nhiều dãy bàn để học nhóm, đặc biệt ban ngày sẽ đón được rất nhiều ánh sáng rự nhiên nên ngồi rất thoải mái, không bị gò bó, ức chế.
- vị trí: Tạ Quang Bửu khu gần KTX Bách Khoa, dễ tìm lắm nha
- không gian: rộng, rộng vô cùng luôn. Rất hợp cho tụ tập nhóm đông người, tổ chức sự kiện, họp nhóm khá ok nhé. Quán có dãy bàn ven cửa kính ngồi cũng thơ mộng ra phết.
- giá cả: đồ khá dễ chịu, chỉ tầm 10 cho đến 30k th, sinh viên mà.
- chất lượng: mình thử mì trộn xúc xích 13k. Đây là mì gói trộn, có thêm xúc xích đơn giản thôi. Mình ăn thấy bị mặn 1 chút. Hiuhiu
- phục vụ: anh chủ quán khá hiền và dễ thương, nhưng bạn nhân viên thì hơi lúng túng và chậm quá
Quán này có cái tên khá là lạ không phải có phải do ở trong khu Bách Khoa không. Nằm trên đường Tạ Quang Bửu, bên cạnh quán còn có nhà ăn Bách Khoa. Quán chỉ có một tầng với không gian khá là sạch sẽ thoải mái.
Ở đây phục vụ chủ yếu là đồ uống, ngoài ra còn có các món ăn vặt như mỳ ăn liền, khoai chiên với bò khô. Các đồ uống thì không có gì đặc biệt, hầu như đều là từ siro. Còn đồ ăn vặt chẳng hiểu sao hôm đó bọn mình gọi đồ nào cũng hết nên rất thất vọng. Quán này chắc chỉ hợp với các bạn học sinh đến để học vì nó khá là yên tĩnh. Giá cá thì phù hợp với sinh viên, chỉ tầm 15k-20k một loại đồ uống. Tuy nhiên vì đồ uống cũng không được pha chế cẩn thận nên mình cũng không có ý định quay lại.
Nhân viên thì tạm nhiệt tình và thân thiện
- vị trí: Tạ Quang Bửu khu gần KTX Bách Khoa
- không gian: rộng, thoáng. tụ tập nhóm đông người, tổ chức sự kiện.
- chỗ để xe là ưng nhất quả đất, siêu rộng mà lại có mái che :)) phi xe vào quẳng đó k lo âu gì.
- giá cả: cf sữa 25, trà thêm sữa 25... giá cx như quán bình dân thui
- phục vụ: hiền nhiệt tình
- vào buổi sáng vắng khách ngồi đây thích vô cùng :)) ko gian rộng và yên tĩnh, k ai làm phiền.
-> mình thấy thích hợp để đàn đúm đông/ or ngồi làm việc bthg một mình chứ hẹn hò yêu đương thì k lãng mạn đâu.
- đây là quán ruột của mình khi cần nơi làm việc hoặc họp hành. Yên tĩnh vắng khách, không gian rộng thoáng, buổi tối thì đông nên ồn hơn ????
- đồ uống vừa miệng
- chỗ để xe ngon lành, rộng rãi có mái che.
- bạn phục vụ thì hiền lành, 1 câu chị 2 câu ạ ???? ngại thế mình ít tuổi hơn mà
Quán ăn sinh viên rộng rãi, có rất nhiều món cho các bạn sinh viên, giá cả lại rất hợp lý.
Mình gọi mỳ trộn 10k, mỳ là mỳ omachi, trộn cùng xúc xích và dưa chuột ăn khá ngon tuy nhiên gia vị cho quá tay nên hơi mặn, dễ khát nước.
Đồ ăn ở đây giá xê dịch từ 10-20k, đồ uống đa dạng từ trà đến cà phê, đồ uống đá xay.
Nhân viên làm còn hơi luống cuống nên khách còn phải đợi lâu và quán dễ bị ám mùi, mình để ý có ngâm mỳ và cho một ít gia vị là đã nồng mùi mỳ khắp quán rồi, chỉ sợ khách ngạt thở thôi.
Quán này có nhiều sách rất hay, đồ ăn ổn, thích trà sữa ở đây, cũng nghe nhiều người nói là quán cà phê khởi nghiệp, có nhiều chương trình đào tạo, chia sẻ của nhiều doanh nhân thành đạt, có nhiều nhóm khởi nghiệp, và có liên kết với học viện sáng tạo và khởi nghiệp. Quán B++ COFFEE này mà làm sự kiện, sinh nhật thì quá tốt luôn, để xe thì rộng thôi rồi.