Quán dễ tìm
Nhân viên vui vẻ thân thiện, thấy hết trà là lại châm thêm cho khách
Menu nước nhiều món, vị tạm ổn, nhưng vị hơi ngọt
Giá cả phải chăng, dễ lựa chọn
Trong những món mình order thì pizza là tệ nhất, Pizza không ngon, nhiều bột, phô mai không thơm, nhân chút xíu, không xứng đáng với giá tiền
Giữ xe miễn phí trước quán
Quán gọn sạch nhưng nhân viên khó ưa, menu thì để giá vậy bán giá gấp đôi, hỏi thì bảo giá đó chưa sửa phục vụ khó chịu khác hết nước ko châm lo chụm đầu bấm điện thoại, gọi thì mặt 1 đống, nay rủ bạn tới uống mà gặp cảnh nay ko ai chịu ghé lần 2
Với giá thành trung bình chỉ 20-30k cho 1 ly nước, 30-40k cho 1 món ăn được trình bày khá bắt mắt là ko dễ gì tìm được ở 1 quán cafe tươm tất thời buổi này. Không gian quán không phải là quá rộng, nhưng từng bàn kê khá cách nhau, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Phù hợp cho cả việc hẹn hò nói chuyện lẫn đi 1 mình để làm việc/học hành. Nhân viên phục vụ lễ phép, chú bảo vệ nhiệt tình dắt xe giùm. Highly recommend.
Quán chỉ có 1 điểm yếu duy nhất đó là vị trí ko dễ tìm, vì nằm mặt tiền đường Lê Văn Lương, Nhà Bè. Đường này đánh số địa chỉ lung tung chứ ko theo thứ tự.
Mình uống ở đây rất nhiều rồi, vị ngon , trà sữa truyền thống OK lắm
Mình rất thích TS nên mỗi lần oder chỉ oder toàn TS thôi ... Mình thích nhất Pudding (socola, khoai môn và dưa gang) ở đây.. Nó rất ngon , chỉ có mỗi điểm trừ là trân châu còn cứng ????
Với có 1 cái hơi buồn là khi oder qua ĐT cho a kia thì bị nước khi giao tới làm sai 2 lần nên giờ gọi hotline quán luôn cho chắc
Nhân viên rất nhiệt tình , niềm nở .. Nước uống ngon ????
Quán phục vụ rất chuyên nghiệp,nhân viên nhiệt tình , chu đáo và thân thiện. Thức ăn cũng ổn, đặc biệt rau rất SẠCH VÀ CHẮT CHẮN KHÔNG CÓ THUỐC HOÁ HỌC. BẰNG CHỨNG LÀ TRONG PHẦN NUI XÀO BÒ CỦA TÔI CÓ 1 CON SÂU RAU RẤT TO NHƯ ĐẦU CHIẾC ĐŨA. T nôn tận 2 lần nên thôi không bao giờ đến quán nữa.
Mình mua trà đào và trà sữa kem. Mặc dù quán lúc đó đông nhưng làm rất nhanh. Rất thích kiểu quán phục vụ có người đứng ở ngoài, chỉ cần khách muốn order gì, thì người này sẽ gọi bộ đàm vào chỗ quầy, như vậy sẽ rất nhanh khi khách có nhu cầu muốn mua về, mà khỏi mắc công phải vào quán và order. Rất thích.
Xung quanh tôi toàn nhà với nhà với lại cũng ít để ý xung quanh nên k biết có cái cửa hàng gì. Vì thưc sự làng đại học khu B trong đó toàn nhà thôi.Trong khi Người ta chỉ tận tình chi tiết k làm theo. Cứ chạy xàm xàm mình đâu thể nào biết hết tất cả các đường trong đây đc.rồi nói chuyện cáu gắt nữa. Mình là khách mua trả tiền. K phải xin nhé !!!
K bao giờ ghé quán lần nào nữa.. mặc dù uống ở đây cũng n lần rồi.)) ( khách quen không quan trọng- nhớ câu nói của anh^^)