Sau mấy năm trời vắng bóng tại SG thì nay Dì An đã trở lại nhưng lợi hại hơn xưa hay không thì...chưa biết ]]
Biết là tiệm nổi về pretzel nhưng mà do mê cheese nên thôi tạm order Cruncheese Balls 39k và Cream Cheese Stix 33k :))
- Cruncheese Balls mang về tới nhà là hết giòn ùi ???? Bên ngoài có áo bột phô mai, bột bánh ngon, phô mai bên trong dẻo dẻo.
- Cream Cheese Stix thì cũng vậy, bột bánh khá là ngon, cream cheese thì xíu xìu xiu đến nỗi ăn không cảm nhận được luôn.
Không gian có chỗ ngồi lại trên lầu nè, cũng nhỏ thôi chứ không rộng, ít chỗ ngồi. Phía trước quán thì chỗ để xe khá hạn chế.
Mình đi đợt mới khai trương có khuyến mãi đông quá trời hay sao nên đợi món siêu lâu :(( Bù lại nhân viên nhẹ nhàng xin lỗi nên cũng đỡ. Bánh Pretzel Hạnh Nhân quả là bestseller siêu ngon, bánh làm mới liên tục nên đợi lâu mang ra là còn ấm nóng ăn liền ngon nè! Mình gọi thử thêm Chocochip Cream Cheese Stic dạng que ngắn ngắn có sốt socola bên trong. Gọi thử tưởng ko ngon vì mình sợ bị ngọt quá mà không ngờ ngon không tưởng nha! Cắn lớp vỏ ngoài giòn rụm, trào nhẹ sốt bên trong hơi ấm thích lắm! Không gian trên lầu ngồi lại ok, decor khá xinh.
Nhân viên order buổi sáng oki, lịch sự còn nv order buổi chiều nói nhiều quá ???? gây khó chịu đó
Bánh thì nóng hổi ăn mới ngon chứ nguội là thua luôn ăn ko ngon
Quán máy lạnh phà lạnh muốn xĩu :))))
Điểm trừ quá lớn là cái bao bì để đựng mua về hoặc ship qua app. trời ơi k hiểu ai thiết kế luôn á nghĩ sao cái bao ko có đồ cầm rồi sao lái xe nếu ko có ba lô?
Ơn trời vì tiệm bánh pretzel yêu thích của bé đã trở lại rồi????????♀️????????♀️
Chắc bạn nào cỡ mình cũng nhớ cách đây tầm 5-6 năm @auntieannes_vietnam đã có mặt ở Sài Gòn cũng nhiều cửa hàng nhưng sau đó dẹp tiệm. Hồi đó mình mê bánh ở đây kinh khủng vì nguyên cái Sài Gòn bự dị mà chỉ có 1 brand bán pretzel mới tức chớ. Sau bao năm thèm thuồng thì em ấy đã trở lại với menu còn rẻ hơn xưa nữaaaa, xịn ghê.
Bánh dao động từ 25-39k, nước từ 29k nè. Auntie Anne’s là cửa hàng chuyên về pretzel - một loại bánh nướng được xoắn lại thành hình đặc trưng từ một dây dây bột dài. Ngoài ra menu còn có loại bánh Nugget là từng viên tròn nhỏ hoặc loại Stix là thanh dài nữa. Signature ở đây là bánh quế đường, phô mai dẻo và hạnh nhân. Tụi mình gọi pretzel hạnh nhân, để lâu mà vẫn giòn, hạnh nhân nhiều nhai đã lắm, lại còn thơm với ngọt nhẹ nữa. Nugget quế đường thì lại mau nguội hơn nên lần sau mình sẽ gọi loại pretzel luôn. Tỉ lệ đường hơi nhiều so với bột quế nên bánh chưa đủ thơm mà lại hơi ngọt. Nugget phô mai dẻo cũng ngon lắm luôn, bên trong là phô mai kéo sợi á, món này phải ăn nóng nha. Món khiến mình bất ngờ nhất là pretzel xúc xích mini ó, xúc xích không có mùi smoke nên dễ ăn, chấm với sốt caramel hoặc cream cheese đều ngon. Sốt gọi thêm là 10k / hũ, xứng đáng lắm luôn nên hãy gọi thêm đừng ngại. Không hiểu vì sao nhưng Auntie Anne’s luôn bán bánh cùng nước chanh, và dù mình thấy 41K cho 1 ly nước chanh đúng nghĩa thì hơi mắc nhưnh phải công nhận là ăn bánh rồi uống món này hợp cực, chua chua giải ngấy í.
Bánh ngon, mình thích cái stix kem phô mai hơn nuggets phô mai. Thấy nhiều bạn kêu sốt ngon, mình cũng order thử 1 hộp để ăn với bánh truyền thống, nhưng thật sự là cũng ngon bình thường thôi, nói chung ko cần thiết order thêm
- không gian nhỏ nhắn xinh xắn
- nhân viên phục vụ ok
- bánh ăn nóng thì ngon , thơm , ăn vài cái là ngấy lắm zồiii í
- Do ăn lâu zồi giờ mới up nên mình ko còn nhớ nhiều để review ????
Mình đã ăn qua Auntie ở nước ngoài, thường họ cho rất nhiều quế, ăn rất thơm.
Ở đây thì có thay đổi xíu xìu xiu cả về vị lẫn hình thức, cá nhân mình thấy quế khá ít. Mong tiệm cho nhiều quế hơn để bánh giòn thơm hơn và cũng đúng với vị gốc.
Còn phô mai thì mình ăn thử cho biết chứ không phải fan, cũng thấy chưa được ngon lắm do mình cũng đã ăn qua nhiều nơi và có sự so sánh.
Vẫn ngon, trung thành với quế đường.
Bánh nuggets lava trứng muối ngon, bùi bùi ăn k quá ngán
Bánh stix phô mai hạnh nhân k quá ngọt
Bánh pretzel xúc xích thì bình thường như bánh ngọt cuộn xúc xích abc