- Súp cua: dở như hạch. Nhạt nhẽo không nuốt được. Trứng bách thảo fake, ăn hôi kinh. Trứng cút bỏ tủ lạnh mấy ngày hay sao cũng hôi kinh. Tự ý bỏ ớt vào súp nữa.
- Nui xào bò: bò cũ, cứng, ko ướp, nhai muốn gãy răng. Nui luộc chưa chín. Xào bỏ gia vị gì ko biết mà rất dở.
NÓI CHUNG: QUÁN KO NÊN BÁN 2 MÓN NÀY NẾU NHƯ KO BIẾT CÁCH NẤU SÚP CUA CŨNG NHƯ KO BIẾT CÁCH XÀO BÒ VÀ NUI.
RẤT BỰC MÌNH.
Quán ăn ngon mà . Hương vị rất đậm đà , cả cơm và nui cũng vậy . Vị chua của tương cà , cay cay của tương ớt , thi thoảng nghe măn mặn , ngon ngọt , beo béo của tóp mỡ dòn dòn . Ăn hoài không ngán....