Hồi giờ hay order ở quán mà quên chưa viết review. Bún đậu ăn rất ổn, mình đã ăn ở nhiều quán nổi tiếng trên foody, nhưng thấy ở đây ok nhất, thịt ba rọi không phải chân giò nhưng trắng và tươi, không phải kiểu luộc lại, chả cốm ngon nhưng hơi ít 1 tẹo, đậu siêu ngon. Cách đây nửa năm mình từng chuyển ăn quán khác, nhưng gần đây ăn lại thấy đậu ngon hơn trước nhiều, order về nhà mà vẫn trong mềm ngoài giòn. Chỉ hơi đắt hơn các quán khác một xíu nhưng ăn ngon nên thôi vậy hihi
Bún đậu thập cẩm gồm bún , đậu, thịt và chả cốm ăn kèm với rau thơm dưa leo. Phần như hình khá nhiều bún ép miến. Được trình bày đẹp mắt hấp dẫn. Đậu hũ chiên giòn ráo dầu, nóng hổi nên ăn từ từ. Thịt heo thì không nhiều mỡ lắm đâu. Món chả cốm cũng vậy miếng to.
Gọi thêm 1 nem chua rán ăn kèm vị nem chua chua được chiên giòn lớp vỏ chấm với tương ớt bắt mồi.
Nhân viên phục vụ nhanh vui vẻ giữ xe trước quán. Quán không có máy lạnh mà ngồi quạt. Bàn ghế sạch sẽ.
Thật ra thì BÚN ĐẬU MẮM TÔM chỗ nào cũng gần như giống nhau, hơn thua ở mắm tôm. Mà lần nào ăn mắm tôm dở là coi như nguyên mẹt đó bỏ đi, về buồn hết cả đêm là có thiệt.
Thấy Ất Sửu bên đường Đinh Tiên Hoàng mới mở nên cũng rủ rê nhỏ bạni đi. Quán cũng nhỏ thôi, nằm ngay đoạn ĐTH 1 chiều nên coi kỹ địa chỉ, lỡ đi hố lại phải vòng 2-3 vòng. Mình đi buổi trưa thấy vắng hoe, quán cũng xập xệ không được mắt cho lắm.
Mình gọi mỗi đứa 1 phần thập cẩm ăn cho đã. Nhìn chung bún ép vừa ăn, đậu rán vàng giòn, xắt miếng cũng vừa miệng, chả cốm bình thường, thịt luộc cũng bình thường. Có điều nhìn chén mắm xong không dám chụp hình luôn, phải nói là pha nước chắc luôn, lỏng lẻo kinh khủng, và từ đó về sau mình đưa quán này vô blacklist.
bún đậu thì ngon nhưng hơi ít
đậu hũ chiên mềm phèo ngon nhưng bao tử thì phải ? nó hơi đắng kiểu như kh làm sạch hết
tất cả thì kh coa gì để nói nhưng ít quá huhu tui ăn kh đủ nhưng tận 52k hic
không gian quán khá nhỏ hình như có 6 bàn à nên nó hơi nóng
Chưa bao giờ trải nghiệm ăn bún đậu ở đâu tệ đến thế này. Mình đi 4 người, ngồi xuống nhân viên bưng ra 2 chén mắm tôm, xong ngồi chờ mòn mỏi cũng không bưng 2 chén còn lại ra. Kêu nước thì kêu đi kêu lại 3 4 lần mới làm. Thái độ phục vụ của nhân viên thì hết sức tệ, mặt lúc nào cũng như ai làm gì mình, hỏi thì không trả lời. Nhưng đoạn buồn cười nhất là đi ăn bún đậu mà bưng ra không thấy bún đâu, kêu là hết bún, anh chị đợi 1 lát bún mới giao tới, xong chờ mòn mỏi từ khi đậu còn nóng tới khi đậu nguội tanh bún cũng chưa có, ăn bún đậu mà ko có bún rồi ăn sao? Sẽ ko bao giờ quay lại đây nữa
Gần như tuần nào mình cũng đặt bún đậu chả cốm ở đây ăn. Đậu mềm, thơm, nóng; chả cốm ngon; rau thơm nhiều, tươi. Mình đọc comment có vài người bảo mắm tôm dở, đúng là mắm tôm không ngon lắm, nhưng bù lại khá sạch sẽ, mùi không quá nồng, không tới nỗi dở như review đâu.
Giao hàng nhanh, đóng gói chỉn chu, cẩn thận. Mình nghĩ mọi người nếu thèm bún đậu có thể order ở đây thử nhé !
Quán nhỏ mà giá quá mắc 1 phần 1 người tới 57k mắm tôm thì ko có gì quá nổi bật 1 phần thì thấy ko xứng với giá tiền bỏ ra thêm đó còn ko có giấy lau miệng chỉ có để khăn ướt với giá 2k 1 cái đã v ăn xong còn k có cho kẹo để nhai cho giảm mùi
CHẮC CHẮC SẼ KHÔNG QUAY LẠI !!!