Trà sữa, trà đào ngon số một. Mỗi lần uống là phải uống ly bự mới đã. Giá cả phù hợp với học sinh. Thạch nhiều dã man luôn. Trở thành khách ruột luôn rồi. ❤️
:)) quán trà sữa hot boy, hay tên gọi khác vậy
BỮa mình tới đây order 1 ly big size thử :)) má ơi biết vậy không ăn tô bánh ướt lòng gà trước rồi, như các bạn thấy đấy :)) nó quá bự với quá nhiều hơi bị đầy topping kèm theo, vị matcha thì thui rồi đi vào lòng người :))
với 30-45k thì bạn đã có ly big size này rồi uống cho thích chứ bỏ 50k mua ly trà sữa nhỏ chi uống chưa thấm , đùa đấy tùy khẩu vị mỗi người nhé <3
Ly y hình mình cầm là 12k đấy mấy chế nạ.
Trà sữa ở đây uống khá ok, vị trà không béo nhưng thơm, thạch nhiều, không đa dạng như SG nhưng chấp nhận được.
Mà chỗ này nằm cạnh trường trung học hay sao ý, lúc mình đến đông kinh khủng khiếp luôn.
Giá cả ổn, nhân viên thân thiện :P
Đây là xe nước bán take away tại khu vực đường Nhà Chung ( kế bên tiệm bánh căn Nhà Chung ). Giá không cao, menu chủ yếu là trà sữa nhưng bù lại có rất nhiều loại topping tha hồ lựa chọn. Đợi hơi lâu tẹo.
Cái tiệm trà sữa uống từ hồi nhỏ tới giờ mới thêm cái ly nhìn sociu quá nè. Bắt trend nhanh lắm luôn á.
Về vị trà sữa thì vẫn thơm ngon, béo vị như ngày nào. Topping, milkfoam ngon lắm nha.
Anh bán hàng khá dễ thương, tận tình. Đi sớm chứ hông là hết đó )))
Thèm trà sữa nên kiếm được quán này Foody. Ấn tượng đầu tiên chỉ là quán vỉa hè, nhỏ thôi nhưng đông kín ngươi luôn. Đứng đợi 10p mới mua được.
Trà sữa khá ngon, không bị quá ngọt, có vị trà thanh thanh. Topping ngon, trân châu dai, mềm và k bị sực. 2 ly tràn trề topping v thôi chỉ có 37k thôi. Nhân viên cũng dễ thương nữa )))
Thấy dân chúng review dzữ quá nên mị cũng đua đòi uống thử.
Tiệm đông take away nên đứng hơi bất tiện.
Có 3 mức giá nhỏ - vừa - to. Đừng kỳ vọng size nhỏ vì nó thật sự nhỏ xíu uống 2 hóp là sạch trơn. Size vừa và size to chênh lệch khá nhiều khoảng 15-17k vừa đủ mua thêm 1 ly khác.
Mình chọn trà sữa bánh flan đơn giản size vừa 21k, nhưng nhỏ hơn size M nhiều tiệm, size to chênh lệch khá nhiều 38k. Vị trà sữa vừa không quá ngọt, trân châu dẻo vừa ăn, bánh flan
Giá thì không phải quá rẻ như lời đồn. Giá big size bằng với giá trà sữa trung cấp tầm 37~40 mấy.
Vị trà sữa ngon nên uống thử và đừng kỳ vọng giá rẻ.
Hôm nào trời nắng lại thèm trà đào, thế là rủ nhỏ làm chung mua trà đào với bánh tráng trộn ra quảng trường ngồi nhâm nhi.
Trà đào ở đây khá ngon, giá cả lại rất học sinh. Dành cho những bạn muốn mua mang đi.
Mình mới mở miệng ra order thì đã bị em bán hàng quắc mắt liếc giống như mình làm phiền hay đi ăn xin gì đó ? Mình biết hàng đông thì phải đợi, chỉ là order thôi rồi mình đứng chờ chứ ko dám hó hé hay hối thúc gì. Sợ wa đi lẹ luôn ko dám quay lại nữa
Bạn nào mua trà sữa thì đứng đợi im lặng khi nào 2 người bán hỏi tới thì hãy order ạ.
Quán ngay đầu Nhà chung, chỗ bánh căn số 1 Nhà Chung luôn :v Đối diện trường cấp 2 hay cấp 3 j đó nên giờ tan trường đông lắm! Mà phục vụ nhanh nên k phải đợi lâu lắm dù khá đông các em học sinh bao vây :D
Mình lúc mua nghĩ cỡ lớn như DingTea rồi mấy hàng trà sữa bt nên gọi cỡ lớn, cuối cùng chị ý lôi ra cái ... "xô" mà mình shock gần chết )) vâng, cỡ "lỡn" ở đây là "cốc" 1 lít ạ @@ mà giá chỉ 30k thôi ạ ))
Mà trà sữa ngon chứ :-/ thêm topping thêm tiền nhưng k đáng kể. Như cốc kia của mình là 36k mang về 2 đứa uống luôn bao no ))
Hi vọng còn lần nào quay lại Đà Lạt để qua uống tiếp :3