Đợt quán mới mở, cũng định đi check in cho bằng bạn bằng bè mà hình như chưa có duyên, giờ Lu mới có dịp ghé quán đó????
????Thoạt nhìn mặt tiền tưởng quán bé, ai dè đi vào trong rùi mới thấy rộng phết. Quán xinh lắm, trẻ trung, phá cách nhưng không rườm rà, mình thấy ngồi trong ánh sáng hơi khó chụp ảnh, ngồi dọc phía ngoài có ánh sáng tự nhiên thì chụp ảnh đẹp hơn nhiều. Bữa đó bọn mình gọi combo 3 trà và 2 bánh (249k) khá tiết kiệm cho nhóm 3-4 người.
☕️Trà nào cũng thơm và đậm hương vị của từng loại trái cây chủ đạo. Bánh thì mình gọi Strawberry và Mango chese, bánh dâu với tạo hình y như 1 trái dâu tây, lớp mousse vanilla cheese béo ngậy bọc lấy lớp dâu tươi thái nhỏ chua dịu, tổng thể texture vừa mềm mại mà vừa giòn giòn ở lớp vỏ bên ngoài, kết hợp rất thú vị. Thực sự lâu rùi mình mới ăn 1 chiếc bánh đúng vị mình thích như vậy, cực recommend mng gọi loại bánh này, hợp dơ với mùa hè????????????
Trong tủ cũng còn nhiều bánh có decor tinh tế lắm, nếu có dịp mình sẽ quay lại thử thêm.
????Artemis 20 Ngô Quyền
Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường*** gần quán gà chicken sunsoo và tokyo deli
Không gian: sang trọng, sạch sẽ
Quán có cả bánh và các loại trà. Bánh không cố định mà làm theo từng đợt hình thù khác nhau. Bánh ngọt chủ yếu xoay quay các loại mouse. Cá nhân mình thấy bánh ngọt quá, bên ngoài lớp mouse còn phủ thêm một lớp sôcola trắng. Khuyên các bạn nên gọi các loại bánh hoa qủa như mouse chanh leo, việt quất để vị chua át đi được phần nào cái ngọt.
Giá cả: 70-80k/bánh, giá khá chát
???? Một quán bánh ngọt Pháp và cafe khá bắt mắt, ko gian cũng tương đối rộng, decor đơn giản, nhưng lên ảnh thì “chanh sả” :)
???? Bánh ngọt ở đây từ hình thức đến vị đều khá lạ, ko quá ngọt, max phết đó :) Mà lạ và đẹp thì nên thử chứ ????
#lycheestrawberryhibicustea #travaidauhibicus #pineappleberrytea #traduaquamong #strawberryfruit #mangocheese
Nếu các bạn đã muốn tìm 1 hàng bánh sinh nhật mới mẻ hẳn thì Artemis chính xác luôn. Bánh sinh nhật dạng mousse lần đầu tiên mình thấy ở Hà Nội (hay do mình nhà quê )) ). Bánh mousse trái cây màu vàng siêu bắt mắt, phần mặt bánh được phủ bóng nhìn như miếng thạch trái cây. Ăn bánh nhưng mình thích nhất lớp hoa quả ở phía trên, toàn xúc mỗi chỗ đó để ăn. Bánh khá hợp để ăn vào mùa hè vì vị trái cây chua chua thanh thanh. Tuy nhiên bánh hơi bé, định lượng là 8 người ăn nhưng mình nghĩ tầm 6 người là vừa chứ 8 người vẫn thòm thèm lắm. Có lẽ do bánh ngon quá nên mình ăn bao nhiêu k đủ nhỉ ))) Giá bánh ở đây dao động tầm 300-500 sau khi đã giảm 30%
Quán này mình đi lâu lắm rồi mà bây giờ mới thử viết review lần đầu hihi. Quán nằm ngay mặt đường Ngô Quyền khá dễ tìm vị trí đẹp. Chúng mình đi 2 đứa gọi 1
Mango Jam & Lemon Gateaux + 1 nước dưa hấu + 1 nước trà đào hết tát cả 245k +10k gửi xe. Vì quán k có bảo vệ hay sao á, mà mình hỏi bảo vệ cửa hàng bên canh bảo cứ để đây, gửi thì mất 10k anh trông cho, ko thì thôi. Mình thì kiểu hay lo lo nghĩ là nhỡ đâu thì... nên là thui mất 10k vào cafe chụp choẹt cho thoải mái, yên tâm. Giá vậy là khá mắc với sinh viên, nhưng vì trên phố nên giá vậy cũng đúng thôi
- Về đồ uống phải nói nước dưa hấu của mình quá tệ như nước lọc vậy. Kiểu xay từ bã dưa hấu ra ấy, nhạt toẹt mà cốc bé tí, ko ngon nhưng cũng cubgx rít 1 hơi là hết luôn. Trà đào bạn mình uống thì như trà đào uống vỉa hè bình thường ấy. Với giá 75k như vậy là quá mắc luôn ???????? Bánh thì mình cũng không phải chuyên gia nên ko biết nhận xét đúng hay ko nữa. À mà bánh ở đây so beautifull luôn ấy ????????
- Không gian quán rộng cực kì, ngay từ lối vào đã thấy rộng và đẹp rồi nên phải đứng lại tách vài cái rồi mới vô order hihi. Ở đây thì góc nào cũng có thể sống ảo được luôn, ngay cả nhà vệ sinh cũng đẹp và sạch sẽ lắm nhé
-Nhân viên quán khá nice và lễ phép. Mấy bạn nhân viên nam cũng điển trai ghê
> Nói chung là đây cũng là địa điểm nên thử vì bâyg các bạn trẻ hầu như đều thích sống ào hơn. Hihii
10 điểm cho bánh ở Artemis. Đi vài hàng rồi nhưng vẫn ưng ở đây nhất. Ấn tượng nhất là bánh quả dâu, ngon từ vỏ dến nhân, lớp vỏ cứng nhưng ngậy, phần nhân có cả dâu thái miếng thật, chua chua không hề bị ngấy.
Quán trên phố trung tâm nên giá khá chát, như mình gọi là bánh 95k và nước 60k, nhưng không có gì đặc biệt. Bánh và nước đều hơi ngọt, nhìn đẹp nhưng ăn ko quá đặc sắc, theo mình thì ko ngon bằng La Fleur hay Cest si bon mà giá còn đắt hơn, vì chỗ ngồi ko thoải mái bằng. Không gian kín, đông người nên rất ồn và vang. Khách hàng thì toàn chụp ảnh check in sống ảo, ngáng hết quầy gọi đồ và lấy đồ, nên dù ko đông mình vẫn phải xếp hàng chờ ng ta chụp ảnh xong. Bảo vệ thì chảnh, có 2 ng mà cắm mặt vào đt, ngồi 1 chỗ hất hàm chỉ chỗ để xe. Mình đi Sh, con gái ko cho xe vào khe nhỏ được thì kêu*** nhờ mãi mới ra dắt hộ. Nói chung là dịch vụ và không gian kém so với giá cả. Không quay lại.
Đến quán nhưng chỉ mân mê ngắm cái tủ bánh. Bánh ở đây có nhiều loại khác nhau, nhưng mình highly recommend bánh trái cây. Có bánh dứa ăn khá ngon, vỏ banh mềm, thơm vị dừa lại có bột dừa ở ngoài nên ngậy. Nhưng bên trong là phần sốt dứa chua và thơm. Điểm cộng đặc biệt cho bánh ở đây là quá xinh, chụp ảnh tấm nào cũng đẹp hết. Xinh quá nên chẳng nỡ ăn ????
Hôm đó trời mưa tìm tạm một chỗ trú nên ghé vào Artemis. Ngay từ lúc vào đã cực kì khen thái độ của các bạn nhân viên. Các bạn thấy mình ướt liền chủ động lấy khăn giấy cho mình lau, còn hỏi mình chị có bị lạnh không, chỉ mình chỗ tránh điều hòa để khỏi bị lạnh. Ngay từ cách phục vụ của các bạn đã khiens mình muốn quay lại lần sau rồi. Hôm đó vì là mưa nên mình gọi 1 cốc trà thảo mộc với 1 mousse chanh leo nhâm nhi. Vị trà khá đậm và thơm mùi thảo mộc. Hôm đó đáng ra mình nên chọn 1 chiếc bánh ngọt có lẽ sẽ hợp lý hơn 1 cốc mousse, 2 cái đó kết hợp với nhau không rõ vị lắm. Nếu lần sau có quay lại, nhất định sẽ thử những bánh khác trong tủ. Cảm ơn bạn nữ nhân viên order hôm đó nhé <3