Now có ct giờ vàng lên mình lên order. Mình đang khát nên gọi 1 ly nước quýt, giá 15k sau khi nhập code. Ly nước uống khá ngọt, thơm nhẹ mùo quýt. Mình đã note ít ngọt rồi nhưng thấy vẫn còn ngọt í, chắc lần sau dặn nguyên chất luôn, uống cho vừa miệng. Ly này chắc cũng phải 2/3 là đá rồi, uống hết mà thấy đá vẫn còn hơn nửa ly là hiểu.
May mà có code nên uống cũng k tiếc mấy
Quán nằm ở vị trí dễ tìm, buổi tối khách cũng khá đông á
Từ hồi mình còn là sinh viên thì aroi cũng đã khá nổi tiếng rồi. nay có 2 cơ sở, mình hay ngồi bên bạch đằng hơn, vì gần á. vị trí quán khá đẹp, view cũng đẹp nữa, đó là lí do vì sao luôn đông khách. mình nhớ mình có đi vào buổi tồi tầm 7h hơn thì gần như full bàn, k có chỗ ngồi luon, vỉa hè, hay trên tầng đều đông khách, đi vào buổi sáng sẽ thoáng khách hơn, mình thích ngồi tầng 2 vì ngắm cảnh khá ok. mình gọi 1 trà gạo rang kem cheese, trà thơm, k bị ngọt quá, kem bên aroi ngon nhé, béo béo. món bánh gấu bên này cũng là best dessert đó
Nếu ai đã đến Đà Nẵng thì có lẽ không bao giờ quên được con sông Hàn nằm giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Không đỏ nặng phù sa như sông Hồng, không dịu dàng, hiền hòa như sông Hương, con sông Hàn vừa khỏe khoắn, vừa thơ mộng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng năng động và phát triển từng ngày. Sông như một chiếc gương khổng lồ soi bống những con tàu viễn dương to lớn. Đó đây, tiếng còi vào cảng, tiếng còi ra khơi vang lên giữa khung cảnh trưa hè. Thỉnh thoảng chị gió đi qua vuốt ve mặt sông. Sông vui vẻ cười vang, vỗ sóng rì rào vào mạn thuyền, hoà cùng nhịp điệu sôi động của thành phố.
Và Aroi sở hữu một tầm view cực chuẩn để ngắm sông Hàn luôn nhá
Đi dạo dạo loanh quanh thì gặp lại quán này nên ùa vô ngồi.
Bọn mình lên tầng trên cùng ngồi. Tầng trên khá thoáng, view đẹp, có thể nhìn đường phố, sông cầu vô cùng thoải mái. Vì gần sông nên cũng hơi gió nhưng mình thích thế :)))
Mình gọi 1 trà gạo rang và 1 trà ổi (?).
Mình có đến quán 1 lần uống trà gạo rang vị rất ngon luôn nhưng lần này mình thấy có chút nhạt, đá cũng hơi nhiều. Cũng thơm mùi gạo rang lắm.
Mình thấy ở đây cũng đông khách phết, 3 tầng mà gần full.
Giá cả dao động 30-40k
Đến quán vào ngày cuối tuần. Bọn mình đến lúc quán vừa mở nên vẫn còn khá vắng. Thời tiết dạo này có hơi nắng chút dù chỉ tầm 7h30 8h đã khá là oi bức rồi.
Không gian máy lạnh thì quán mới xịt phòng hay xử mùi nồng quá không thể ngồi nổi nên đành ra bên ngoài.
Phía ngoài có quạt nên cũng không nóng lắm. Thoáng mát rộng rãi nên cũng dễ chịu.
Bọn mình gọi cf sữa và cf dừa. Cf khá là đậm, thơm.
Loại cf dừa của mình có độ béo nhất định, vị thơm của dừa và vị ngọt đắng vừa phải. Thích hợp cho các bạn nữ fan của loại đồ uống này nha.
Nhân viên lịch sự. Giá trung bình từ 20-40k
Đây là quán ruột của mình luôn ấy . Theo quán từ lâu lúc còn chưa sửa lại nữa cơ. Quán có món bánh gấu rất ngon ai đến đây mà không biết bánh gấu nơi này thì thật là điều tiếc nuối. Vị trí đắt địa , ngồi trên tầng ba hóng gió ngắm đường phố là max tuyệt vời luôn í . Giá cả hợp lí ai cũng có thể đến để thưởng thức với nhiều thức uống đa dạng, mẫu mã và các loại bánh cực ngon và xinh xẻo ạ. Mình thấy nước ở đây cực ngon luôn ạ. Mọi người cứ đến đây và cảm nhận nhé
Nước uống ổn. Tuy nhiên, tối nay 21/6 mình và bạn của mình tới quán, lúc đứng order thì gặp bạn thu ngân có khuôn mặt hơi bị khó chịu cứ cau có thế nào í, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của khách hàng (mình và bạn mình). Mong bạn lần sau có khó chịu trong người thì cũng ko nên làm người khác khó chịu lây hihi.
Nhắc đến Aroi là phải ăn bánh gấu nè. Okela hôm nay tụi mình ăn bánh mousse đào ???? mình gọi ly trà gạo rang kem cheese. Uống khá ổn, mùi gạo thơm nhè nhẹ, tròn vị và thanh. Kem đánh đều, nhuyễn mịn, vị béo ngọt uống chung khá hợp.
Bọn mình có phân vân bánh xoài và đào, sợ nó lại ngọt quá. Cuối cùng cũng gọi đào, may nó không quá ngấy, độ ngọt vừa phải, lớp cốt bánh xốp mềm vừa đủ tan chảy. Có đào xắt hạt lựu và mứt đào rưới lên trên, đào hơi mềm, may lại không ngọt quá. Nhìn chung ăn ổn.
Quán có view đẹp, không gian rộng rãi, thoáng đãng.
Nhân viên lịch sự. Giá cả tầm 30-40k