Mình được mời ăn ở Arirang vài lần rồi mà lần nào cũng thấy ngon , chất lượng cũng như cách phục vụ không hề giảm đi . Panchan nhà hàng cho nhiều và chất lượng , ngon lắm . Ăn hết panchan có thể xin thêm 1 lần nữa , áp dụng cho 1 số món thôi nhé ( thật ra sợ kì thôi chứ xin hết cũng được haha ) . Quán chủ là 2 anh Hàn Quốc , nhìn lịch sự lắm . Quán lúc nào cũng thấy nhiều người Hàn ( cũng đúng vì khẩu vị quán làm khá chuẩn ) . Giá cả mình chỉ gom là " tiền nào của nấy " cho dễ hình dung .
Instagram - catherine.loves.foods
Thịt nướng ở đây khá được. Quán không ướp thịt nên có thể nhận biết rõ được sự tươi ngon của thịt. Mấy bạn thích ăn ướp sauce hay đậm đà như kiểu Nhật thì k nên thử. Panchan cho nhiều như các nhà hàng Hàn khác, món nào cũng ổn. Chỉ có phần nui là hơi ngọt và béo quá. Nhân viên ở đây cũng ổn, có dịch vụ nướng luôn cho khách. Có điều chị nhân viên kia đang nướng cho C xong lại bỏ đi đâu mất tiêu :) Lúc nhấn chuông kêu staff (chắc do bận?) cũng k ai để ý ???? Giá ở đây mắc, nhưng chất lượng tốt và nhân viên cũng tạm ổn. Có thể quay lại.
Ăn Arirang nhiều lần rồi mà lần nào cũng thấy ngon y hệt lần trước hoặc ngon hơn chứ ko thấy chất lượng giảm đi. Banchan - đồ ăn kèm cho ngày càng nhiều và chất lượng. 10-11 đĩa banchan mà ngon đều. Ăn hết có thể xin thêm 1 lần nữa 1 số món. Ko nên xin hết 10 món. Vậy kì lắm. Quán chủ là 2 anh Hàn quốc lần nào vô cũng nhẹ nhàng cúi chào lịch sự lắm. Quán lúc nào tới cũng thấy nhiều người Hàn quốc hơn người Việt Nam. Chứng tỏ giống khẩu vị Hàn quốc.
Quán này mỗi lần mình đến là 80% khách người hàn, chứng tỏ rất authentic. Thịt nướng ngon, chất lượng và đậm đà. Phục vụ tốt. Giá thành hơi cao vì nằm trên dương đồng khởi. Sẽ lui tới dài dài.
Note: có phòng riêng cho Vip nha :))
Không gian chung rộng rãi, thoải mái. Mình thấy có nhiều người Hàn Quốc và nước ngoài ăn ở nhà hàng này.
Có nhiều món ăn kèm nhưng bày trên dĩa rất ít. Nhân viên phục vụ thái độ bình thường nhưng lên món rất lâu. Vì đói nên tụi mình ăn hết panchan trước khi món chính lên. Mỗi lần xin thêm panchan cũng rất lâu mới có. Chắc là nhà hàng đông khách, nhân viên phục vụ không đủ.
Do không hợp khẩu vị với món Hàn nên mình không nhận xét ngon hay không. Chỉ thấy món thịt nướng, miến ăn được. Còn lại cơm trộn, bánh xèo, soup bò kim chi... không thích cho lắm. Vị trí đắc địa nên giá khá cao. Từ chỗ mình ngồi có thể nhìn thấy đường Tôn Đức Thắng và sông Bạch Đằng, nói chung là view đẹp, nhưng do đi buổi trưa nên chỗ ngồi bị chói nắng.
Em đã ăn ở đây nhìu năm rồi nhưng cách đây 2 tuần em có ghé thì nhà hàng đã dời đi...cho em hỏi nhà hàng đã dời đi đâu rồi ạ? Em quen ăn ở đây rồi nên ăn ở chỗ khác k thấy ngon????