Quán này nằm ở lê thánh tông. Vị trí quán khá là trung tâm, vị trí cũng khá dễ tìm, lại gần chỗ tiệm bánh nhọ nồi. Quán có 2 tầng, có cả không gian ngồi ngoài trời chỗ vỉa hè vs cả trong nhà nữa. Decor quán đẹp, nhưng khá là đơn giản, k có điểm j qá nổi bật
Mình toàn mua đồ uống mang đi để đi học nên cũng chưa đc thử bánh ở qán. Đồ uống khá ngon. Mà giá thì lại k qá đắt. Giá cả từ 30k-50k. Nhân viên phục vụ nhanh, khá ổn, k đc niềm nở vs khách cho lắm
Vị trí ở trên đường trần thánh tông gần đối diện đại học dược (hay đại học tổng hợp ý không nhớ rõ lắm)
Không gian quán cũng nhỏ nhắn, đặc biệt ngồi ngoài ngắm đường phố khá là thích nhất là những ngày mát mẻ
Mình thích uống nhất ở đây là capuchino, ngoài ra có một số loại cafe uống cũng oke
Nhân viên khá thân thiện. Giá cả bt
Argento là một trong những quán cafe đá xay đầu tiên du nhập và hà nội thì phải .
Không gian : quán đc trang trí bằng ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm cúng nhưng chụp ảnh sẽ không được đẹp ????
Mình gọi 2 vị dễ uông nhất là matcha và socola và bánh ăn kèm
Đồ uống hơi ngọt so với khẩu vị của mình , bánh ăn khá ổn cốt bánh mềm vị ngọt vừa phải
Buoi toii ở đây đông lắm ngồii ngoài trời là chủ yếu
Thấy mng rv về red velvet khen ngon nhiều . Lần sau sẽ thử rv ở đấy
Giá cả khoảng 50k/ ng
Để mà nói về một hàng cafe giá bình dân, ngon và phù hợp để tụ tập bạn bè thì mình recommend Argento nha. Quán mở lâu rồi mà vẫn khá đông khách, chứng tỏ được đầu tư vào chất lượng đồ uống và bánh thì mới giữ được khách nthe. Bánh ở đây có khá nhiều loại, tuy nhiên bánh Red velvet ở đây mình thấy ngon rẻ nhất Hà Nội luôn ý (35k/ miếng). Các loại đồ uống cũng chỉ giao động 25-40k thôi, khá phù hợp túi tiền. Cuối tuần ngồi ở vỉa hè ở đây không khí đông vui nhộn nhịp lắm.
Lần đầu tiên tới Argento Lê Thánh Tông sau rất nhiều lần đi qua và thầm nghĩ “có cái quái gì mà dân tình cứ vô đấy mua đồ rồi ngồi vỉa hè thế nhỉ?”
Trước đây mình chỉ ngồi ở Argento Hàm Long nhưng giờ cơ sở đó đã đóng cửa và thay bằng nhà hàng Kái Bếp. Đồ uống ở đây nếu so với không gian thì chẳng rẻ cũng không đắt (tầm 40-50k). Nhưng cái mình tò mò nhất là tại sao quán chẳng đầu tư thiết kế như bao quán cafe hot hit ở HN mà vẫn đông ngươi trẻ tới như vậy? Với giá đó thì nên ngồi trong nhà ấm cúng đẹp đẽ chứ? Sau hôm nay vẫn chưa có câu trả lời, chắc vì quen với Argento quá rồi...
Tối nay, trên con phố Lê Thánh Tông vắng lạnh và âm u, thì Argento hiện lên lấp lánh với ánh đèn vàng bên trong ấm áp, với những ngọn đèn nhấp nháy trang trí đón Giáng Sinh về. Dù không gian chẳng rộng rãi, gia cố thêm cái gác xép (mà mí bạn NV giới thiệu là tầng 2 làm mình mừng hụt đi lên rồi lại lóc cóc đi xuống) nhưng vào đây thấy 1 không khí rất ấm áp thân thiện. Cũng may là mình tới sớm sớm, ngồi ngay cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường, cộng thêm không gian yên tĩnh khiến cho “lần đầu ấy” rất chi là thoải mái ????
Càng về muộn thanh niên tới càng đông hơn, có những bạn sẵn sàng bê đồ ra ghế nhựa bên ngoài ngồi, bất chấp cái gió lạnh đang ùa về... Đợi tới khi nào, không có gió mình cũng ra đấy ngồi xem, xem có cái thú gì mà người ta thích vỉa hè tới vậy ????
Redvelvet ở đây to vãi và khá ngon nhiều kem hơi ngấy chút nhưng to nhiều là được. Menu đồ uống đa dạng từ đá xay, sinh tố, ice blended các loại. giá cũng hợp lý từ 25-45k/tùy loại đồ uống
*Nằm trên con đường không quá đông đúc, quán cũng be bé thôi, hồi trước đông lắm giờ đỡ nhiều rồi. Vì không gian bé nên bàn ghế kê khá sát, nhưng không hiểu sao ngồi đây thấy rất thoải mái, decor không có gì nhiều chỉ đơn giản với bàn ghế gỗ và đèn vàng. Đi đông thì phải ra vỉa hè ngồi mà có mỗi cái quạt nên hơi nóng.
**Đồ uống ổn, bánh ở đây to lắm; red velvet ở đây ngon này, kem phomai ngầy ngậy không quá ngấy, không quá ngọt, cốt bánh ẩm, thơm mềm, 35k cho miếng bánh hoàn hảo đối với mình.
***Nhân viên, bác bảo vệ đều nhẹ nhàng, dễ thương, vui vẻ.
****Hôm qua không hiểu có chị mẹ nào cho con hay bạn nào cho chó đi chơi trung thu mà để nó ị cả ra cái gác lửng của quán, xong chắc lẩn đi luôn, cũng chả dọn hay nói lại với quán 1 câu, để thối um quán nhà người ta lên. Khổ lắm thế kỉ 21 rồi mà ăn lông ở lỗ nt là không đc đâu.
Argento trước có 1 quán ở Hàm Long đã đóng cửa không rõ lí do dù đồ uống ngon (giá hơn đắt chút), có view đẹp còn xếp mấy quyển truyện để khách đọc.
Quán này thì hơi bé nhưng có thể ngồi ngoài lề đường, vì gần Hồ Gươm nên mấy ngày lễ rất đông khách. Quán có 2 tầng nhưng tính ra tầm chưa đến 10 bàn ngồi.
Đồ uống mình uống Trà sữa thái đỏ (35k) hoặc Ice Blende Chocolate Côkies (45k). Bánh ở đây thì ngon miễn chê từ redvelvet đến chéecake (35k 1 miếng như ảnh). Có thẻ tích điểm 1 tích 50k, 10 tích được free 1 đồ uống.
Quán này dễ tìm lắm, buổi tối có cái chỗ để xe rộng kinh luôn thoải mái lắm . Đồ uống cũng bình thường và không phong phú lắm . Bánh ở đây ngon, to mà giá cũng vừa nữa . Nhân viên phục vụ cũng có thái độ tốt với khách hàng tận tình giới thiệu đồ uống và bánh. Cách trang trí của quán cũng không có gì đặc sắc cả trang trí rất đơn giản . Ở đây có hai tầng mà tầng hai thì không trang trí gì luôn nhưng quán vẫn rất đông mình nghĩ là vì bánh ở đây ngon ????