Quán là 1 căn biệt thự nằm ở vị trí đẹp, dễ tìm. Từ đường vành đai 3 đối diện khách sạn mường thanh có lối rẽ, đi thẳng nhìn sang bên tay trái là thấy quán. Quán trang trí đơn giản , được cái không gian rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh nên mình hay đến đây thư giãn, chỗ để xe trước quán cũng khá thoải mái. Quán có cả khu ngoài trời và khu trong nhà, mình thích ngồi ngoài hơn vì ngồi ngoài khá yên tĩnh, còn được nghe chim hót. Menu đồ uống của quán đa dạng nhưng nhiều lúc hay bị hết đồ. Mình thích uống sinh tố xoài với nước mơ ở đây. Sinh tố xoài khá tinh khiết, đậm đặc.
Quán là 1 căn biệt thự hịn ghia các ông ợ :)) cơ mà ở cái khu này đi lắt léo dã mannnn. May mà google maps hịn đưa đến đúng địa chỉ luôn.
Nhìn cứ như quân cafe đèn mờ ý )) được cái chỗ ngoài thoải mái và cũng ko đông khách lắm.
Tui uống trà gừng thấy ấm cả người và cũng được. Ở đây kiểu cafe cho người lớn đi làm và nhân viên văn phòng các kiểu ý.
Đồ uống ở đây giá cả khá rẻ nhé :)) mà nhân viên lại nhẹ nhàng, lịch sự
Gần nhà nên mò ra thử. Quán này là tầng 1 của 1 biệt thự rất đẹp, không gian thì cũng yên tĩnh, thoáng. Nhưng đồ uống không ngon (mình gọi sinh tố bơ). Mà cốc nước lọc của mình có cặn bẩn nữa, cảm giác như tàn thuốc lá. Sẽ chỉ đi qua ngắm nhà thôi chứ không vào nữa.
Quán này trước đây là quán Bốn Ngàn (4.000) nằm ở ngã 3 đường, gần trường Bill Gates.
Không gian của quán rộng rãi, chỗ đỗ xe rộng rãi, cafe uống đậm, chất, giá rổ bình dân