Này thì mình đi hồi tháng 6 vừa rồi. Mua qua Traveloka được tặng vé ăn buffet trưa trong này, mình nghĩ đi Bà Nà nên mua kèm vé đây luôn vì đồ ăn xung quanh khá cao và không có sự lựa chọn. Lên sớm mà trong vé không ghi rõ tên nhà hàng phải điện về tổng đài ktra tốn thời gian & phức tạp nữa.
Buffet tặng nên không thể đòi hỏi nhiều. Mình đi trong tuần mà khách vẫn đông. Các món chiên và dầu mỡ nhiều ăn không hợp khẩu vị lắm. Ngồi gần quầy bánh ngọt nên thấy khá hấp dẫn & ăn cũng ngon. Nước ép uống ổn.
Nhân viên hiền, lịch sự. Không gian oke nhưng đông quá ko cảm nhận được nhiều.
Buffet tặng nên không thể đòi hỏi nhiều. Mình đi trong tuần mà khách vẫn đông. Các món chiên và dầu mỡ nhiều ăn không hợp khẩu vị lắm. Ngồi gần quầy bánh ngọt nên thấy khá hấp dẫn & ăn cũng ngon. Nước ép uống ổn. Nhân viên hiền, lịch sự. Không gian oke nhưng đông quá ko cảm nhận được nhiều.
Sau dịch giá đang khuyến mãi
Mình book voucher rẻ hơn được tí 710k/1 ng, giá bán tại Bà Nà thì 750k/1ng
Không biết còn nhiều nhà hàng không
Mà buffet cứ dồn hết vào 1 nhà hàng này
13h mới được ăn, mà xếp hàng mất 15-20ph, ăn giành giật, bon chen nhau
Món ăn thì cũng tạm được, đa dạng, nhưng không ưng ở cách sắp xếp, bố trí của Nhà Hàng
Nếu không chưa nổi thì đừng nhận khách
Mình chọn buffet Hàn (tầng 4) lựa chọn món ít hơn buffet Việt nhưng để đổi vị. Tuy nhiên buffet cg ko có gì đặc biệt, chủ yếu cá, gà, heo, bò với mấy món phụ khác; đồ ăn ok thôi chứ cg thật sự ngon. Quầy đồ uống thấy có bày mấy ly rượu vang, ko có note hay hướng dẫn gì cả, lấy một ly uống thì sau đó nv ra phụ thu 45k/ly.
Lúc lên Bà Nà Hill thì có mấy suất buffet của mấy nhà hàng cho mình chọn luôn. Mình chọn nhà hàng này. Đúng nghĩa lên tầm 12h là bọn nào ấy ăn hết luôn, lúc mình tới thì hơi loe nghoe, tại ham chơi hơn là ham ăn nên đành chịu, đi lê lết lắm mới nhớ đến ăn. Chỗ cũng rộng rãi, buffet mìnb thấy ngon mà, có dở đâu ta. Đồ ngọt cũng ngon luôn, có điều lúc mình ăn thì nó hơi yểu thôi, nếu nướng lại xíu cho giòn chắc ngon lắm luôn. Bánh cuốn bánh bột lọc gì ngon lắm, muốn thồn cho mà hết luôn huhu.
Tụi mình book vé Bà Nà Hills kèm buffet trưa ở đây luôn là 850k/ng. Tụi mình vào ăn khoảng 12h30, trời ơi đông kinh khủng khiếp, tìm mãi mới có chỗ ngồi. Đồ ăn thì cũng nhiều, vừa có đồ âu lẫn đồ á luôn. Nhưng được cái đa dạng vậy thôi chứ đồ ăn thì tàm tạm, không dở cũng ko ngon.
Mình ăn dĩa như hình + thêm 1 dĩa spaghetti & 1 dĩa bánh bèo và bột lọc, có nhiều loại bánh tráng miệng nữa nhưng tụi mình ngán quá nên không ăn. Lúc dọn bàn chị nhân viên tưởng nhầm tụi mình là ng Hàn nên nói tiếng Hàn với tụi mình nữa :))
Nhà em vừa đi hôm 28.2.2020 và cũng ghé chân qua chỗ này từ 13.30-14.30 phút xong out. 1 tiếng trải nghiệm tồi tệ. Đồ biển mà họ mang lên cho mình còn bốc mùi... thối rữa. Con hải sản chắc cũng mới chết vài ngày xong đóng đá rồi tới hôm nay mang ra nướng cho khách ăn. Ăn xong 1 lúc thì chồng em đau bụng... đi vào***cho ra sạch ạ. Em thì ko bị vì e ngửi mùi là e ko ăn rồi mà ko hiểu sao hôm đó chồng e đói qua hay sao ý. Cứ cố ăn 1 miếng rồi lĩnh hậu quả ngay lập tức. Em chỉ thich ăn mấy món chiên rán thôi nhưng cũng tệ... ko an noi. rán con tôm mà toàn thấy dầu là dầu làm mất luôn vị tôm. Chôm chôm thi 10 quả thối 8. Đồ ăn như đồ thừa cũ từ hôm qua chiên đi chiên lại cho khách. Thứ ngon nhất là Cocacola thôi ạ. Em cũng ko hiểu sao nó tồn tại được ở Bà Nà Hill nữa. Nhưng thôi kệ. Ăn xong rồi đau bụng rồi thì thôi. Chấm hết ạ!
Vừa vô sẽ choáng ngợp vì thấy có quá nhiều món ăn, nhưng đi lòng vòng khoảng 5p sẽ phát hiện ra là các món ăn toàn trùng nhau, đa số là thịt gà, heo, bò các loại nên dễ ngán, bánh ngọt khá ngon, nước chấm thiếu thốn, chè không ngon. Sẽ không quay lại.
Mình đi vào ngày hôm nay 28/10 vào cái thời tiết khỏi phải nói luôn. Mình đi hai người mua hai buffet hết 360k tại nhà hàng này. Khi tới ăn thì rất là đông người phải xếp hàng dài mặc dù không gian nhà hàng rất rộng. Ở đây vì là buffet nên có rất nhiều món và cũng rất ngon.