Mình đến quán cùng gia đình vào mùng 1 tết. Ở đây thích nhất cái đường đi vô luôn á. Vừa đẹp vừa mát, được trang trí cổng hoa thích hợp chụp hình sống ảo lắm. Mình đi với nhà uống cf trưa. Mình kêu 1 cafe sữa nhiều sữa, 1 matcha trà xanh, 1 nước chanh, 1 cf đen, 1 lipton gừng. Cafe uống cũng như những chỗ khác. Matcha uống ngon, béo và thơm trà xanh rất đậm. Mình chọn view nhìn ra dòng sông rất yên ắng, thoáng mát yên tĩnh. Nhân viên phục vụ tận tình.
Ăn sáng ở quán này mình vẫn thích ăn nhất món nui nấu sườn 45k 1 phần. Nấu ngon vừa miệng, dễ ăn. Một phần này thịt sườn khá nhiều, có trứng cút, rau củ cà rốt, ... bánh mì bò la cũng ngon 50k 1 phần. Phần bò thường cho ít nước, nếu ăn nhiều nước chấm mình có thể xin thêm nước nha, nhân viên cũng nhiệt tình mang ra thêm cả chén nước thành ra dư :) cafe sữa 26k 1 ly loại bốn mùa pha phin uống thơm ngon. Cộng với không gian thoáng đãng nữa thì tuyệt vời .
Mình đi hôm ngày 8 / 3. Có chương trình gọi món ăn sáng kèm 1 phần nước thì phần nước đó chỉ tính 1k thôi. Hôm đó mình đi làm nên ghé rất sớm, quán được đặt chỗ khá đông. Mình gọi 1 phần bánh mì bò kho 50k, bánh mì ốp la xíu mại cũng 50k 1 phần. Món ăn thì ra rất nhanh, ăn ngon rất hài lòng. Riêng phục vụ nước thì quá chậm đợi sốt ruột, vì hôm đó toàn bộ nhân viên cứ chạy tới chạy lui lo cho các bàn đặt sẵn, mình gọi nước để mang ra dùng nhanh còn đi làm nữa phải 3 lần mới làm và đem nước ra. Vì khách đặt trước mà bỏ quên khách mới đến thì cũng thật mất vui.
Ở đây có chương trình ăn sáng tặng kèm 1 món nước. Trước có hay ghé đến đây cafe thư giản ngắm cảnh là chính thôi chứ ít khi mình ăn sáng. Nhưng lần này chọn combo ăn sáng + nước thử thì thấy rất hài lòng. Mình chọn phần nui nấu sườn + ca cao nóng 45k. Và một phần bò la + ca cao nóng là 50k. Về món ăn thì khẩu vị mình thấy ngon miệng lắm, ca cao nóng cũng đậm đà thơm ngon. Còn được miễn phí 2 cái bánh su kem nhìn yêu yêu !
Vị trí: trên đường 2/4, là khu nhà hành khách sạn cf resort tổ hợp, hầu như ai cũng biết.
Giá cả - chất lượng: tính ra ăn sáng uống cf sân vườn ở đây giá khá ổn cho view đẹp vậy, có điều giờ tăng giá cao hơn ngày xưa một xíu.
. Bánh mì bò kho 55k: tới đây mình auto kêu món này, nước bò kho ngon, đậm vị, thịt mềm.
. Bạc xỉu 45k: hồi trước ngon hơn nhiều, giờ pha hơi đắng cần cải thiện
Phục vụ: đông quá hơi chậm, lên món ăn lâu
Không gian: rộng rãi mát mẻ, thích nhất view bên bờ sông, thoáng đãng.
.
Không gian yên tỉnh, mát mẻ, đồ uống ngon và giá cả hợp lý. Rất thích hợp cho việc thư giãn cuối tuần cùng gia đình, bạn bè và người yêu. Bên cạnh đó còn có khu vui chơi cho trẻ em nên bố mẹ rất yên tâm khi dẫn con nhỏ đi cùng.
Chỉ cần 3 phút đi xe ra hướng cầu Bóng, trên đường 2/4, quán được bố trí sát bên mé sông , không gian thoáng mát, yên lặng, nhạc nghe êm dịu, món ăn ngon, cà phê bốn mùa. Không những vậy, nơi đây còn có khu vui chơi cho trẻ nữa.
Chuyếb Nha Trang đậm chất nghĩ dưỡng nên phải kiếm qán cafe phong cảnh hữu tình như thee này :))
Không gian bờ sông mát mẻ, thoáng đãng, không ngột ngạt như các qán cafe bờ sông khác ở SG, Apsara mang lại cảm giác thư giãn vô cùng.
Cách trang trí đơn giản và có phần "sến" với tông màu tím lãng mạn :)) và đặc biệt là có khu vực vui chơi riêng dành cho thiếu nhi.
Giá cả nói chung là tạm ổn so với mình, nhân viên dễ thương.
Về chất lượng thì hơi khó nhận xét vì mình ún soda chanh :))
Bữa trưa hoành tráng ở Champa Island: ếch chiên nước mắm ( ngon mà thịt ếch hơi nhỏ ), gỏi rau muống chiên giòn ( lạ mà rất ngon lại còn dồi dào tôm mực ), lẩu cá đuối đậm đà. Giá ko rẻ nhưng so với số lượng và chất lượng và view sông mát mẻ thì quá ok