1k không là gì nhưng mà 1k vs 30k thì nó khác nhau
Nhưng ly này ngày thường 30k ai mua?
1 ly nước cả đá được 2 đốt ngón tay giữa
Trân chưa chín, còn không đường nâu.
Quán này tầm 3 tháng hoặc qua tết là dẹp tiệm thôi
Nay đi ngang đường Đồng Nai lại thấy xe take away của quán bữa uống bên Rubik Zoo. Hỏi ra mới biết chi nhánh bên này mở còn trước bên đó. Tiếc là quán chủ take away chứ không có chỗ ngồi.
Cơ mà trà chanh và choco đá xay ngon quá xá. Ăn uống kiểu này riết chắc tui lên cân vùn vụt luôn quá :)
Xem review thấy khen nên cũng hi vọng lắm. Nay mình đặt giao trên Loship, không biết phải khuyến mãi khủng không mà thất vọng cực kì.
Li theo giá gốc 30k mà có tí ti (trong hình mình để đá vào rồi mà chưa tới 1/3, mà là li nhỏ. Trân châu cứng sượng luôn rất khó nhai, mà là trân châu trong ấy không phải trân châu đường đen :( , trân châu cũng có tí luôn và dính nhau thành từng chùm không hút được.
Điểm cộng nhỏ: Đá để riêng, phần sữa dù ít nhưng khá ngon.
Chị chủ quán bảo trà pha bằng trà đen nên Ko giống như khi mua ở ven đường, ngon hơn rất nhiều, chị pha cũng rất kì công chứ Ko giống các quán khác chỉ cho mỗi nước trà pha sẵn rồi thêm vài miếng đào. Trà có vị rất thơm, uống hết nửa ly dù đá tan vẫn Ko bị nhạt. Quán hơi nhỏ nên mua mang đi sẽ tiện hơn (À trong hình là mình mua size nhỏ nhé). Sẽ ủng hộ chị dài dài vì trà rất ngon và chị cũng rất dễ thương :3
Ghé quán mua thử 2 ly : sữa tươi trân châu đường đen & sữa tươi chocolate dd ly to chà bá 1L #35k uống no căng bụng, trân châu quán dùng trân hoàng kim thì phải ngon quá, sữa thơm & béo, ko quá ngọt. Chocolate thì đậm vị,nói chung thấy ngon rẻ & chất lượng nên viết cho quán vài dòng review, sẽ ủng hộ tiếp nè! Có điều hơi tiếc quán ko có chỗ ngồj cho khách chỉ bán take away thui. Lần sau nhất định sẽ thử nha đam & sương sáo đường đen.