Tiệm bánh nho nhỏ ngay góc phố phi từ nhà ra có tí nên thi thoảng lười cũng hay ra đây lấy bánh cho nhanh :3 không gian khá nhỏ nhắn chỉ bán chứ ngồi lại có bàn nhưng thấy không tiện mấy, mở bao năm mà lượng khách vẫn khá khiêm tốn, hình như cũng chẳng mở thêm chi nhánh.
Tủ bánh bày sẵn đa dạng hình dáng phết, size cũng to nhỏ đủ. Cốt bánh ngon hơn hongkong luôn :) kem phết hơi ngấy và ngọt quá.
Bao bì tương đối tẻ nhạt, giá hợp lý, nhân viên không quá hào hứng.
????Vị trí: nằm trên Phố Huế phía bên tay trái nên các bạn nhớ để ý kẻo lại tạt đầu ô tô :))
????Không gian: nói chung là khá to nhưng là tiệm bánh để mua mang về thôi ạ :))
????Nhân viên có 1 chị bán hàng tươi cười, niềm nở thân thiện lắm ạ. Nói chung khá là nhẹ nhàng lại nhiệt tình.
????Mọi thứ của tiệm bánh này đều ổn ngoại trừ bánh :)) ôi su kem ở đây còn bơm sót kem :)) hộp mình mua có cái ko nhân luôn :)) vỏ bánh chưa đạt chuẩn hơi mặn và nhân cũng ko thơm, ngọt, ngậy. Nói chung là dở @@
Giá cả cũng rẻ. Có bánh mì 3k/cái tương đối to nhưng ăn cũng chán :(
Bánh chess hấp. Chắc là loại ăn được nhất của quán nè. Khá ngon. ????Nhưng bánh tart thì bình thường.
Kinh khủng nhất là cái bánh pháp sữa. Chắc bánh ý hết hạn, để lâu quá rồi hay sao ý. Ship đến, bánh ý nóng hổi (chắc quay lại).
Nhưng ăn thì cứng đơ, vị chua chua, hôi hôi. Đúng kiểu bánh hỏng ý. Ko nuốt nổi luôn. Mình phải vứt cả chiếc đi.
Đi tourdefood thu về toàn bánh là bánh :))
Có những ngày thèm 1 cái cheese cake đơn giản thanh đạm như thế này mà không tìm đâu ra :((
Quán khá là bé, bé so với nhiều quán ở trên trục đường phố Huế luôn đó. Vì kiểu k phải thương hiệu nổi tiếng hẳn nên là giá cũng khá là rẻ. Miếng bánh có 15k thôyyy
Cốt bánh ăn khá mềm và thơm, không bị ngấy quá đâu mà cũng không bị ướt quá. Ăn kiểu vị thanh đạm vô cùng ý :3. Nói chung ăn khá là ổn.
- Không gian: quán bé và tối. Chỉ đủ kê mấy kệ bánh và 1 lối đi chứ không có chỗ để ăn tại quán nên chỉ mua mang về được thôi
- Chất lượng: quán cũng có kha khá bánh tuy nhiên không được đa dạng bằng các chỗ khác và trông cũng không đẹp mắt bằng. Mình mua bánh cheese hấp thì bánh cheese cũng khá mềm, cảm nhận được vị cheese. Còn có cả cheese nướng trông khá ngon nhưng chưa thử. Sẽ quay lại để thử xem sao
- Gía cả: tương đối rẻ. Một miếng cheese hấp to như hình mà có giá 15k thôi
- Nhân viên: hiền, nói năng nhẹ nhàng
ko ngờ tiệm bánh trên đường phố huế mà ngon rẻ nha. đi qua phố này tỉ triệu vạn lần thì cùng vài lần thấy quán thật. nên thấy trên foody mục deal là mình order liền xem sao. giá các bánh nhỏ nên mình đặt tận 6-7 cái ý.
nhận xét cho tiết:
* bánh phô mai hấp to hơn tưởng tượng. xốp và thơm.
* bánh tart sữa chua: thích cái này nhất.
* bánh paparoti: vừa vị. bên trong bơ ngọt
* bánh sừng bò dừa: hình như cái này bị ế. phải hoy vì ăn chán đã thế còn cứng do để lâu hay sao ấy
* mouse tiramisu: là gato nhỏ. với giá 8k thì ngon haha
* bánh phô mai: có cục phô mai nhỏ bên trong. ngon.
nhìn chung bánh ổn lắm. chỉ là cái sừng bò dừa chán do để lâu bị cũ nên ko ngon. mà dừa bên trong it xíu ko đáng nữa.
Hàng bánh này bé tẹo thôi, bánh cũng k nhiều loại lắm, có vài loại cơ bản nhưng có cheesecake rất đặc sắc. Có 2 loại cheesecake nướng và hấp, ăn mềm và thơm mà giá cả rất là rẻ luôn, 12k/p. Các loại bánh khác cũng chỉ tầm trên dưới 10k. Nhân viên thấy hơi thờ ơ, k được nhiệt tình lắm
✔️ Vị trí: ngay đoạn giao Phố Huế, ncl đê thấy, biển hiện khá nổi ????????????
✔️ Không gian: quán bé lắm, lại tối nữa, chỉ để mua mang đi thôi
✔️ Chất lượng: ko nhiều loại bánh lắm, nhưng cũng vx cập nhập dk 1 số bánh hot :))) như bánh phomai này chẳng hạn ???????????? đây là bánh cheese hấp, khá ngon, ngậy, bông nhưng chưa đến mưcs tan trong miệng như 1 số bánh cheese của các shop online mình từng ăn ????
✔️Giá cả: như các bạn thấy trong hinhd thì bánh ở đây khá rẻ. Bánh mình mua là 15k thui
✔️ Phục vụ: chị bán hàng tuy k thân thiện, nhiệt tình mấy nhg khá ngoan, chứ k tđộ như bên mesa :(