Tình cờ thấy quán này gần công ty và đang có giảm giá nên mình od 3 cốc: aoba signature, trà đào, trà sữa. Khá bất ngờ là rất ngon, vị ngọt vừa phải, cửa hàng đựng đồ trong cốc giấy. Tuy nhiên mình mua 3 cốc và 1 túi để 2 cốc nên lúc ship đến cốc trên hơi sánh ra 1 chút:))
Lần đầu thử ở đây thấy thức uống khá lạ :o
Trước tiên là nhìn vào menu, không có quá nhiều kưaj chọn nhưng thực tế là có vài ảnh quán design lại, lấy ảnh từ chỗ khác, nhìn cái là biết ngay
Đồ uống để tring cốc giấy cầm khá chắc tay, vì có một lớp bìa là cup holder bên ngoài. Tuy nhiên nắp vẫn có phần lỏng lẻo
Vị trà thanh, thơm, uống khá là lạ ???????? chưa thấy vị trà nào lạ thế. Trân châu có sẵn là trân châu trắng, hơi ít. Có lẽ nên thử thêm một vài loại trà khác
Nhân có khuyến mãi kép nên m có order thử về uống. M đặt 1 cốc tiffany m tea. Vì chưa có review nào trên foody nên cũng ko kỳ vọng nhiều lắm, nhưng thực tế lại ngon ko tưởng. Lúc nhận hàng thấy cốc bằng giấy đã có cảm tình hơn rùi, trà có vị ngọt vừa man mát, hơi kiểu sữa đậu nhưng đậm và ngậy hơn. Với giá 20k 1 cốc như này thì thực sự ko có điểm gì để chê