Đợt Tết mấy ce có hẹn hò nhau ra đây
❤️ Ở đây có đặc sản là món cơm cháy kho quẹt nhiều mỡ để chấm cùng vs rau củ quả các bạn must try nhé ???????????? Ngoài ra mấy ce mình có gọi 1 nồi lẩu Riêu Cua vs bún thịt bò ăn vậy là no ngập ngụa luôn rồi ^^
❤️ Ở đây cái j cx đc thiết kế theo phong cách VN cổ xưa í, từ cái niêu đựng, cái bát ăn,.. Cho đến cái kh gian quán. Ở ngoài cửa còn 2 cái tượng liền anh liền chị,.. Trên tầng 2 còn có chỗ bể mà nước chảy róc rách siuu iuu luôn ????????
Nhà hàng với 1 không gian rộng rãi theo phong cách dân dã đồng nội, yên tĩnh đậm chất Việt, phù hợp ăn gia đình.
Mình đi 3 đứa gọi 1 nồi lẩu riêu cua bò, nhìn nồi lẩu riêu cua đầy ự toàn riêu là riêu thơm phức, thịt bò đỏ tươi nhúng cùng ăn đưa miệng lắm, thêm chút bún nữa thì hoàn hảo. Mình gọi thêm cơm cháy chà bông, ăn cũng bình thường không ấn tượng, gà chiên tạm tạm.
Mê nhất với mình là nồi lẩu riêu cua kia thôi, bữa nào sẽ dẫn mẹ đi ăn cùng hihi.
Mình với Vợ đi ăn tối ở đây hôm thứ 6, thấy rất thất vọng về nhà hàng
- Khi lên tầng hai, nội thất hơi cũ, ẩm và có mùi phòng. Có lẽ vì mình đến sớm lúc 5h30 nên chưa có khách nào và chưa bật điều hoà
- Vợ mình gọi chai nước lọc, rót ra cốc thì có mùi shit gián, đổi đến cốc thứ 2 vẫn có mùi, mình đành yêu cầu mang cốc xuống rửa lại. Thế là mất không chai nước lọc
- Các bạn nhân viên thì chạy đi đâu hết cả, gọi vài lần mới được. Nhân viên còn đùa nghịch với nhau, rất lộn xộn
- Đồ ăn đắt hơn so với giá trị nhận được
LẨU RIÊU CUA BÒ cực cực ngon mà rẻ, mình thấy ngon hơn cả lẩu riêu bắp bò, mà mình rất nghiện lẩu riêu của quán này từ lâu.
Chi phí quá hợp lý
Sẽ quay lại: Chắc chắn