Một chiếc quán xinh xinh, bắt mắt nằm ngay trên mặt phố Lò Đúc. Tone màu nâu ấm, mang một cảm giác dễ chịu và thoả mái cực kì. Không gian hơi bé và ít chỗ ngồi, có thêm 1-2 chỗ ngồi ngoài vỉa hè nữa, thật may lúc tới chỉ có 2 đứa bọn mình nên cũng khá thoả mái chụp choẹt các góc. Mình có gọi Latte đá (50k) và Nhài Sữa (35k). Latte hơi đậm vị cafe và hơi đắng một xíu nhé, sữa chỉ thoang thoảng béo ngậy thui. Trà nhài sữa thì sử dụng trà túi lọc và pha thêm chút sữa không đường thui. Chiều nắng đẹp ngồi vỉa hè nhâm nhi 1 cốc latte thì còn gì bằng nhỉ ☺️