Quán ko bán cho khách vì một ly trà đá. Vào gọi món, cô phục vụ cũng lớn tuổi rồi ra hỏi uống trà đá hay gì không, mình ko uống. Thế là, ngồi đợi mòn mỏi luôn, khách vô sau có uống trà là bê đồ ăn ra liền. Kể cũng ngộ, nếu điều kiện để được quán phục vụ là phải gọi nước thì báo, hoặc thấy mình nghèo quá ko muốn phục vụ thì đuổi thẳng đi. Làm ăn kiểu này quá tệ.
Không ăn quán này thì ta ăn quán khác. Không bao giờ quay lại.
Mình ăn ở đây rất nhiều lần. Toàn đặt cho ship đến thôi. Mấy lần đầy ship thì thịt nướng của 1 phần cũng nhiều lắm. Về sau cảm thấy hình như ít thịt lại. 1 phần gồm nem nướng, thịt nướng và chả giò. Nước mắm ngon, vừa ăn.