Nhà hàng Ánh Tuyết do chính nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết mở ra nên từ không gian đến cách bài trí, từng món ăn đều đậm chất Hà Nội. Có nhiều bạn sẽ thấy nhà hàng hơi cầu kỳ một chút và cũng khá kén khách, nhưng đây là một nơi thú vị dành cho những bạn trẻ yêu thích khám phá ẩm thực Hà Thành xưa đấy. Hình dưới đây là mâm cỗ Tết đúng kiểu của người Hà Nội, có giò xào, canh bóng, cá trắm kho riềng, bánh chưng,...Mới nhìn thôi đã thấy thật tết rồi, hương vị thì chuẩn Hà Nội lắm!!!
Cứ độ tết về là cửa hàng Ánh Tuyết khá nhiều người đặt cỗ Tết. Đây là một cửa hàng vẫn giữ được nét truyền thống về những món ăn dân tộc. Một mâm cỗ sắp đầy đủ món từ bánh chưng, giò mỡ, giò nạc, món xào, gà luộc, nộm... Tất cả đều mang phong vị của một cái tết cổ truyền. Nhà mình cũng đã từng đặt cỗ ở đây và thấy rất yên tâm về chất lượng cũng như các bày trí món ăn. Gía cả cũng hợp lý cho những người không có thời gian sắp sửa một mâm cỗ thịnh soạn.