Sinh nhật cô bé em tổ chức tại nhà hàng của gia đình luôn :3 Nhà hàng không đặt ngay mặt đường Hạ Hồi mà phải đi vào sâu trong một chút, hai bên đường có 2 hàng cọ xanh tươi. Quán kiểu ngồi bệt cho chân xuống dưới bàn, trang trí toàn gỗ, phong cách lịch sự và trang nhã. Hải sản tươi ngon, ốc hương nướng quá tuyệt, mình ngồi chén tì tì luôn :)) Tôm chiên giòn thơm, sò huyết con to đùng, ăn ngọt thịt. Mỗi lẩu gà là không hiểu sao gà dai thế, không biết có phải do để lâu trong nồi quá không :( Các chị nhân viên phục vụ mặc bà ba, chu đáo và thân thiện với khách hàng.
Mình ăn ở đây đầu tháng 7/2016. Đồ ăn không tươi, gà như để tủ lạnh lâu. Tôm cũng thế. Bạn nhân viên thì đươc, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Bảo vệ, trông xe rất chán, có mấy cái xe để bừa bãi, sắp xếp đi sắp xếp lại không xong, để xe khách chờ tắc hết cả ngõ nhỏ. Nói một chút thì mặt nặng ra rồi cau có, đá thúng đụng nia.