Hôm nọ trời mưa gió lất phất, làm biếng ra ngoài và bỗng thèm bún hến nên order thử 1 quán trên now về, dù quán này chuyên bán bánh canh cá lóc ^^ . Nhìn chung cũng được, bún và rau nhiều, hến thì hơi ít. Ngoài ra còn mua ruột cá ăn thêm. Vì không ăn rau sống, nên có dặn shipper lấy rau trụn giúp (lâu rồi không ăn nên cũng không nhớ rau ăn chung là rau gì), và lấy nhiều nước lèo (của bún hến). Rồi không biết là Quán có tâm hay là shipper dặn thế nào, mà nước hến thì cũng nhiều thật, rồi cả phần ruột cá được để trong 1 bịch nước cũng nhiều nốt, kèm rau đắng trụn ????. Có điều ruột cá nhìn hơi giống đồ cũ ????.
P/s: Hình dưới là đói quá lia đại tấm hình rồi ăn lun, quên mất cái ruột cá
Đây là quán bánh canh cá lóc gốc huế ở Gò Vấp mà mình ăn ngon nhất. 1 Tuần mình ăn 2 lần, lúc thì đầu cá, lúc thì thập cẩm. Banh canh ở đây nước dùng rất ngon và thanh, lát cá lóc ước rất thấm cộng với phần chả mộc zai zai ngon, nếu ăn đầu cá thì bao gồm lòng cá trong ăn cũng rất thích.