Phở ngon, vị vừa miệng, nước lèo ngọt vị xương hầm chứ không phải bột ngọt, vì mình dị ứng bột ngọt nhưng ăn cảm thấy êm ru. Muỗng đũa trụng nước sôi rất sạch sẽ. Bò viên ngon nhưng cục tiêu bự chà bá cắn trúng cay mún xỉu.
Nay mình với bạn gọi 1 phở thập cẩm ( tái nạm gân) và 1 bún bò, giá khá ok 35k -40k
Chất lượng ổn trong tầm giá, thích nhất là đũa với muỗng được nhúng trong 1 ly nước sôi (tiệt trùng). Quán nhìn sạch sẽ, từ nồi nấu, đồ múc, tô đựng, đến nguyên liệu, bò, rau... nói chung cảm giác rất an tâm :))))
Sẽ còn quay lại dài dài