Tởn !!!
Gọi 1 phần bánh canh cá lóc đặc biệt (đầu cá) và 1 phần bánh bèo.
Bánh canh 50k thì cọng bánh trụng ko kỹ, cứng.
Cá tanh, thịt bị bở, còn rất nhiều vảy cá.
Nước dùng nhạt nhẽo, ngoài ra ko còn gì trong tô của mình.
Tới phần bánh bèo, chưa bao giờ mình thấy cái dĩa 30k mà ít như vậy. Đúng 2 cái bánh nậm, 3 bánh bột lọc. Hết rồi đó
Phục vụ chán ko chỗ nói. Quán to mà thức ăn dở muốn tức luôn vì giá đâu có rẻ.
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI. TỨC QUÁ !
Đồng ý với bạn “nmyphan”. Mình ăn ở đây cũng 7-8 năm rồi. Cách phục vụ của bây giờ và ngày xưa hoàn toàn trái ngược nhau. Chưa kể bánh canh bị chua, hương vị không còn đậm đà nữa. Thật sự mình cũng k muốn rate như thế này, nhưng quá thất vọng. Hi vọng anh Mãi đọc được những bình luận này mà cải thiện chất lượng món ăn và cách phục vụ.
Mình đã ăn ở đây chắc trên dưới 10 năm nhưng phục vụ ngày càng tệ và đồ ăn ngày càng dở. Đỉnh điểm là hôm nay vợ chồng mình ghé ăn bánh canh cá lóc tô đặc biệt. Vừa ăn vào miếng bánh canh là dội liền vì nó chua lè (mình k hề bỏ chanh vào tô) sau đó mình sợ do miệng mình dở nên kiu chồng ăn thử thì đúng chua thật. Mình gọi phục vụ và nói bánh bị chua thì chỉ nhận được sự dửng dưng... sau đó đợi chắc 15p k thấy ai nói j thì bọn mình kiu tính tiền. Mình lại nói với phục vụ là “sao e có báo bánh chua mà ko ai giải quyết vậy c?” và nhận được câu trả lời ko thể pó tay hơn là “ e có báo chủ rồi mà chủ nói bánh chua thì thôi chứ cũng ko biết làm sao...” thật tình mình là thua luôn ạ. Chủ của 1 quán ăn mà như vậy thì mình nghĩ cũng ko nên đôi co làm gì. Chỉ có điều từ nay và mãi về sau sẽ bye a Mãi lun. Bà con họ hàng anh em bạn bè mình cũng sẽ k bao giơ ghé quán này nữa. Làm ăn ko có tâm vậy sao được a Mãi ơi....