Trong cơn thèm, bắt ny ra đây ăn và bị dỗi sấp mặt ???????? Vì mì xào ở đây chỉ xào giòn thôi, mà ny chỉ thích ăn mì xào mềm, gọi xào mềm thì vẫn bị giòn cứng ý. Mỳ nước cũng không ngon như lời đồn huhu. Hoặc do mình k hợp ý. Nước dùng đỏ au hấp dẫn mà nhạt nhẽo lắm, húp 1 cái bị shock vì k cay k đậm k chua k cảm đc chút tinh hoa nào, bảo sao mỗi bát đi kèm 1 quả chanh, và phải tự đi mà lấy bát bột canh mà chỉnh lại theo ý mình nhé, thế thì thà tự nấu ở nhà luôn đi nhỉ ???? Giá thấy đắt vì k thấy ngon, 40k bát nhỏ, 60k bát to 2 gói. Quán siêu đông vào buổi trưa, có ngồi trong nhà nhưng ngồi ngoài sân là chủ yếu, bàn ghế các thứ trông hơi bẩn, sân đầy rác hic.
- Quán này ngồi trên vủa hè ăn, và khoảng sân khá là rộng
- khách ăn kín mít đủ để hiểu mỳ ở đây ngon ntn
- mình gọi 1 mỳ tim bò không cay vì mình không ăn được cay. Nước mỳ chua chua , sợi mì dai, thịt bò và tim đầy đặn .Nói chung là tuyệt vời hết ý????❤️
Chủ nhật cuối cùng của năm của H là bát mỳ nấu tim cuống tim này.
Trời lạnh ăn mỳ nấu cay cay thực đỉnh, nước mỳ ngon lắm, ăn bát ấm nóng luôn.
Bình thường thì thích ăn xào giòn bên mỳ Chinh hơn, nhưng mỳ nấu phải quán này mới chuẩn.
Phần mỳ được trụng giòn chan trong nước dùng nấu cay ngọt, đậm đà hương vị. Vắt thêm tí chanh là húp trọn tô được luôn đó.
Quán này cũng đỡ xô bồ hơn bên kia, lại mở cả ngày nên lúc nào thích đều đi ăn được.
.
????40K/bát.
????45 ngõ Hàng Bột.
⏰7h-21h30.
Được hôm thèm mì quá thế là phải dụ ngay chị gái đi qua đây thẩm thử, quán vào buổi trưa đông dã man luôn, ngồi yên vị xuống bàn rồi phải đợi tầm khoảng 5 10' sau mới được order gọi đồ ????
Mình có gọi 2 bát mì nước và 1 bát mì trộn, bát được mang ra khá nhanh và nóng hổi, mùi thơm sực lên thích lắm ấy. Mình gọi đầy đủ nên bát mì trông đầy đặn, nước dùng đỏ au nhưng lại nhạt, phải nêm nếm thêm chút ớt chút giấm mới hợp ấy. Bát đầy đủ sẽ bao gồm thịt bò, tim, bầu dục, gan, rau cải nhiều phết, sợi mì có độ dai chứ không bị mềm nhũn ra, thịt bò mềm mà tim, bầu dục, gan ăn oke không bị hôi, có thêm một bát nước chấm đi kèm để chấm cho đậm vị ????
Bát mì trộn oke hơn so với mì nước, mình thấy vị đậm đà hơn so với mì nước, mình được cái là thích mì ở bát này, sợi mì kiểu xào giòn mặc dù ăn thì sẽ hơi bị khô nhưng căn bản là vẫn thích ấy, đá xong bát này là cũng no phết rồi ))
___________________
????40-60k/bát
Best in town!!!! Tiệm mì tim bầu dục ngon số 1 trong lòng fuongs. Ăn bao chỗ cũng chả đâu thấy sánh được với vắt mì trụng giòn ngon chìm trong nước dùng cốt sánh đậm, ngọt lịm như đây nha. Riêng cái nước dùng thêm khoảng 2 vắt chanh to là mê muốn chớt!! Cải xanh trụng tái ăn kiểu giòn ngọt, tươi cứng xíu. Tim với bầu dục miếng to, xử lý sạch nên ăn không bị hôi đâu nha!
Ghé đây ăn các cậu nhớ dõng dạc order bát đầy đủ, ai ăn khoẻ thì 2 vắt mì, nhắc người ta để thêm cả bát bột canh sốt tỏi vắt chanh để chấm riêng phần thịt tim ăn kèm nhé! ????
Quán nhiều người khen mì xào ngon (chỉ có mì xào giòn hem có mì xào mềm thì phại), mà trước giờ fuongs chỉ trung thành với mì nước bao bận. Hè sang nắng nôi bữa nào đó ghé lại thử mì xào xem thực sự có được như truyền thuyết?! (Cũng tin tưởng lắm vì mì nước đây là best zùi huống chi...)
.
????40k/bát.
⏰7h-21h30.
????Anh Linh Quán - 45 Hàng Bột (Sau SVĐ Hàng Đẫy).
Mình không ấn tượng mì ở quán này lắm. Với giá 40k một bát thì không bằng mì ở Hàng Tre. Nước dùng nhạt nhẽo, không rõ vị chua cay. Cảm giác như một bát mì tự nấu ở nhà vậy
Mì Anh Linh (chắc người yêu mình có cổ phần nên khen hết nước hết cái) cửa 13 khán đài B - SVĐ Hàng Đẫy/ nôm na là đi từ ngõ Hàng Bột vào xong hết ngõ thì bên trái: Ngon, sạch hơn nhà mì Chinh (có thể thôi không chắc lắm ????). Nước dùng ngọt thật hơn nhà mì Chinh nhưng lại không có vị chua ngọt đặc biệt như thế kia. Nói chung cũng thích.
Mỳ siêu đắt. Tim khá hôi. Gọi cốc sữa đậu mà 10k. Giá mỳ tim lèo tèo 40k. Không nên ăn ở đây nhé. Phục vụ không nhiệt tình. Chất lượng siêu tệ. Ăn một lần và không bao giờ quay lại. Mỳ cứng tim cứng. Ăn bát thập cẩm mà lèo tèo vài miếng thịt. Tẩy chay quán này nha các bạn.
Được hôm trời lạnh thèm tim cật liền nhờ bạn qua mua 1 hộp mì xào về ăn, trước đây mình đã từng ăn rồi, 40k suất nhỏ, 60k suất nhiều nhân, giá chat nhưng cũng tặc lượt cho qua vì thèm.Thế mà khi về cầm hộp mì chán hẳn luôn, nhân ít hơn hẳn,lèo tèo vài miếng tim cật thái mỏng bay( những lần trước thái khá dày), hỏi giá đứa bạn bảo mua suất nhỏ 50k???
Biết thế ra siêu thị mua cả quả cật về tự nấu. Nốt lần cuối cùng ăn ở đây, say goobye luôn.
Bát thập cẩm 60k mà lèo tèo vài miếng, mỳ ít lắm mn oi :<<đắt kinh khủng. Nước dùng không có gì đặc sắc, nhạt. Tim cật thì luộc xong thả vào mỳ thôi.Mọi người tự nấu mỳ ở nhà còn ngon hơn.Bát 60k như thế không đáng. Không bao giờ quay lại. Điểm cộng là phục vụ nhanh )))địa điểm dễ tìm.