Anh Ký - Quán Ăn Bình Dân

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
862 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
Đang cập nhật
08:00 - 22:00
20.000đ - 80.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
0%
0
4
40%
2
3
20%
1
2
20%
1
1
0%
0
Anh Ký - Quán Ăn Bình Dân

Bình luận của người dùng
ngockieu274
Apr 29, 2017
     
Nhạt
Bữa ghé nhà bà chị bên Huỳnh Tấn Phát, lúc về trời tối lại đói nên rủ bạn ghé vô quán ăn tối lun. Hồi lúc còn ở quận 7 mình cũng hay mua cháo gà bên này. Không gian bên trong nhiều quạt nhưng vẫn cảm thấy hơi ngộp ngộp. Mấy đứa phục vụ còn nhỏ mà sao mặt mày hơi khó chịu. Cơm kêu bưng lên khá nhanh. Nhưng mà tiếc là khẩu vị quán không hạp mình xíu nào lun. Dĩa hải sản cũng nhiều nhưng mực thì day ngắt, nước sốt không có gì đặc biệt, cơm chiên cũng hơi có mùi khét. Giá 35k 1 phần như vậy không đáng xíu nào.

andyan23
Apr 29, 2017
     
Không ngon
Cách đây 2 năm lúc còn ở bên quận 7 mình hay qua bên này mua cháo gà, thịt gà cực kì ngon. Giờ ghé lại thấy lạ lạ do quán đổi bếp sang hướng khác. Ngồi trong quán có cảm giác hơi oi bức dù có quạt đàng hoàng. Mình kêu 1 phần cơm mực, 1 cơm hải sản và 1 canh cải. Giá 1 phần cơm khoảng 35k, so với mặt bằng chung thì bình thường. Hơi thất vọng vì cơm không ngon, mực day day và có mùi đông lạnh, canh cải nhạt kiểu lờ lợ. Khó thuyết phục mình quay lại.

andyan23
Aug 31, 2015
     
Món ăn cũng được
Đi công tác ở gần Gò Ô Môi, sẵn tiện ghé đây ăn trưa lua. Quán nhìn có vẻ sạch sẽ, mát mẻ. Mình và anh đồng nghiệp kêu 2 phần cơm gà. Chưa bưng tới bàn, đã nghe mùi thơm, đói khó tả :)))  Gà chặt nhỏ vừa ăn, thịt hơi dai, có vị ngọt, hơi béo xíu. Cơm thì dẻo, 1 dĩa cũng quá chừng, không cần kêu cơm thêm. Mình khoái nước chấm hơn, cay cay mặn mặn vừa miệng.Chén canh cũng vừa phải, nước ngọt thanh không gắt, nói chung là ok. Tính tiền khoảng 30k 1 người, giá theo mình là bình thường.

hovcuong
Aug 21, 2016
     
Anh Ký - Quán Ăn Bình Dân
Nhìn chung quán sạch, bàn ghế sắp xếp hơi lộn xộn , quán có nhiều món nhưng mình vào quán gọi thử tô Miến gà . Nhiều thịt nhưng mà thịt Gà thì vừa già vừa dai, cảm giác để tủ lạnh lâu ngày ăn không ngon. Miến thì vùi thành 1 cục, sợi bám chặt vào nhau . Nước thì dùng toàn mì chính, ăn về bị say mì chính mệt nguyên buổi chiều . Cạch đến già. Giá 30k một tô giá không đắt. Nói chung ko quay lại lần hai . Never come back .

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm