Tình cờ đi dạo thì ghé qua quán. Quán này buổi tối bán lẩu nướng còn buổi trưa bán bún chả. Quán bày bàn ngồi trước cửa nên khá thoáng, nướng chả ở phía trước, ngược chiều gió nên không hề bị bám mùi gì cả. Thịt nướng khá là đầy đặn. Thịt miếng thơm và không bị mỡ quá, được nướng giòn ám hương cháy. Thịt viên thì hơi khô, thấy bình thường. Nước chấm cũng được, nóng hổi và không bị chua. Bún nhiều, rau sống đa dạng. Một suất bún chả 25k ăn no bụng, còn thừa cả bún.
Phục vụ nhanh, ok.
Cũng được. Nhân viên phục vụ rất tốt. Chỗ ngồi thoáng mát. Không lo bị ám mùi. Nhưng lẩu nướng hình như ko đúng nghĩa lắm, tại dùng bơ chiên đồ trên chảo chứ ko phải dùng than hoa nướng. Nhưng cũng tạm. Nếu dùng than hoa nướng thì cho điểm 10. Hnay mình với gấu đi ăn gọi 1 xuất nầm và 1 xuất 3 chỉ. Đĩa khá đầy đặn. À ngô chiên ăn cũng được nữa. Quán còn rất nhiều món mà chưa thử được
Công ty mình mới đi ăn ở đây, tính ra ăn cả món nướng & lẩu chỉ có 100k 1 người (đã trừ khuyến mãi 10%, mình cũng k biết vì sao được khuyến mãi :D). Món nướng được ướp ngon, mỗi đĩa nầm/thịt bò giá chừng 70k. Được nướng trên ngói đặt bên trên than hoa, ăn rất đậm & ngon. Bọn mình ăn lẩu riêu cua 300k/nồi có thịt bò, cua, đậu phụ non nhìn rất ngon, nấm & các món ăn kèm với lẩu. Phục vụ ok, không gian quán tạm ổn. Nói chung là mình hài lòng về chỗ này & sẽ quay lại. Ah quên quán có món khoai môn thái mỏng chiên giòn ăn ngon lắm, bọn mình gọi đến 4 đĩa :))