Nghe mấy đứa bạn giới thiệu phá lấu bò ở đây ngon nên mình cũng tò mò đến ăn thử xem sao :)). Quán vỉa hè nằm trên đường trần việt châu, thường bán vào buổi chiều tối mà cứ hơn 19h đi ngang là gần như hết sạch rồi. Không gian vỉa hè nên khá là thoáng. Về phần món ăn thì cảm nhận nước phá lấu ở đây ngon, không mặn như những chỗ mình từng ăn còn thịt bò với lòng bò thì mềm lắm, ăn chung với bánh mì thì ok số 1 luôn. Phục vụ lịch sự
Thấy trên instagram admin share, nghía qua thấy cái nước chấm vàng chanh nghĩ thầm chắc ngon lắm đây nên đi ăn liền. Và kết quả nhận được là tạm chấp nhận được chứ chưa đạt được tới cảnh giới SG khẩu vị nêm. Do thích ăn cái cách nêm với cái nước chấm trên SG nên thấy CT chưa chỗ nào ngon bằng, còn ai chưa ăn trên SG lần nào thì có thể lại quán này, có vẻ tính đến bây giờ là quán ngon nhất mình từng ăn ở CT.
Không gian bên trong có cây xanh nên mát rượi à, ngồi ăn mà cây xào xạc thích lắm. 1 Tô giá mì phá lấu già tầm 25k, giá này là quá rẻ rồi, ai ăn nhiều tốt nhất nên kêu thêm mì. Nước ăn theo vị của mình hơi mặn nhưng bù lại thì tim gan phèo phổi các thứ nấu rất mềm ăn không sợ dinh răng. Lại có thêm 1 ly nước sâm (vị cũng bình thường thôi) để giải khát là quá ok rồi. Phục vụ rất tốt.
Là lần đầu tiên đến nơi đây theo sự mời gọi đầy thú dị và hấp dẫn, nhưng đến rồi cảm thấy hơi thất vọng vì không ngon như những gì được giới thiệu.
Màu của chén phá lấu thì hơi bị nhạt, không sao tạm chấp nhận được, nhưng nước phá lấu bị mặn theo mình thì không được ổn mấy. Thất vọng nhất có lẽ là phần nước chấm, đậm mùi hạnh luôn, là hạnh chứ không phải chanh nhé.
Nhưng bù đắp lại phần nào tổn thương thất vọng là ly nước sâm miễn phí, cứ hết là được châm thêm.
Nhưng được ngồi ăn dưới mái hiên nhà ngói có ông bà cụ thì cũng thích thật
Lần đầu tiên đến đây theo những lời đồn thổi ngọt ngào về quá. Nhưng quả thực lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Cảm thấy hơi thất vọng
Phá lấu ở đây không tạo được ấn tượng gì với mình, màu sắc nhợt nhạt, vị mặn lại không cảm thấy được vị béo vốn có. Nhưng bù lại cảm thấy khá có ấn tượng với không gian ở đây, ít thấy nơi nào mà còn vintage đến vậy, nhà mái ngói, có ông cụ và cụ hay ra mái hiên ngồi.
Có nước sâm miễn phí, cứ hết lại được rót cái mới.
Giá tạm chấp nhận được
Đây là lần đầu tiên đến quán nhưng hơi thất vọng, chẳng giống như quảng cáo.
Phá lấu ở đây thì không thực sự quá ngon, màu sắc tái nhợt, điều làm mình thất vọng nhất chính là nước phá lấu bị mặn. Có lẽ là già rồi nên khó ở xíu thôi. Nước chấm thì chấm vào một miếng là biết ngay cái vị chua là của trái hạnh (trái tắc í), chứ không phải chanh.
Một phần là 22k, mì phá lấu thì 25k.
Tuy nhiên điểm cộng lại là có nước sâm miễn phí, hết nước thì lại châm đều đều, khá thú vị. Ngoài ra được ngồi ăn dưới một khung cảnh rất ư là cổ xưa nên cũng khá thích.
Chủ quán thì nhiệt tình vui vẻ.
Mình đọc nhiều bài review của các bạn nói về quán nên quyết định đến ăn thử. Nói thiệt đây là lần đầu tiên mình ăn phá lấu nên không biết mùi vị đặc trưng của nó ra làm sao, phải ăn như thế nào? Cũng may quán khá dễ tìm, nằm ngay mặt tiền, kế bên tiệm sửa xe Huy. Quán bán phá lấu ăn kèm với bánh mì hoặc mì gói (vừa ngồi xuống chị chủ đã hỏi mình ăn với bánh mì hay mì gói nên mình đoán vậy). Theo cảm nhận của một đứa lần đầu ăn phá lấu thì mình thấy món này ngon, nội tạng đc nấu mềm hết rồi, nêm cũng vừa miệng mình, có điều là mình thấy hơi mặn mặn chút xíu thôi à chắc là do mình ăn chung với mì gói. Túm lại là ngon, đc tặng ly sâm lạnh nữa, quán có cây xanh bóng mát sạch sẽ, chị chủ dễ thương. Sẽ ghé lại khi gom đủ 25k
Quán nhỏ, nằm trên đường Trần Việt Châu, cạnh rửa xe Huy. Món phá lấu theo mình cảm nhận thì vị của nước dùng chưa đậm đà, nhưng bù lại đồ ăn rất nhiều. 1 tô như hình là 25k (ăn với mì gói), có nước uống free và nước chấm vị chua chua rất lạ miệng. Quán bán từ 3h chiều