-mình đi ăn vào buổi trưa, lúc mà quán đông nghịt khách vs shipper now chờ. Mình cũng ngồi đợi 10 phút mới có đồ. Mình gọi 1 sủi cảo gì đấy vs 1 mỳ thịt kho. Mỳ tươi, dai. Thịt kho mềm, béo. Nước dùng thanh thanh. Nói chung là ngon???? Sủi cảo thì mình thấy cũng khá ổn đấy chứ.????
- mình thấy quán này đc review cũng khá nhiều về sủi cảo. Mình có gọi thêm 1 nộm sứa vs 1 sủi cảo thịt , tôm. Nộm sứa kiểu cay cay nên những b nào ko ăn cay như mình chắc ko quen. Nhưng sủi cảo công nhận là ngon, vừa vặn.????
Ăn từ trước tết rồi nhưng nay lục ảnh mới nhớ chưa review. Từ vài bài review trên Facebook nên đã đến đây, ăn khá ổn áp. Khẩu vị chuẩn Trung là như nào thì mình chưa biết nhưng cái này thỉnh thoảng ăn thì được chứ ăn thường xuyên khá ngấy.
- Sủi cảo, bánh bao hấp đều rất ngon, vỏ mềm, nhiều nhân. Nhân cũng hao hao nhau thôi. Bánh bao mình ăn đỡ ngán hơn. Lồng hấp mang lên vẫn nghi ngút khói
- Mỳ chay nước ăn ngấy kinh khủng ạ. Toàn mỡ, vị nhạt nhạt, ăn không ngon.
- Mỳ trộn. Cái này gọi sau cùng và hối hận sao không gọi sớm hơn. Ăn thơm thơm, rất khác lạ. Nên thử
- Chân gà thuốc bắc ăn bình thường
- Canh trứng rong biển ăn tạm
Với mức giá thì không quá rẻ cũng không quá đắt. Sẽ quay lại thử món khác
Quán 2 tầng, khá đông, chỗ để xe chật và đường đó hay tắc
Mình đặt qua Now cho bữa tối. Bán theo sửng hấp sẽ có 9 cái. Bánh bao, sủi cảo hấp, sủi cảo chiên. Mình gọi mỗi thứ 1 sửng. Riêng sủi cảo hấp thì là 2 sửng. Thực sự là bé hơn mình nghĩ :( dù bên trong cũng đầy đặn thịt nhưng tưởng là khuôn sủi cảo sẽ làm to hơn cơ. Đã từng đến đây và ăn mỳ cùng đậu sốt Tứ Xuyên thấy khá là ổn áp nhưng sủi cảo và bánh bao thì không hài lòng lắm vì hơi bị nhỏ. Hệ thống now còn lag nữa. Thanh toán airpay cũng khổ sở lên xuống với nó ????????♂️
Quán này mình biết đến trên facebook, có 1 bài review khá là tích cực cho quán về chất lượng của đồ ăn và mình đã note lại để dành 1 hôm nào đến ăn sau. Lần này mình đến ăn là do fail vì không thể ăn Dookki do xếp hàng quá dài. Khá là ưng với bữa ăn tối này. Đậu sốt Tứ Xuyên ngon, ăn mềm, tan trong họng kiểu tào phớ. Mỳ cũng ngon, nước sốt đậm đà, topping thịt đi kèm rất là nhiều. Không gian thì bình thường thôi không có gì đẹp đẽ lắm nhưng sạch sẽ, quan trọng là chất lượng đồ ăn ngon nên chắc chắn sẽ còn quay lại đây.
Ăn ở hàng này k biết bao nhiêu lần, chủ yếu là bánh bao với sủi cảo ngon còn những món khác bt có món k ngon, quan trọng hơn cả là thái độ phục vụ của nhân viên VÔ CÙNG LỒI LÕM! Không phải 1 lần mà là nhiều lần nhưng hôm nay quyết định review vì định xuống góp ý với chủ mà k thấy. Đầu tiên khoảng 12:20 lúc mình vào ăn, tầng 1 nhân viên ngồi mất 1 bàn, khách vừa ăn xong đứng dậy đi về bàn chưa dọn, còn lại full khách, mình lên T2 ngồi, nhân viên ord mặt sưng mày xỉa đi lên như khách đi xin ăn không bằng :)), ra đồ ăn hỏi sữa nguội, bánh bao nguội thì thái độ cau có, khó chịu.
Hay hơn là có 3 bàn đến sau đến cũng gần như cùng lúc, lên T2 ngồi với bàn mình, có 1 bạn lên ord xong ra cửa đập quyển ord xuống bàn rõ mạnh kèm câu chửi k nhỏ như quát vào mặt khách:” ĐỜ MỜ CÓ MỖI 3 CÁI BÀN CŨNG BẮT LÊN ORDER!” Rồi hậm hực đi xuống ???? ô hay khách đến ăn trả tiền đàng hoàng mà như ăn xin đến quán ăn chùa vậy ????♀️ công việc của nhân viên của quán k phải order thì là làm gì vậy ???? thôi thì cũng xin phép k có lần sau vì đi ăn cho tâm hồn thoải mái mà gặp nv mặt nặng mày nhẹ, quát khách vậy thì cũng ăn mất ngon chưa kể đồ ăn hnay nguội ngắt và k ngon thật ????
Nữ nhân viên trung niên tối ngày 17/08/2020 phục vụ kém :)
HN hôm nay mưa lớn kéo dài các bạn ạ, mưa **** luôn chứ không phải mưa tí rồi hết đâu :)
Mình có việc nên rẽ qua mua bánh bao mang về, ấy thế mà đen đủi như nào lại gặp bà nhân viên có già nhưng không có khôn của quán :)
Đường Nguyễn Ngọc Vũ giờ cao điểm thì bạn nào ở HN cũng biết rồi đấy, ta nói nó vừa đông vừa tắc đường, ấy thế mà cô nhân viên sau khi được nhân viên A (Nhân viên nữ trẻ tuổi phục vụ tốt) nhắc nhở về việc "Trả lại tiền thừa cho chị ấy nhanh để chị ấy về cho đỡ phải đợi mưa lâu" thì đứng cầm tiền thừa của mình múa may quay cuồng rồi gào cái mồm lên "Làm gì mà mưa, đứng đây chẳng thấy mưa." :) Trong khi cô ấy đứng dưới hiên nhà, *** có tí ý thức gì trong việc bắt khách đợi lâu ơi là lâu dưới mưa là hành động tồi tệ, cứ đứng đực *** ra đấy khua môi múa mép với bạn nhân viên A kệ cụ mình mưa ướt hết quần áo và sau lưng mình thì có hàng nghìn cái xe đang đợi để tiến lên. Thề là mình ra ngoài rất khiên tốn lễ độ nên mình nhịn, vừa đói vừa mệt tới mức nội thương *** ý :) Giải nhân viên *** của năm bà ấy giật quán quân *** nói nhiều. Đồ ăn ngày càng bớt ngon nhưng nhân viên thì thái độ level max, mình nghĩ mình sẽ nghỉ ăn ở đây luôn, chào thân ái và không hẹn gặp lại.
Mọi lần trước ăn ở đây thái độ nhiều lúc đã ko thích rồi, nhưng vì gần chỗ làm với cả ăn cũng ổn nên mình cho qua và vẫn qua ăn. Lần này thì chán chả buồn nói. Trưa đến tầm 12:20 mình lên tầng 2 order, bạn nhân viên mặt khá là khó ở lên cầm thực đơn để xuống bàn ko nói một câu, kiểu như là “ đấy chúng mày xem gọi cái đ gì thì gọi”, mặt mình bắt đầu xị ra rồi. Tiếp đến lúc bê đồ ăn lên, đặt xuống không được nhẹ nhàng lắm. Okie mình cho qua. Mình gọi 1 sủi cảo chiên, 1 bánh bao, 2 sữa đậu. Sủi cảo chiên nóng như mọi lần, vẫn rất là ngon lành. Nhưng bánh bao thì chỉ ấm và sữa đậu thì lạnh. Ô kìa. Mình ăn ở quán bao nhiêu lần, cả sáng cả tối, sữa đậu lúc nào cũng nóng và bánh bao phải nóng hổi. Đây hôm nay lại nguội vc. Bình thường mình không nói đâu, được cái hôm nay gặp thái độ từ lúc vào mình đã ghét rồi nên mới hỏi bạn phục vụ là, bạn ơi sao bánh bao nguội và sữa đậu nguội thế? Bạn ấy vẫn cãi là có nguội đâu chị, ấm mà chị. Vc thật. Chả nhẽ bảo e uống hộ c xem nó lạnh hay nó ấm. Xong mặt nhân viên thái độ ngay, còn bonus thêm câu, nhà em nấu sữa từ 9h nên giờ nó nguội????
Ôi*** nhà em nấu lúc đ nào chị ko cần biết, chị chỉ biết là chị ăn từ trước tới giờ cả trưa cả tối chưa hôm nào nguội ngắt như thế, nên chị thắc mắc, em có thể nhẹ nhàng nói thì chị sẽ ko khó dễ nữa, đây e lại thái độ như chị đi xin ăn của nhà em ko bằng vậy.
Cái này còn cáu hơn này, mặt mình xị ra vì bực rồi thì một chị nhân viên khác lên order cho 3 bàn vào sau mình và nói rõ to, “có mỗi ba bàn mà ông ấy cũng bắt chị lên đây cùng”. Sau khi order ba bàn kia thì chị nhân viên vùng vằng đi xuống và bảo, “ Đấy, tao order xong rồi đấy.***đhs có 3 bàn mà cũng bắt lên”. Chị ấy nói to***ý, nói như chửi vào mặt khách ấy.
Eo ơi, thế nghe xong mình chán vc. Định bụng xuống gặp ông chủ để góp ý mà lúc ấy ông chủ bà chủ ko đứng đấy. Mình đành xị mặt đi về.
Với thái độ nhân viên như này thì cạch cmnl nhé.