Xa xôi kinh khủng nhưng vì tình yêu với đồ ăn mà vẫn bất chấp để làm đầy cái bụng. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng khá thoáng mát sạch sẽ và đặc biệt đồ rất rẻ hợp túi tiền sinh viên, ăn cũng ổn :)) xa quá nên chắc chẳng bao giờ mình quay lại mất, bạn nào gần mạn này thì có thể thử, mình ăn thấy khá ok
Thực đơn của quán chủ yếu là các món phù hợp với sinh viên như sữa chua mít, sữa chua nếp cẩm, sữa ngô, chè thái, chè matcha, thạch khoai môn - bạc hà, hoa quả trộn... được chế biến sạch sẽ, thơm ngon. Đặc biệt là giá cả dễ chịu mà đồ vẫn đầy đặn và còn được miễn phí hướng dương khi tới ăn tại quán nữa. Rất ưng và sẽ quay lại