Đúng tiêu chí ngon, rẻ, mát mẻ của mẹ mình. Mẹ rất thích ra đây ngồi ăn và tán dóc.
Dù chỉ là 1 con hẻm nhỏ, ngay dưới chân chung cư Phan Xích Long nhưng cũng rất đông khách. Ở đây gồm nhiều quán xá hợp tác bán chung với nhau. Nên bạn đừng ngại khi ngồi chỗ quán này mà muốn order món của quán khác ^^
Đến đây thì thử phá lấu, bột chiên, ốc... Món ngọt thì có chè các thể loại ^^
Hồ lô nướng, chả cá hongkong, bánh trứng phô mai, bánh trứng chà bông món nào cũng khá là ngon,tuy nhiên mình thấy hơi đắt, ăn mấy món mà hết trăm ngàn nhưng lại không no. Lâu lâu ăn cho vui thì được. chỗ ngồi rộng rãi, lề đường cũng thoáng mát. Còn nhiều món khác như phô mai que, bánh tráng nướng, nem chua rán thấy cũng hấp dẫn. Giá cả dao động từ 15k-50k tuỳ món. Lần sau có cơ hội sẽ ghé lại thử mấy món khác.