❤ Cứ tầm giờ chiều tan học, các bạn sẽ thấy con ngõ 90 (đối diện cổng trg PĐP) đông vui và tấp nập đến lạ ???? Mình muốn gthieu hàng thịt xiên nướng nằm ngay đầu ngõ 90 này ????
❤ Thịt xiên ở đây ướp tẩm rất vừa vặn. Thịt thớ to, mà nhiều thịt chứ kfai xiên bé tí lép kẹp đâu. Lúc order chị chủ quán mới bắt đầu nướng thịt, và trả khách luôn. Có khách đến lấy luôn 20 xiên thế là chị í hết hàng sớm )))
❤ 1 xiên que này là 10k. So với mấy hàng xiên nướng bên cạnh thì rõ ràng là đắt hơn rồi. Nhg mấy bên kia xiên nhỏ lắm, ở đây xiên to mà nhìn chất hẳn nè ????
❤ Chị chủ cũng đứng tuổi rồi nhg cũng rất vui vẻ và dễ gần ????
Bánh mì cổng trường phan đình phùng được rất nhiều các bạn học sinh yêu thì vì chất lượng và giá thành rẻ . Bán ở đây đã lâu hình ảnh quen thuộc của tôi khi mỗi sáng đi học muộn , vội vàng mua lấy cái bánh mì ăn , chỉ 15k 1 cái pate chả đầy đủ dưa ớt , bánh ăn rất thơm k bị nhão , pate không bị hôi và ngấy mỡ, rất to mà lại no từ sáng đến trưa luôn , chắc hẳn đây sẽ là kỉ niệm k thể quên khi mỗi lần đi qua con đường cửa bắc
Khoe 1 chút hàng bánh mỳ ngon rẻ cổng trường t ???? Vẫn luôn yêu thương bánh mỳ chị Nga cấp 3 Phan Đình Phùng nhất. Ăn từ hồi mới đầu lớp 10 luôn, mà chắc 12A4 vẫn là lũ c nhớ mặt nhất nhỉ :"> Đến giờ bọn t vẫn qua ăn, mưa hay trốn học lại qua tâm hự với c, và bánh vẫn ngon như ngày đầu <3
.
Bánh đầy đủ trứng pate lạp xưởng bò khô chả xúc xích 25k~ Pate c tự làm đảm bảo, nộm ở đây siêu ngon mình còn ăn nộm riêng với bò khô. Sáng c bán từ 6h30-9h, trước là cả ngày cơ :(( Sau đấy 10h-12h, 15h30-18h là bán xiên nha, đồng giá 2k. Món ngon nhất là bánh que Hải Phòng thần thánh, nhưng vài năm nay không bán nữa rùi quá buồn, ăn của c xong không ăn bmq ở đâu nữa :'(
.
Hồi nào mới ôn thi Đh mà giờ sắp ra trường rồi ???? Thời 2012-2013 hàng quán nhộn nhịp mà rõ ngon, giờ mất gần hết...
.
????Bánh mỳ trước Toco 92 Cửa Bắc
Xiên cạnh cổng 67B Cửa Bắc
Quán của cô bán cạnh cổng Phan Đình Phùng, nếu bị công an đuổi thì cô đứng đầu ngõ 92 Cửa Bắc nha. Hàng đối diện cổng trường không ngon bằng đây đâu. 1 xiên 5k mà khá dầy thịt, không kém mấy hàng 6,7k lun. Thịt mềm, dắt mỡ nhiều nên nướng chín tới thơm, phần mỡ xém giòn béo ngon, không khô chút nào. T cực thích thịt xiên mềm nên hàng này đúng ý thích, dạo này toàn qua đây ăn, vèo vèo 10 xiên cũng không ngán. Cô bán kẹp cả bánh mì nữa nha (nhưng không có rau nộm đâu).