Đây là địa chỉ bán bánh tráng bơ cực nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đều quán nằm ở vị trí vỉa hè nên nhiều người ngại ngồi, để thoải mái bạn có thể mua đem về.
Quán khá đông nên cách phục vụ có thể chưa tốt lắm, đổi lại bạn sẽ được thưởng thức món bánh tráng bơ ngon đến khó cưỡn.g. Bánh tráng được cuốn với hành phi đậu phụng và cả vá bơ to đùng béo ngậy ngon cạn lời luôn. Ở đây còn có mấy món bánh tráng cuốn, bánh tráng trộn, xoài ruốc… bạn có thể thưởng thức.
Quán ăn vặt bán lâu đời ở DN nè, ở đây mọi người hay nói bán dơ nhưng mình thấy nay tiến bộ nhiều ra nha, có tủ đồ để rất vệ sinh , mình rất thích bánh bơ ở đây , bơ thơm, phải nói ở đây bán ngon nhất đà nẵng theo mình cảm nhận, ngoài ra có siêu nhiều loại bánh tráng khác để tha hồ thưởng thức nè, bánh tráng trộn hay gỏi gan ở đây cũng ngon lắm nh, gan rim rất ngon, nhiều nữa, mọi người khi đến nên thử nha vì nay mọi thứ thay đổi rồi, hihi
Mình không hiểu quán này buôn bán kiểu gì nữa, ăn cũng bỏ tiền ra mua chớ đâu phải xin ăn đâu mà thái độ buôn bán kì quá vậy chủ thì quát khách buôn bán cái kiểu không tôn trọng khách hàng thì dù có ngon mấy cũng không ai thèm ăn nữa đâu
Hồi trước lúc nào ăn cũng ngon mà mấy năm gần đây chất lượng hơi giảm. Có khi nhai được cả đất, sạn trong bánh tráng @@ Biết là không sạch sẽ lắm rồi nhưng thái độ phục vụ cũng chán luôn.
Đi mua mà như đi xin.Không biết hôm đó quán khó chịu gì mà khách tới mua nói lấy đồ mà k thèm trả lời.
Người thì bấm điện thoại. Người thì liếc khách. Quá trình bán không mở miệng 1 chữ nào. Mặt hầm hầm. Tiền thối thì như vứt vô mặt.. Mình nghĩ thôi cái hạnh này thì đã nghe nói từ lâu nên nhịn.
Về nhai miếng bánh tráng trúng ngay cục sạn điếng hết cả người.
Thôi Chúc quán mua may bán đắt với cái thái độ và vệ sinh này nhé. Chớ cả ĐN chắc chỉ có mình cái quán mà thái độ lồi lõm mắc dịch như này.
Đi ăn như đi xin, thái độ phục vụ quá tệ đưa đồ ăn như dằn mặt khách đến ăn 10 lần thì như 1 ( đồ ăn được mà thái độ phục vụ như v cũng không muốn ăn )
Không biết ai chê ai chửi chớ Cô bán hàng siêu yêu siêu dễ thương, ăn của Cô từ hồi học lớp 10 đến chừ đại học năm nhất rồi mà thấy vẫn như xưa, cô có đôi lúc nói chuyện to tiếng nhưng ai ăn Cô lâu sẽ biết cô như thế nào, Cô chỉ nói chớ không bao giờ để bụng hết, dạng như nói cho vui quán ấy ????????, các bạn cứ nói chuyện với Cô sẽ biết tính Cô dễ mến lắm lun.